Hành tinh bóng đá

Yoann Gourcuff: "Pháp không được lặp lại sự thiếu hiệu quả ở trận gặp Serbia"

07/09/2009 07:30 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Lại một trận đấu nữa trôi qua và "Les Bleus" lại gây thất vọng. Có vẻ như thói quen chiến thắng đang dần mất đi với đoàn quân áo Lam và con đường đi thẳng tới Nam Phi mùa Hè 2010 đang hẹp dần trước mắt họ.

Trận hòa 1-1 không khác gì một thất bại trước Romania khiến Pháp vẫn chôn chân ở vị trí thứ 2 bảng 7 và kém đội đầu bảng Serbia 4 điểm. Yoann Gourcuff trò chuyện với phóng viên tờ L'Equipe sau trận hòa đầy thất vọng này của "Gà trống Gaulois".

* Yoann Gourcuff, hẳn là các anh đã tỉnh dậy với cảm giác không mấy dễ chịu sau trận hòa 1-1 của Pháp với Romania?

-Tôi muốn tỉnh giấc với một chiến thắng hơn. Cần phải giữ lại cái nhìn tích cực và phân tích một cách khách quan về trận đấu này. Có những thời điểm chúng tôi chơi rất tốt. Trong mấy trận gần đây, Pháp đã không làm được như vậy. Cần phải dựa vào những cơ sở đó để nhìn nhận vấn đề.

* Nhưng chẳng phải là Pháp vẫn luôn tỏ ra thiếu hiệu quả trước khung thành đối phương đó sao?

Gourcuff (áo xanh) không thể giúp Pháp giành chiến thắng trước Romania

- Tôi không hiểu tại sao nữa. Hiệp 1, Pháp chơi không hiệu quả. Có lẽ là chúng tôi tỏ ra quá vội vàng. Thế rồi khi Henry ghi bàn thắng, tôi nghĩ là chúng tôi đã làm được điều khó khăn nhất. Đáng tiếc là ở tuyến sau, chúng tôi chơi có phần thả lỏng đôi chút và thật không may là Pháp để thủng lưới sau một tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của Romania. Tôi cảm thấy đáng tiếc vì lẽ ra lúc đó chúng tôi cần phải gây sức ép lên khung thành Romania và kết thúc trận đấu.

* Anh giải thích thế nào về việc Pháp để mất thế trận sau bàn mở tỷ số của Henry?

- Bàn thắng lại không đến vào thời điểm mà Pháp chơi tốt nhất. Lẽ ra trong hiệp 1 chúng tôi phải ghi được bàn thắng mới đúng. Chúng tôi có cảm giác là mình đã kiểm soát trận đấu, khiến đối thủ mệt nhoài với sức ép liên tục được tạo ra. Hiệp 2, Pháp không còn duy trì được điều đó nữa và Romania bắt đầu sống lại hy vọng hồi sinh.

* Phải chăng là Pháp chùn bước trước lối chơi phòng ngự của Romania?

- Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi không sợ hãi. Trái lại, tôi cảm thấy là đội bóng này luôn khát khao tiến lên phía trước.

* Giờ Pháp không còn tự quyết định được số phận của mình trước chuyến làm khách ở Serbia. Phải đá trận play-off là một thất bại đối với các anh?

- Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền góp mặt ở VCK 2010 còn chuyện vào thẳng hay đá paly-off thì cũng không có khác biệt gì lớn.

* Anh chờ đợi điều gì ở trận gặp Serbia vào đêm thứ 4 này?

- Chúng tôi cần phải nhanh chóng trở lại. Pháp phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để quyết đấu. Chúng tôi hiểu là bầu không khí sẽ rất nóng bỏng. Với cá nhân tôi thì  điều đó không để lại  ấn tượng gì đặc biệt. Tôi cho rằng tỷ lệ kiểm soát bóng sẽ đóng vai trò quyết định. Pháp phải là những người kiểm soát thế trận và phải áp đặt được nhịp điệu của trận đấu.

* Nhưng bằng cách nào?

- Bằng cách chơi bóng 1 hoặc 2 chạm, tiến lên phía trước và gây áp lực lên khung thành Serbia. Nếu Pháp có thể gây rối loạn khung thành Serbia và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn như trong trận gặp Romania thì sẽ rất tốt. Những gì đã diễn ra trong trận đấu với Romania (tính thiếu hiệu quả trong tấn công) không được phép lặp lại về lâu về dài.
 
HT (Theo L'Equipe)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm