(TT&VH Online) - Trong lúc giới chuyên môn cho rằng con đường đi thẳng tới Nam Phi năm 2010 của Pháp đã hẹp lắm rồi và một kết quả tồi tệ ở Serbia đêm nay có thể khiến "Gà trống Gaulois" phải trả giá thì HLV Domenech lại không nghĩ vậy.
Trận hòa tai hại với Romania ngay ở Stade de France khiến Pháp vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2 bảng 7 và kém đội đầu bảng Serbia tới 4 điểm. Tình thế đó khiến các chuyên gia cho rằng Pháp nhất thiết phải thắng bằng được Serbia trong chuyến làm khách đêm nay thì mới có hy vọng giành vé vào thẳng VCK World Cup 2010. Nhưng Domenech lại có cái nhìn khác "Trận đấu đêm nay không quyết định cái gì cả. Dù chúng tôi thắng, hòa hay thua ở Belgrade đêm nay thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ hội vượt qua vòng loại của Pháp cả. Dù sao thì vẫn còn 2 trận đấu nữa ở phía trước và Pháp vẫn còn nguyên cơ hội", Domenech nói.
Domenech vẫn "bình chân như vại" bất chấp búa rìu dư luận
Đề cập tới sức nóng từ các khán đài ở Belgrade đêm nay, HLV của "Les Bleus" cho rằng chuyện đó không khiến ông lo ngại. "Pháp đã quen chơi trong những bầu không khí thù địch. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều chơi bóng ở Champions League. Trên sân là cuộc đấu của 11 cầu thủ chống lại 11 cầu thủ. Do đó chuyện chúng tôi chơi ở Belgrade, ở Stade de France hay ở bất kỳ nơi đâu đều không phải là vấn đề", HLV phải hứng chịu búa rìu dư luận hết sức dữ dội thời gian qua nhấn mạnh.
Nếu thắng Serbia đêm nay, Pháp sẽ rút ngắn khoảng cách với chính đội đầu bảng này xuống chỉ còn 1 điểm nhưng ngay cả khi đó họ vẫn phải hy vọng Lithuania hoặc Romania giành điểm từ đội quân của HLV Radomir Antic trong 2 vòng đấu cuối cùng mới có cơ hội leo lên ngôi đầu bảng 7 và giành vé vào thẳng VCK World Cup 2010.
HT (Theo Goal)