Robbie Keane: FIFA muốn loại chúng tôi

Thứ Năm, 19/11/2009 10:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Ấm ức sau trận hòa gây 1-1 với ĐT Pháp ở trận lượt về bởi bàn thắng gây tranh cãi của William Gallas, đồng nghĩa với việc CH Ireland phải nhường vé đi Nam Phi cho đối thủ, thủ quân Robbie Keane đã lên tiếng chỉ trích FIFA và cho rằng tổ chức này muốn loại đội bóng của anh khỏi World Cup.
 
Keane ăn mừng bàn mở tỷ số cho Ireland. Ảnh: Getty
 
Bước vào trận lượt về với ĐT Pháp trong hoàn cảnh để thua 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi, các cầu thủ Ireland đã chơi rất cố gắng và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Robbie Keane ở phút 33. Tuy vậy, bàn thắng gây tranh cãi của Gallas ở phút 103 đã khiến đội khách sụp đổ. Trong tình huống này, rõ ràng Thierry Henry đã đỡ bóng bằng tay trước khi chuyền bóng cho trung vệ của Arsenal đánh đầu tung lưới Given. Chung cuộc, Pháp vượt qua CH Ireland với tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

“Rõ ràng Henry đã đỡ bóng bằng tay trước khi chuyền bóng cho Gallas ghi bàn. Chúng tôi thật sự phẫn nộ. Có lẽ FIFA không muốn Ireland có mặt tại World Cup”, Keane bức xúc phát biểu trên kênh Eurosport sau trận đấu.

Tuy vậy, tiền đạo của Tottenham cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của Ireland. “Chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội trong trận đấu này. Chúng tôi có thể tự hào về phong độ của mình, nhưng điều đó cũng không thể giúp Ireland có mặt tại World Cup”, Keane tiếc rẻ.
 
Nhưng Pháp mới là đội đi tiếp nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Gallas. Ảnh: Getty
 
Trong khi đó, William Gallas, tác giả của bàn thắng gây tranh cãi giúp ĐT Pháp vượt qua Ireland, lại cho biết anh không biết liệu Henry có đỡ bóng bằng tay trước khi chuyền bóng hay không.“Tôi nhận đường chuyền từ Henry trước sự ngạc nhiên của các cầu thủ Ireland và đánh đầu vào lưới. Tôi không biết liệu Henry có để tay chạm bóng hay không bởi tình huống đó diễn ra quá nhanh. Điều duy nhất tôi nhìn thấy là bóng tìm đến vị trí tôi đang đứng”, Gallas phân trần.

MV (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
-TO Hướng Thái Dương :Bạn quả là người am tường bóng đá đó , bạn rất tinh sảo. - TO Nguyễn Lê :Bạn mong muốn chí phải , HENRY là sản phẩm lớn nhất , ĐẸP nhất của giáo sư WENGER đó.Mong rằng một ngày nào đó giáo sư WENGER về tuyển , để tuyển PHÁP "ĐẸP" hơn nữa ; và HENRY "Đẹp" hơn nữa .
HOA HÙNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (08:46 19/11/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tiamo: có lẽ bạn đã không đọc các bài báo sau trận đấu ấy. Henry đã xin phép trọng tài cho a thực hiện pha đá phạt nhanh thì phải. Nếu trọng tài không đồng ý, trọng tài đã bắt Henry phải đá lại, đó là điều tất nhiên mà. @Nếu Gallas không ghi bàn thì có lẽ mọi chuyện đã chìm xuồng?
aleManU  (nguyenhung@live.com) (08:28 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi nghi trong the thao ma trong tai khong thay thi danh chiu thoi.Neu mot Hau Ve co tinh dung tay vong vung 16.50m ma trong tai khong thay thi cung khong bi phat 11m.Day la chuyen thuong tinh thoi,chi tiec cho Iceland.Nhung Phap da duc World Cup qua cua hep thi se Vo Dich day cac ban.Dan Mach da tung Vo Dich Euro 1992 nho ve vot day. Hay cho xem. >>>BBT: Mong bạn Duc Hai (quangduchai@yahoo.com) những lần sau sẽ gửi comment có dấu. Cảm ơn bạn!
Duc Hai  (quangduchai@yahoo.com) (04:05 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các cầu thủ Ireland phải nên tự trách mình trước đã ! Thần may mắn đã làm ngơ với "Gã bảo thủ", thậm chí còn trừng phạt lão khi "xúi bẩy" Evra thúc cùi trỏ làm chấn thương Escude ngay từ phút thứ mười của trận đấu. Chính vì vậy Robby Kean mới có thể nhảy múa trước một Squillaci chậm chạp (vào thay Escude) để rồi có thật nhiều cơ hội ngon ăn đến thế. Các cầu thủ Ireland đã làm Thần may mắn nổi giận khi từ chối hầu hết các cơ hội do Ngài ban tặng, ngay cả tình huống Lass chuyền bóng vào chân Kean mà anh này cũng từ chối ghi bàn thì còn gì để bàn cãi nữa. Trong khi đó, lại thêm một lần, Gà trống Gaulois đã thể hiện được đẳng cấp của mình, nhưng không phải chuyên môn bóng đá, mà là tài khéo nịnh (???) để Thần may mắn ban cho Henry "bàn tay của Chúa". FIFA chẳng muốn loại Ireland đâu mà chính là sự nghiệt ngã của Thần may mắn đã loại các bạn đấy, hỡi Robby Kean.
Fansmandor  (fansmandor@yahoo.com) (04:02 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi ủng hộ ý kiến bạn Thái Dương, Henry là kẻ xấu chơi và láu cá, ngày xưa ở Arsenal anh ta đã ghi không dưới một bàn thắng từ điểm đá phạt khi mà trọng tài còn đang điều chỉnh hàng rào, thủ môn đội bạn còn đang chỉnh hàng rào thì anh ta đã co chân sút bóng vào lưới trống, tóm lại, Henry chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một cầu thủ fairplay. Thế mà sau trận đấu lại còn lên giọng tự nhận là mình đã chơi bóng bằng tay, ra cái điều mình trung thực, sao anh ta không thừa nhận ngay lúc đó với trọng tài đi?
tiamo  (tiamo_design@yahoo.com) (04:00 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Minh Tuấn : Viết cho đúng chính tả đi rồi hãy bàn luận về ai là vua tiểu xảo, ai hay ăn rùa.
Thày giáo  (vu_duy_trong_hp@yahoo.com) (03:05 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Pháp năm sau vô địch TG, lúc đó chắc hẳn sẽ vui lắm đây. hehe
omerta  (vespervietnam@yahoo.com) (02:53 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ cần dứt diểm thành công một trong hai bàn thắng đối mặt với thủ môn thì các chú gà trống Gôloa đã sụp đổ.R.Keane,tất cả các tuyển thủ đội tuyển Ireland tiếc rẻ.Ông già gân Domenech hoảng hốt bởi các chú gà trống thi thố giống như"mắc tóc",loạn choạng suýt ngã gục sau khi nhận cú đấm ở phút thứ 33 của R.Keane.Ireland chơi trên sân đối phương giống như chơi trên sân nhà,tất cả các tuyển thủ Ireland không hề run sợ mà liên tục tấn công chờ thời cơ kết liễu hạ nhục các tuyển thủ Pháp.Tất cả những ngưòi Pháp kể cả Tổng Thống có mặt trên sân quá sức hồi họp,lo lắng nhưng...đều thở phào nhẹ nhõm ở phút 103 bởi bàn thắng ẩn chứa quá nhiều may mắn của Gallas.Thua nhưng các chàng trai Ireland xứng đáng ngẩn cao đầu rời khỏi Pari,Pháp giành vé nhưng từ lối chơi,tinh thần đang"Mắc Cúm"không để lại một chút ấn tượng gì trong lòng người hâm mộ.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (02:09 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Platini đã làm gì với Ecu , bây giờ ông sẽ nói gì với Henry " bàn tay chúa " ?
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (01:54 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fifa cần có hình thức kỉ luật với tổ trọng tài và Henry, nếu Henry là cầu thủ chân chính thì cho dù ko cố tình chơi bóng bằng tay anh đã tự thú với trọng tài chính rằng mình đã phạm luật, tiếc cho Ireland vì bị loại oan ức
Huy  (zoro_huy@yahoo.com.vn) (01:11 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Minh - 5/22/2012 10:12:44 PM
Hu hu chuyện này là thật rồi. Trên trang chủ còn treo dòng Farewell Drogba. Nhưng dù sao CHelsea cũng cần xai r tổ đội hình,vô địch không có nghĩa đây là đọi hình mạnh
Namnhi - 5/22/2012 10:03:31 PM
Nghe hài nhỉ, Thanh Hóa lấy đâu ra truyền thống. Năm 2008 rớt hạng, năm 2009 mua lại xuất của Thể Công. 10 năm V.league tồn tại thì góp mặt được 4 tới 5 lần, lại chưa 1 lần góp mặt tôp 5. Cũng có các...
HK - 5/22/2012 9:55:43 PM
Chelsea đâu có năn nỉ Barca với Bayern thua họ.  Tại 2 đội kia đá tệ, cơ hội nhiều mà không đá vô được thì trách ai đây?Họ cũng muốn tấn công lắm chứ bộ, mà trình độ có nhiêu đó thôi, làm sao mà...
Bombi - 5/22/2012 8:11:44 PM
Ông Lân Trung này chỉ giỏi nói những từ sáo rỗng, toàn lý thuyết suông