Bayern Munich: Giá mà không cố giữ Ribery...

Thứ Bảy, 07/11/2009 09:12

(TT&VH) -  ... thì bây giờ, mọi chuyện ở Bayern đã có thể khác rất nhiều. Khi Real Madrid rồi M.U hay Chelsea ngỏ lời mua Franck Ribery, đội bóng số một nước Đức đã khước từ bán “Gã mặt sẹo” bằng mọi giá và mọi cách. Lúc họ bảo rằng Ribery không phải để bán, dù đã có lời đề nghị trị giá 70 triệu euro, lúc khác lại hét một cái giá “trên trời”. Cuối cùng, Bayern ngạo nghễ cười vì đã giữ được tiền vệ người Pháp, cũng là giữ được mình, trước sức mạnh đồng tiền của các thế lực lớn ở châu Âu. Cười, để rồi bây giờ méo mặt...

Ribery vẫn đang vật lộn với chấn thương đầu gối và chưa biết chính xác bao giờ anh mới trở lại sân cỏ. Mùa Hè, khi Ribery bỏ tập vì lý do chấn thương, người ta nghi ngờ anh đang làm mọi cách để gây áp lực với Bayern, hòng đòi được ra đi bằng mọi giá. Bây giờ, thì sự thật đã quá rõ ràng. Đầu gối là điểm nhạy cảm nhưng cũng là điểm yếu nhất trên cơ thể của “Gã mặt sẹo”. Không có Ribery, lối chơi của Bayern trở nên vô hồn, thiếu đột biến và quan trọng nhất là không có tính hiệu quả như hai mùa trước, khi tiền vệ người Pháp lành lặn và luôn thi đấu với tinh thần lăn xả hết mình. Cả một đống tiền đang ngồi chơi xơi nước, trong khi Bayern thì lại vật lộn với hàng loạt vấn đề, trong đó đau đầu nhất nhân sự.


Ribery vẫn đang phải vật lộn với chấn thương đầu gối và chưa biết bao giờ mới trở lại sân cỏ

Nếu bán Ribery với giá 70 triệu euro, cho đối tác nào thì không cần biết, Bayern sẽ có một khoản tiền tương đối lớn, đủ sức giật trên tay Juventus tiền vệ Diego. Ngôi sao người Brazil đã tiếp xúc với Bayern nhưng trước thái độ thiếu dứt khoát của đội bóng này, anh đã quyết định rời Werder Bremen sang Italia với giá tối đa là 27 triệu euro. Nếu đã chi ra được 30 triệu euro cho Mario Gomez, sao không chi thêm ngần ấy tiền cho một cầu thủ còn được đánh giá cao hơn tiền đạo của Stuttgart? Nếu thiếu tiền, hãy lấy từ việc bán Ribery, nhất là khi tiền vệ người Pháp nằng nặc đòi ra đi. Ngoài Diego, nếu bán Ribery thì thậm chí Bayern còn đủ tiền mua thêm một thủ môn đẳng cấp cỡ… Gianluigi Buffon. Để có một tấm “lá chắn thép” trong khung thành thì bây giờ, Van Gaal cũng không phải đau đầu với chuyện thủ môn, không tin Michael Rensing nhưng cũng chẳng yên tâm với Hans-Joerg Butt.

Giữ Ribery lại Allianz Arena, Bayern đã có được một thắng lợi trong cuộc chiến với các thế lực hùng mạnh khác. Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ khác, đó có thể là một sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng này. Một mình Ribery có thể đổi được vài ngôi sao đẳng cấp thế giới khác. Chưa hết, Bayern còn quá tin vào Van Gaal khi không giải quyết dứt khoát vấn đề thủ môn cũng như hậu vệ cánh phải. Dario Srna, Jose Bosingwa và Rafinha, cả ba cầu thủ phòng ngự xuất sắc này đều đã được Bayern tiếp xúc nhưng cuối cùng, chẳng ai về với Allianz Arena. Thay vào đó là sự trở lại của Andreas Goerlitz, sự xuất hiện của Edson Braafheid bên cánh trái để rồi Philipp Lahm phải dạt sang trám vào cánh phải. Chưa hết, Bayern còn để Lucio chạy sang Inter Milan với mức giá “bèo bọt” 5 triệu euro - quá rẻ cho một trung vệ đẳng cấp thế giới (dù đôi khi cũng phạm sai lầm và hay… đốt lưới nhà).

Bây giờ thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Bayern chỉ có thể sửa sai phần nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Nhưng chắc chắn, họ sẽ phải trả giá cho những gì đã xảy ra. Bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng chẳng hạn?

Đông Hà

DFL không cấp thêm tiền

Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã mời đại diện của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) và Cảnh sát Đức đến để thảo luận xung quanh vấn đề đảm bảo an ninh cho các trận đấu ở Bundesliga, giải hạng Nhì cũng như hạng Ba. DFL đã bị chỉ trích vì quyết định tổ chức trận đấu giữa Hansa Rostock và St. Pauli vào buổi tối ngày thứ Hai nhằm mục đích thương mại. Sau trận đấu đấy, bạo lực đã xảy ra giữa các nhóm cổ động viên của hai đội, khiến lực lượng cảnh sát phải vất vả can thiệp. Nhìn nhận về vấn đề này nói riêng, cũng như hiện tượng bạo lực đang có dấu hiệu bùng phát trong làng bóng đá Đức nói chung, DFL cho rằng nó có xuất phát điểm từ các mâu thuẫn xã hội. Do đó, cơ quan này đã dứt khoát từ chối cấp thêm tiền cho lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh cho các trận đấu ở Bundesliga.


0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Nhưng nếu vòng đấu tới Juve không thắng được Bordeaux thì liệu có cơ hội nào cho BM không? Hy vọng là điều này xảy ra để BM còn một trận đấu cuối tự quyết định số phận của mình. Đúng là BM càng đá càng chán. Van Gaal chỉ huấn luyện hay ở Hà Lan thôi, không phù hợp với Đức đâu. Thay HLV là công việc cần làm ngày của BLĐ BM lúc này.
Mehmet  (saigon_demlanh@yahoo.com) (08:58 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ, trông Bayern đá còn ngao ngán hơn cả xem... SHB Đà Nẵng. Thôi, năm nay cố kiếm cái Đĩa bạc, cái Cúp quốc gia với ngon hơn tý nữa thì cái Europa League. "Ăn ba" như thế cũng là hoành tráng lắm rồi. Champions League đành chờ đến sang năm vậy.
Chí Phèo  (nguyenvu@yahoo.com) (01:47 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quân tử k hối hận. Mỗi quyết định đều mang tính tương đối trong công việc cũng như bóng đá. Nó còn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài tác động vào thời điểm đưa ra quyết định nữa. Khi Bayern quyết giữ chân Ribery, họ đâu thể nào "biết trước tương lai" là Ribery sẽ tái phát chấn thương đầu gối dai dẳng đến vậy. Khi đưa Van Gaal về, HLV vừa vô địch Hà Lan cùng AZ Alkmaar trước mặt những PSV, Ajax, Feyenoord, họ cũng đâu thể ngờ những thử nghiệm tương đối thành công trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải(thắng tưng bừng Milan, và hạ Mu trên chấm phạt đền) lại, theo cách này cách kia, k hiệu quả trong mùa giải chính thức. Nhìn chung, đến thời điểm này, những sai lầm của Van Gaal cùng vận đen 1 cách khó hiểu trong 2 loạt trận với Bordeaux đã đẩy Bayern đến bờ vực ở Champions League. Ở Bundesliga, tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng ở Champions League, đã đến lúc nói lời từ biệt. Dù j cũng thật k thể tin nỗi 1 đội bóng đc đầu tư kĩ lưỡng đến thế, từ nhân sự cho đến lối chơi, lại phải chia tay sân chơi danh giá nhất châu lục khi mùa đông vừa chớm. Mùa sau lại phải cố sống cố chết giữ Ribery, cùng việc đưa Hitzfeld về thì mới có thể mơ mộng đc! Bayern sau thời Effenberg ra châu Âu đá mơ màng quá, k bản sắc, k lì lợm, k sức bật. Những ai yêu mến Bayern những năm tháng cùng Scholl,Effenberg, Mathaeus,Elber,...với "người cha" Hitzfeld trên băng chỉ đạo, sẽ chỉ là một tiếng nấc dài ngao ngán. Oai danh hùm xám Bavaria nay chỉ còn là một hoài niệ buồn.
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (10:28 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hồng Mạnh - 2/14/2012 3:35:24 PM
Ông nhà báo này thật hài hước Làm xấu mặt các Cules quá đi
Whistle - 2/14/2012 3:37:31 PM
Quả thật là thật khó để đặt niềm tin vào cặp Pepe - Ramos được, không chỉ bóng bổng mà cả những pha đan lát của đối phương cảm giác 2 trung vệ này cũng k thể theo kịp. Xem Real đấu lúc nào cũng nơm...
hutrucdaisu - 2/14/2012 3:38:35 PM
bạn có thấy là bản thân phát biểu vô duyên và phản cảm đến nỗi có nhiều người "không thích" như vậy không?
khd58 - 2/14/2012 2:44:29 PM
Hay! Cậu nói như có sách. 2 Tuần nữa lại lên nhé!
Khóc tỉ ti - 2/14/2012 3:31:12 PM
nếu không có Real thì BC đỡ phải đá cho mệt , 18 đội kia dâng cúp hàng năm cho!