Henry: Tôi gần như đã muốn chia tay đội tuyển Pháp

Thứ Hai, 23/11/2009 19:01

(TT&VH Online) – Tiền đạo thủ quân ĐT Pháp, Thierry Henry thừa nhận anh đã từng cân nhắc việc giã từ đội tuyển quốc gia sau khi phải nhận những lời chỉ trích nặng nề vì hành vi chơi bóng bằng tay trong trận gặp CH Ireland tại vòng play-off World Cup khu vực châu Âu. Ngay sau khi trận đấu với Ireland kết thúc, Henry đã bị “đánh hội đồng” bởi chính truyền thông Pháp, cũng như giới cầu thủ và HLV trên khắp thế giới.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Henry cho biết anh cảm thấy rất thất vọng vì không nhận được sự ủng hộ từ LĐBĐ Pháp (FFF) sau scandal dùng tay chơi bóng và chỉ có sự động viên từ gia đình mới khiến anh tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Như vậy, cựu thủ quân của Arsenal vẫn sẽ có mặt tại World Cup 2010, bất chấp một số ý kiến cho rằng FIFA nên cấm Henry thi đấu tại Nam Phi mùa Hè tới.
 
 
“Đáng lẽ ra tôi không nên ăn mừng bàn thắng đó, nhưng đó là bản năng và tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi rất ân hận về việc đó, nhưng sau trận đấu và những ngày sau đó, tôi thật sự cảm thấy cô đơn. Chỉ sau khi tôi trình bày với những người ở FFF thì họ mới nói chút ít về chuyện của tôi. Những gì đã xảy ra với FFF sẽ in sâu trong tâm trí của tôi. Bạn có thể tha thứ cho những chuyện như thế này, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể quên”, Henry bộc bạch.

“Tôi đã tự hỏi mình rằng liệu tôi có muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển nữa hay không. Nếu không có sự ủng hộ từ phía gia đình, có lẽ tôi đã giã từ đội tuyển. Với gia đình bên cạnh, tôi đã quyết định sẽ chiến đấu tới cùng”, tiền đạo của Barca thổ lộ.

Henry cũng cho biết đây không phải lần đầu tiên anh có ý định giã từ đội tuyển Pháp. “Đây không phải lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện chia tay đội tuyển quốc gia. Sau World Cup 2006, tôi đã nghĩ đến việc đó, nhưng lúc đó vẫn còn quá sớm. Sau Euro 2008 cũng vậy, nhưng đó không phải thời điểm thích hợp. Đội bóng khi đó cần tôi. Cho dù mọi chuyện đã xảy ra và thực sự là tôi cũng cảm thấy buồn chán, nhưng tôi sẽ không bao giờ để đất nước của tôi phải thất vọng”, Henry nhấn mạnh.
 
MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (23)

