(TT&VH) - Serbia đã cho thấy tất cả những nỗ lực của người Pháp trong trận gặp Faroe chỉ là vô ích. “Les Bleus” ghi được bao nhiêu bàn, thì thầy trò Radomir Antic cũng trút vào mành lưới Romania từng ấy. Chiến thắng 5-0 ấy đã giúp Serbia chính thức cầm trên tay chiếc vé đến Nam Phi mùa Hè năm sau với tư cách là đội đứng đầu bảng bảy.
Tại Crvena Zvezda, Serbia đã “tàn sát” Romania trên sân cỏ, nhưng các cổ động viên của họ đã không còn làm loạn trên các khán đài, chứng tỏ rằng lời cảnh báo của FIFA đã tác động nhất định đến tâm lý các hooligan Serbia. Không ai muốn một đội bóng đã nỗ lực hết mình để vượt qua chiến dịch vòng loại một cách thuyết phục bỗng trở thành nạn nhân của chính những hành vi quá khích của các cổ động viên nhà trên khán đài.
Tiền vệ đội trưởng Dejan Stankovic thừa nhận sau trận đấu rằng đội bóng của anh đã cảm thấy chút sức ép trước những mong mỏi cuồng nhiệt của đến năm vạn cổ động viên nêm kín các khán đài, nhưng cuối cùng đã vượt qua được thử thách ấy. Từ vị thế nghiễm nhiên bị coi là thua kém Pháp và chỉ mong một suất đá play-off, Serbia đã từng bước vượt qua được hành trình bằng nỗ lực liên tục trong những trận chiến nhỏ như thế nói riêng và trong cả chặng đường nói chung. Kể từ sau thất bại 1-2 trước Pháp ở lượt trận thứ hai, Serbia đã đứng lên trải qua bảy trận bất bại (thắng tới sáu). Và bây giờ, Nam Phi đã ở trước mắt họ rồi...
Tại Crvena Zvezda, Serbia đã “tàn sát” Romania trên sân cỏ, nhưng các cổ động viên của họ đã không còn làm loạn trên các khán đài, chứng tỏ rằng lời cảnh báo của FIFA đã tác động nhất định đến tâm lý các hooligan Serbia. Không ai muốn một đội bóng đã nỗ lực hết mình để vượt qua chiến dịch vòng loại một cách thuyết phục bỗng trở thành nạn nhân của chính những hành vi quá khích của các cổ động viên nhà trên khán đài.

Dejan Stankovic ăn mừng sau khi Serbia chính thức giành vé tới Nam Phi
Serbia đã cập bến Nam Phi một cách vô cùng thuyết phục khi không những đứng đầu, mà còn là đội ghi nhiều bàn nhất và thủng lưới ít nhất. Những lo ngại về sự co cứng tâm lý trước ngưỡng cửa thiên đường (cộng thêm lời “dọa nạt” trừ điểm của FIFA) bỗng trở nên thừa thãi, khi thầy trò Radomir Antic gần như không cảm thấy áp lực nào va đã trình diễn thứ bóng đá chất lượng nhất.Tiền vệ đội trưởng Dejan Stankovic thừa nhận sau trận đấu rằng đội bóng của anh đã cảm thấy chút sức ép trước những mong mỏi cuồng nhiệt của đến năm vạn cổ động viên nêm kín các khán đài, nhưng cuối cùng đã vượt qua được thử thách ấy. Từ vị thế nghiễm nhiên bị coi là thua kém Pháp và chỉ mong một suất đá play-off, Serbia đã từng bước vượt qua được hành trình bằng nỗ lực liên tục trong những trận chiến nhỏ như thế nói riêng và trong cả chặng đường nói chung. Kể từ sau thất bại 1-2 trước Pháp ở lượt trận thứ hai, Serbia đã đứng lên trải qua bảy trận bất bại (thắng tới sáu). Và bây giờ, Nam Phi đã ở trước mắt họ rồi...
|
Lùng bắt những nghi phạm giết CĐV Pháp
Giới chức trách Serbia đã chính thức vào cuộc điều tra tung tích của những tên “Hooligan Serbia” gây ra cai chết cho Brice Taton, một cổ động viên Toulouse bị tử vong tại một quán rượu ở Begrade sau trận đấu ở Europa League giữa Toulouse và Partizan Belgrade. Cảnh sát đã bắt giữ mười cá nhân có liên quan và phát lệnh truy nã đối với hai nghi phạm chính đang lẩn trốn. Một tên trong số đó đã được xác định là đã trốn ra nước ngoài, với đích đến, theo nguồn tin báo chí tiết lộ, là Hà Lan. |
PA