Hành tinh bóng đá

Vấn đề hàng công ĐT Pháp: Cần bàn thắng, hay cần một linh hồn?

14/11/2009 10:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vứt cái gọi là đẳng cấp của một đội bóng lớn đi, tuyển Pháp giờ đây cần những điều thực tế hơn nhiều để sống sót. Không ai dám tin những chú Gà trống Gaulois sẽ tấn công Ireland trên sân khách, vì đó là điều hơi xa thực tế ở hoàn cảnh hiện tại. Nhưng trái lại, nếu như người Pháp chủ định ẩn nấp trong những hố công sự tại Croke Park để chờ trận tái đấu, đó sẽ là một cảm giác rất khó chịu cho các CĐV. Nước Pháp luôn tự hào khi sở hữu những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới. Vậy thì những người đó sẽ làm gì ở Ireland? Hoặc một câu hỏi cụ thể hơn: Pháp còn thiếu điều gì để có thể tấn công, và khẳng định vị thế của mình?

Domenech không thiếu gì cả. Từ những sát thủ dội bom như một cỗ súng máy 6 nòng, cho tới những tay bắn tỉa siêu hạng. Từ những siêu Pháo thủ đầy tốc độ cho tới những ông Vua trong vòng cấm. Nhưng tất cả những người yêu mến màu áo Lam (kể cả Domenech) đều hiểu vấn đề. Pháp có thể chơi với 4 tiền đạo mà vẫn tịt ngòi. Nhưng chỉ cần 1 bộ óc sáng tạo để vực dậy sự hào hoa, họ sẽ là một gã khổng lồ. Người ta đã nói về Domenech như một gã nhà quê về chiến thuật, một kẻ hèn nhát trong việc tìm tòi cái mới, hay một người ngớ ngẩn với hàng tá phương án tấn công không nhất quán. Nhưng ai, ai có thể giải được bài toán Zidane (và trước đó là Platini), bài toán của cả một thế hệ? Rất tiếc, Aime Jacquet chỉ có 1!

Thách thức lớn đang chờ đón "Gà trống Gaulois" ở Dublin

Ireland, cái tên ấy sẽ gợi ra bao hoài niệm về một tuyển Pháp có linh hồn. Cách đây 4 năm, Zizou đã trở lại đúng lúc để cứu Domenech khỏi chiến dịch vòng loại 2006. Những cú đằng vân siêu đẳng cùng những bước cat-walk danh bất hư truyền của con Phượng hoàng Marseille đã mang về chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Pháp ở Dublin. Khi ấy, họ chỉ cần đúng 1 bàn thắng (Henry) để trở về như những người hùng. Họ chỉ cần đúng 1 bàn thắng để dập tắt những thanh âm xa lạ và thù địch. Và 1 bàn thôi, để trở lại là chính mình. Zizou không thể trở lại một lần nữa để cứu nước Pháp. Nhưng ít nhất, anh cũng sẽ khiến người ta phải nhớ, điều quan trọng nhất với Les Bleus là gì? Những bàn thắng, hay một tập thể có tâm hồn?

Thế thời phải thế

Nếu không có gì thay đổi, trước Ireland, Pháp vẫn sẽ chơi với bộ 3 đá nhô cao Henry - Anelka - Gignac. Thực tế, Domenech vẫn có ít nhất 3 lựa chọn khác trên hàng công, như Benzema, Gomis, và thậm chí là Govou, một tiền đạo cánh. Trong sơ đồ 4-2-1-3, nhân tố để tạo lập lối chơi là Yoann Gourcuff, và những người quan trọng nhất để giữ lửa cho đội hình ấy là Toulalan và Lassana Diarra. Trong cả vòng loại, Pháp đã tạo ra cách chơi xung quanh Gourcuff, thay vì xoay quanh hay tập trung bóng cho Titi.

Kể từ sau thất bại tại Euro 2008, Pháp đã phải thay đổi như thế, vì thực ra, họ cũng không có nhiều lựa chọn về con người. Ít nhất, Domenech đã có lý khi muốn có 1 số 10, thay vì sơ đồ 2 số 10 thất bại ở Euro. Và ít nhất, Pháp đã chơi không tồi trong suốt vòng loại như người ta vẫn tưởng. Họ đã đá cực tốt trên sân Romania và Serbia, và chỉ đáng trách khi không có 3 điểm ở các trận đấu được xem là dễ dàng trước Áo (sân khách) và Romania (sân nhà). Vấn đề lối chơi đã tác động tới khả năng ghi bàn của họ, nhưng cái gì mà chẳng có sự khởi đầu? Ngay cả ở thời hoàng kim, Pháp cũng còn có những trận còn buồn ngủ hơn so với các chiến thắng 1-0 trước Lithuania cơ mà.

Với những gì đã thể hiện, có lẽ chỉ riêng việc đứng vững trước sức ép khủng khiếp ở Dublin cũng đã là thành công với người Pháp. Nếu thời thế đã đẩy Pháp vào cuộc đấu sinh tử như thế này, thì điều trước hết họ cần là Sống sót. Vì thế, Les Bleus sẽ cần một thủ lĩnh hơn là một sát thủ hàng loạt. Cũng như việc họ sẽ cần sự can đảm, nhiều hơn là sức mạnh.
 
YẾN THANH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm