Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
"Vua Bọ cạp" Higuita từ giã bóng đá
Scolari qua mặt Mourinho để trở thành HLV được trả lương cao nhất thế giới
Cristiano Ronaldo: Tôi chẳng có gì phải ghen tỵ với Messi
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Bóng đá quốc tế
RSS
Từ khi bị HLV Ferguson phán rằng "Man City hiện vẫn là đội bóng nhỏ", đội bóng của giới tỷ phú Ả rập trở nên... nhỏ thật. 4 trận gần đây, họ chỉ biết hòa dù các đối thủ đều được xem là dưới cơ.
Thứ Bảy, 07/11/2009 09:48
22h00 ngày 7/11, Manchester City - Burnley: Đã đến lúc phải thắng
Man City đã hòa 4 trận liên tiếp
Mark Hughes trấn an các CĐV Man City về vụ Robinho
Premier League: Man City lỡ nhịp
Đá muộn vòng 9 Premier League: Man City bị cầm chân
(TT&VH) -
Từ khi bị HLV Ferguson phán rằng "Man City hiện vẫn là đội bóng nhỏ", đội bóng của giới tỷ phú Ả rập trở nên... nhỏ thật. 4 trận gần đây, họ chỉ biết hòa dù các đối thủ đều được xem là dưới cơ.
Trận hòa đầy may mắn trước Birmingham ở St Andrews cuối tuần trước rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn với các CĐV áo xanh, và HLV Mark Hughes cùng các học trò bắt buộc phải thay đổi điều đó tối nay, trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Những gì đội bóng của Hughes thể hiện suốt 4 vòng đấu qua khi họ lần lượt chia điểm với Wigan, Aston Villa, Fulham và Birmingham cho thấy vẫn còn một khoảng cách khá xa giữa tham vọng chen chân vào nhóm 4 đội dẫn đầu và thực lực cũng như bản lĩnh của nhà nhà giàu mới giải Ngoại hạng.
Đã đến lúc Man City của Tevez giành chiến thắng thay vì hòa liên tiếp như hiện nay
Ở Premier League mùa này, Man City hiện là đội bóng thua ít nhất, chỉ với 1 thất bại trên sân Old Trafford tại derby. Nhưng với serie 4 trận hòa liên tiếp, Dải ngân hà màu xanh đã đánh mất nhiều lợi thế trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Cho dù các ông chủ Ả rập chưa đả động gì đến tương lai của Mark Hughes, nhưng dư luận bắt đầu hướng búa rìu chỉ trích về phía HLV này, cho rằng ông quá thận trọng, Man City thi đấu với trạng thái sợ thua hơn là quyết thắng bằng mọi giá.
Dự đoán các trận còn lại:
(Ngày 7/11, 22h00)
Aston Villa - Bolton 2-0
Blackburn - Portsmouth 1-1
Trận tiếp Burnley đêm nay là cơ hội để Hughes thay đổi và Man City của ông tìm lại thói quen chiến thắng của giai đoạn đầu mùa. Sự trở lại của 2 tân binh Kolo Toure và Adebayor sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Không Toure, hàng thủ Man City không có được sự chắc chắn trước các chân sút bình thường của Birmingham tuần trước. Không Adebayor, hàng công đã rơi vào trạng thái bế tắc khi đối phương phòng ngự với số đông. Bellamy đã trở thành người hùng trong giai đoạn Adebayor thụ án treo giò, nhưng dường như đó chỉ hiện tượng nhất thời. Phong độ của Tevez gần đây càng cho thấy quyết định không giữ chân tiền đạo người Argentina này của M.U là đúng đắn. Santa Cruz vẫn chưa tìm lại cảm giác đáng sợ như thời khoác áo Blackburn. Có lẽ, khi chứng khiến phong độ của hàng công, HLV Hughes quyết tâm giữ chân Robinho bằng mọi giá (giữ được hay không là chuyện khác). Dù sao, trong một trận đấu bình thường nhất, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng là Robinho đã có thể thay đổi số phận trận đấu.
Đêm nay, trước một Burnley thi đấu cực kém trên sân khách (toàn thua cả 5 trận), Man City sẽ không gặp khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm. Nhưng sau đó, họ có thể thẳng tiến và thi đấu như một đội bóng lớn hay không lại là chuyện khác.
Dự đoán: 2-0
Lực lượng
:
Man City: Ball, Onuoha, Robinho chấn thương. Bridge, Santa Cruz có thể vắng mặt.
Burnley: Paterson, McCann, Rodriguez chấn thương. Jordan có thể vắng mặt.
Đội hình dự kiến
:
Man City: Given - Zabaleta, Lescott, Toure, Bridge - Wright-Phillips, Barry, De Jong, Ireland - Bellamy, Adebayor.
Burnley: Jensen - Mears, Carlisle, Caldwell, Jordan - Eagles, Bikey, Alexander, Elliott, Blake - Fletcher.
T.T
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
(14/03)
Vòng 28 Ligue 1: Ánh sáng Europa League
(14/03)
Milan mất Nesta hết mùa: Lo cho hàng thủ
(14/03)
01h00 ngày 15/3, Barca - Valencia: Chúa vẫn mặc áo cule
(14/03)
02h00 ngày 15/3, Valladolid – Real Madrid: Khi Kaka cũng phải “hy sinh”
(14/03)
Cơ hội của Leverkusen: Vượt qua chính mình
(14/03)
Các tin đã đăng
Bayern Munich: Giá mà không cố giữ Ribery...
(07/11)
Ancelotti không coi Liverpool ra gì
(07/11)
21h30 ngày 7/11, Bayern - Schalke: Không bao giờ là muộn
(07/11)
Real Madrid và Bồ Đào Nha “nóng” vì Ronaldo
(07/11)
Đội tuyển Pháp: Không có chỗ cho Vieira
(07/11)
Chelsea sắp bán tên sân
(07/11)
Chelsea - M.U: Nơi cuộc đua bắt đầu
(07/11)
Zidane đánh giá Cristiano Ronaldo cao hơn David Beckham
(07/11)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Pep Guardiola, HLV xuất sắc nhất thế giới 2009: Từ cậu bé nhặt bóng trở thành thần tượng
Thư tất niên: Một li rượu cùng calcio
Đội hình xuất sắc nhất năm 2009: Còn nhiều tranh cãi
Đội hình xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2000-2010 của Goal
Những hậu vệ huyền thoại (tiếp theo & hết)
Những cú xoạc bóng, “thương hiệu” riêng của các hậu vệ
Những hậu vệ huyền thoại trên sân cỏ thế giới
Bóng đá châu Âu: Hai thế giới khác biệt
Cristiano Ronaldo hoàn tất một “Năm Vàng”: Càng bị ghét lại càng xứng đáng!
Tuyển bóng đá Tây Ban Nha: đội thể thao hay nhất thế giới năm 2008