Đội bóng của Beckham lại thất bại trên chấm penalty

Thứ Ba, 24/11/2009 08:13

(TT&VH Online) – Dù đã phải nén đau để ra sân thi đấu trong trận chung kết cúp MLS giữa LA Galaxy và Real Salt Lake nhưng Beckham vẫn không thể giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.

 

Sau khi phát động đợt tấn công dẫn tới bàn thắng đầu tiên của LA Galaxy và thi đấu khá nổi bật trong trận chung kết, David Beckham vẫn phải chứng kiến Real Salt Lake nâng cao chiếc Cúp MLS sau loạt penalty đầy may rủi. Hai đội đã không thể phân định thắng thua trong 120 phút thi đấu và thủ môn Nick Rimando đã trở thành người hùng của Salt Lake khi cản phá được ba quả penalty. Sau đó, Beckham cùng các đồng đội đã phải ra giữa sân để chứng kiến đối thủ nâng cao chiếc Cúp vô địch MLS từ tay Chủ tịch Don Garber. 



Beckham đứng thất thần cùng với HLV B. Arena
 

Phát biểu sau trận đấu, cựu thủ quân của Tam Sư nói: “Tôi đã nghe suốt tuần qua là Salt Lake không được đánh giá cao bằng LA Galaxy nhưng chúng tôi đã không thể đánh bại họ trong mùa giải qua”.

Có thể nói trận đấu nêu trên là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của Beckham trên đất Mỹ. Dù dính chấn thương mắt cá chân trong suốt tuần qua nhưng tiền vệ điển trai này đã chích thuốc giảm đau để có thể tham gia trận đấu quan trọng với Salt Lake. Anh tiết lộ: “Tôi đã tiêm ba liều thuốc giảm đau vào mắt cá chân và mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn khi trận đấu diễn ra được khoảng 50 phút. Vết thương càng ngày càng đau hơn. Điều này thường xảy ra khi bạn dính phải những chấn thương như vậy. Tôi biết điều này khi quyết định chích thuốc và thi đấu”.

Cựu tiền vệ của Man United cũng thoải mái đón nhận kết quả thua, bất chấp việc là trên chấm penalty, một nỗi ám ảnh trong sự nghiệp thi đấu của Beckham. Anh nói: “Để thực hiện được pha sút phạt 11m, các cầu thủ phải có đủ sự dũng cảm. Nếu bạn ghi bàn, điều đó thật tuyệt. Nhưng sẽ rất khó khăn khi bạn đá hỏng. Khi bước vào loạt sút phạt 11m, cả hai đội đều có cơ hội chiến thắng như nhau”.

 

Dù thua trận nhưng Beckham vẫn coi mùa bóng năm nay là mùa bóng anh thi đấu thành công nhất trên đất Mỹ. LA Galaxy đã đứng thứ nhất bảng xếp hạng miền Tây, một nỗ lực vượt bậc so với thành tích trong năm 2008. Phong độ ấn tượng của Beckham đã dập tắt những chỉ trích nhằm vào anh hồi đầu mùa. “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một năm thi đấu thành công. Tiếc là chúng tôi đã không thể kết thúc trọn vẹn mùa bóng năm nay” Beckham nói. 

Anh Hiển (theo Goal)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA