Từ những tân binh…
Không ít người cảm thấy bất ngờ khi HLV Lippi công bố danh sách Italia đá giao hữu với Hà Lan và Thụy Điển, nằm trong khuôn khổ hoạt động từ thiện. Chỉ có hai tân binh được triệu tập, trong khi thực tế danh sách 25 người có thể chứa nhiều hơn nữa những gương mặt mới, nhằm tìm kiếm sự bổ sung hữu ích trước thềm World Cup 2010. Nhưng không phải ai trong số những tân binh trên cũng gây thuyết phục, và thậm chí đã được tờ Gazzetta dello Sport dự đoán chính xác đến 100% một ngày trước khi công bố danh sách.

|
Italia sẽ đá giao hữu với Hà Lan vào ngày 14/11 trên sân Adriatico tại Pescara, cách nơi xảy ra vụ động đất kinh hoàng hôm 5/4 khoảng 80km. Tiền bán vé trận này sẽ được dùng ủng hộ các nạn nhân của vụ động đất đó. Bốn ngày sau đó, họ tiếp tục đá giao hữu với Thụy Điển tại Cesena. |
Trong khi đó, việc triệu tập Davide Biondini là một dấu hỏi lớn với Lippi. Giai đoạn mà Biondini được gọi vào các đội trẻ Italia cách đây đã 3-4 năm, và tài năng của cầu thủ này rất khó phát triển thêm khi đã 26 tuổi. Hơn nữa, vai trò của Biondini ở Cagliari mờ nhạt hơn rất nhiều so với đồng đội Daniele Conti. Biondini có thể thi đấu khá đa dạng ở hàng tiền vệ, nhưng liệu anh có thể cạnh tranh với những “ông chủ” tại khu giữa sân của Azzurri suốt nhiều năm qua?
… đến những “ông chủ”
Ngoài hai tân binh kể trên, Azzurri cũng chào đón sự trở lại của những cái tên đáng chú ý như Palladino, Galloppa, Cassani và Maggio. Họ đều đang gây ấn tượng mạnh ở những CLB mà mình khoác áo, và xứng đáng được trở thành các giải pháp thử nghiệm của Lippi. Thế nhưng, cơ hội để những người này tìm chỗ đứng ở ĐTQG trong thời gian tới là không cao.
Vì sao? Một mặt đưa vào danh sách một loạt cánh chim lạ, Lippi vẫn trung thành với những cầu thủ được xem là những “ông chủ” của Azzurri. Nếu đã là thử nghiệm, Lippi không nhất thiết phải gọi Pirlo, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro... Sự có mặt của họ sẽ khiến vị trí dành cho những người mới giảm đi. Tất nhiên, kinh nghiệm của cựu binh sẽ giúp các tân binh và những người đã vắng mặt lâu ngày có cơ hội để học tập, nhưng không nhất thiết phải gọi nhiều “ông chủ” đến thế (14/ 25 người thường đá vòng loại World Cup 2010, và chắc chắn họ sẽ chiếm nhiều vị trí trong đội hình chính).
Chưa kể, vừa phải căng sức trong cuộc đua cấp CLB, vừa phải tham dự các trận giao hữu vô bổ, ai có thể đảm bảo những “ông chủ” này giữ được thể lực tốt nhất cho cuộc chơi ở Nam Phi? Ở Milan, Pirlo không được nghỉ ngơi, trong khi Zambrotta cũng đang gánh vác khối lượng công việc khá cao. Camoranesi và Cannavaro đều rất dễ mắc chấn thương, nhất là khi phải đá với mật độ cao. Hơn nữa, ngay chính các bác sĩ của ĐT Italia khuyên Buffon cần sớm phẫu thuật, nhưng Lippi vẫn buộc anh phải tham dự hai trận giao hữu sắp tới.
Có vẻ như Lippi đang thực hiện một cuộc làm mới bất đắc dĩ, khi thời gian qua ông đang phải đón nhận làn sóng chỉ trích nặng nề của báo chí và người hâm mộ. Bằng cách thể hiện mình đang tiến hành thử nghiệm mạnh mẽ, Lippi sẽ khiến không ít người bỏ qua việc ông không trao cơ hội cho Cassano, dù trong danh sách hiện tại chẳng mấy ai hơn được cầu thủ của Sampdoria, cả về năng lực cũng như sự ổn định.
|
Juve và Italia mâu thuẫn?
Theo thông báo của trung tâm y tế Juve, Gigi Buffon dính cúm và sẽ không lên tập trung cùng ĐTQG. Thực tế, trong ngày tập trung đầu tiên tại trung tâm thể thao Borghesiana hôm qua, Buffon đã vắng mặt. Thế nhưng, vấn đề ở đây không hẳn là Buffon bị cúm, và bộ phận y tế của Azzurri muốn tiến hành khám lại cho “Người nhện” để kiểm tra tính xác thực. Điều này khiến không ít người nghi ngờ về mối quan hệ đang tốt đẹp giữa Juve với ĐT Italia chuyển sang hướng khác. Ai cũng biết, Buffon đang phải thi đấu với đầu gối cần phẫu thuật sớm, và thủ thành của Juve dự định lên bàn mổ vào kỳ Giáng sinh. Vậy mà, Lippi vẫn liên tục triệu tập Buffon, và anh từng phải bắt chính trận đấu thủ tục ở vòng loại World Cup 2010 với Síp. Các quan chức Juve và FIGC sẽ có buổi làm việc về trường hợp của Buffon, và nhiều khả năng ĐT Italia sẽ phải nhượng bộ. Khi ấy, HLV Lippi sẽ phải gọi người khác thay thế, có thể là Amelia. |
Ngọc Linh