avatar đội bóng
hành động của henry là 1 hành động không đẹp trong môn thể thao vua.điều ấy không thể phụ nhận.tôi không phải là fan của henry cũng như tuyển pháp nhưng khi đọc nhưng ý kiến của nguời hâm mộ cũng như 1 số bài báo tôi cảm thấy có cái gì đấy bất công vs henry.các bạn hãy đặt vào hoàn cảnh của henry lúc ấy đi.là giấc mơ wc của cả dân tộc.các bạn có tự tin rằng mình sẽ hành động khác hoàn toàn vs henry.henry đã sai nhưng anh không đáng bị chỉ trích quá nhiều như vậy.a cũng có cảm xúc.tôi không bênh vực cho henry nhưng xin mọi nguời hãy đừng phản ứng kiểu adua ấy nữa.
kakakt  (vodanh_pro8x@yahoo.com) (03:08 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ trong thâm tâm Henry đã muốn giã từ sân cỏ sau khi có đc cúp CL với Barca, nên anh đã luyện làm ct thủ bóng chuyền để cứu đội áo Lam (!!!). Pháp sẽ bị loại ngay từ vòng bảng WC để anh sớm được thỏa nguyện!.
nguyễn lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:33 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đáng xấu hổ thay, Henry!!!
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (10:53 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Peregrino: Tớ thích ý kiến của bạn. Chẳng có ai dại đến mức yêu cầu tổ chức đá lại để rồi sẽ có khả năng ngồi nhà xem wc đâu. Người Pháp có thể nói là thông cảm, là chia sẻ nhưng chắc chắn FFF sẽ không bao giờ đồng ý 1 trận đá lại đâu, và Henry sẽ vẫn chỉ là 1 vật để tế thần thôi. Các bạn đừng nói là nếu không làm thế thì chưa từng chơi thể thao, chưa từng chơi bóng đá... Tinh thần thể thao là quan trọng, chơi thể thao là để kéo mọi người xích lại gần nhau chứ không phải là để giành chiến thắng không từ thủ đoạn nào. Các bạn cũng đừng nên so sánh là cầu thủ này tiểu xảo không sao, cầu thủ kia gian lận lại chửi bới. Chúng ta vẫn biết xã hội và cụ thể là bóng đá, sự công bằng chỉ là lý thuyết (nếu không thì đã chẳng có vụ bốc thăm chia hạt giống đá play-off, nếu không thì những hành động đóng kịch của Rooney cũng phải bị phạt như người ta đã từng phạt Eduardo), nhưng chính vì thế, người ta lại càng muốn hướng tới sự công bằng và lên án những hành vi gian lận công khai như thế này. Không ai bỏ tiền bạc, thời gian và niềm đam mê của mình để chứng kiến những "màn lừa đảo" công khai và "kẻ lừa đảo" lại được tôn vinh như 1 anh hùng dân tộc thế này. Cũng có bạn nói rằng, nếu Gallas không ghi bàn, hay nếu đây không phải trận quyết định thì người ta liệu có làm rùm beng lên thế này không? Vậy, khi tuyển Việt Nam của chúng ta đá rất hay nhưng bị trọng tài dìm ở cúp ĐNA, cảm giác của các bạn thế nào?? Mà đây lại là trận tranh vé để đi Nam Phi dự WC đấy. Hy vọng của cả 1 dân tộc bị vùi dập bởi 1 "trò lừa đảo", bạn nghĩ có đáng làm rùm beng lên không? Kết, tôi muốn lấy ý kiến của 1 người Pháp - Eric Cantona "Nếu là cầu thủ Ireland, tôi sẽ cho Henry 1 trận"! Chính người chiến thắng còn không chấp nhận 1 chiến thắng gian lận nữa là chúng ta.
gundamkid  (ngoanhtuan245@gmail.com) (12:47 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Henry muốn chia tay tuyển Pháp, thì tuyên bố ngay giống Eric Cantona. Đừng tuyên bố lấp lửng & ngồi nghe dư luận!
Callsaigon  (callsaigon@yahoo.com) (12:07 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật nực cười khi có người bảo rằng tại sao anh kia chơi xấu thì không ai chê trách gì còn Henry chơi xấu thì lắm người chê trách thế. Nếu năm 1986 mà cũng có internet như hiện nay thì tôi nghĩ tình hình chẳng khác gì đâu, Maradona cũng sẽ gánh chịu cả đống lời chê bai. Vì lúc đó sức ép dư luận nhỏ nên anh ta mới trơ trẽn đáp đó là "Bàn tay của chúa" chứ nếu bây giờ thì chắc lại có màn khóc lóc tự thú trên truyền hình rồi. Hay có người lại bảo sao hành vi ăn vạ thì không bị nói gì. Thử xem Rooney đã bị lên án thế nào trong những pha ăn vạ cách đây một thời gian dù đó chỉ là những trận giao hữu hay giải vô địch quốc gia. Bóng đá có tiểu xảo, tôi công nhận nhưng không vì vậy mà các tiểu xảo đó cũng được tung hô như những pha bóng kỹ thuật. Nếu anh ta làm trót lọt không ai biết gì thì việc đó coi như khuất mắt trông coi. Còn nếu bị phát hiện thì việc bị lên án là đương nhiên. Thật ngạc nhiên khi các fan của Henry vẫn ngoan cố như vậy. Tôi rất mong World cup này, Pháp sẽ bị loại bởi một bàn thắng gây tranh cãi trong một thế trận mà Pháp thắng thế hoàn toàn để xem fan của Henry có vào lên án trọng tài mắt mù hay cầu thủ đối phương chơi bẩn không. Nói là nói thế thôi chứ với trình độ hiện tại, Pháp chẳng bắt nạt được ai ở World Cup cả, kể cả mấy anh Nhật.
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (10:12 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Henry là một cầu thủ lớn, có nhân cách và có đạo đực. biết nhận lỗi trước dư luận về việc làm sai trái của mình. còn có những người, những vị mang tiếng là lãnh đạo của 1 tổ chức bóng đá nhưng không bao giờ nhận ra những chính sách, những cách làm sai trái, không hợp thời, lạc hậu, bỏ mặc dư luận qua 1 bên... luôn cho rằng những chính sách, cách làm của mình là đúng. mà nếu đúng thì dư luận luôn luôn đồng tình ủng hộ chứ không lên tiếng phản đối gay gắt. "Bầu" Đức nói đúng. "VFF đang cào bằng nến bóng đá VN"
Thi Thơ  (thitho0302@yahoo.com) (10:07 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng rồi, anh không thể từ giã đội tuyển, không nên từ giã đội tuyển. Sống là chiến đấu, đây là lúc anh phải khẳng định mình, "phải kéo cờ của mình lên đỉnh cột" (Reth Buttler-Gona with the wind). Tôi và những người yêu mến anh yêu mến đội Pháp của anh muốn nhìn thấy nụ cười chiến thắng của các anh vào mùa hè năm sau dưới ánh nắng chói chang của Nam Phi. Hãy đến đó, chiến đấu và chiến thắng. Nếu tôi là anh tôi cũng làm như vậy và tôi tin là bất cứ cầu thủ nào trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ làm như vậy. Lừa dối là xấu nhưng đạo đức giả thì không chỉ xấu mà còn đáng ghê tởm. Allez Blue
Minh Hải  (hai_minhtran1977@yahoo.com.vn) (08:36 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Henry mà chia tay đội tuyển thì mình đi đầu xuống đất. Ít ra cũng phải sau WC2010, mất bao "công sức" mới lọt vào vòng CK mà!
Trần Trung  (trungtraivn@yahoo.com) (08:22 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Henry còn khổ nhiều. Đừng nghĩ là sau khi ăn cắp được bàn thắng, vinh quang sẽ đến với mình và đội tuyển Pháp đâu. Tôi nghĩ đội tuyển Pháp vẫn còn cơ hội lấy lại tình yêu của những người hâm mộ bằng cách trả lại vé đi Nam Phi cho FIFA và yêu cầu đá lại với Ireland từ phút Henry bị thẻ đỏ bởi chơi bóng bằng tay, và chịu mọi phí tổn cần thiết cho cuộc đấu đó. Nếu có không may lỡ hẹn ở Nam Phi lần này, Pháp vẫn có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu vì tinh thần 'Fair Play' của mình. Còn nếu "cố đấm ăn xôi", Pháp sẽ không bao giờ rửa được vết nhơ này và Henry chắc chắn sẽ không bảo giờ được tha thứ. Tôi tin là mọi khán giả đến sân bóng đá luôn vì tình yêu trong sáng với bóng đá. Họ không thể chấp nhận được sự gian dối, nhất là lại gian dối một cách trắng trợn như Henry. Bởi vậy, ngay tối nay, nếu Henry xuất hiện trong trận gặp Inter, anh ta sẽ được gặt hái luôn thành quả 'bàn tay thối' của mình. Chắc chắn sẽ cso những biểu ngữ hoặc những bàn tay màu 'vàng' được giương lên bởi các cổ động viên (có thể là của cả hai đội). Chúng ta sẽ chờ xem.
Lệ Quyên  (tl_quyen02@yahoo.com) (07:27 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...