Defoe: Vượt qua thảm kịch

Thứ Sáu, 04/09/2009 12:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sân bóng giờ đang trở thành một chú lợn đất với Jermain Defoe. Anh đều đặn góp nhặt các bàn thắng cho cả CLB Tottenham và ĐT Anh mỗi khi có mặt trên sân vào một thời điểm mà Defoe hoàn toàn xứng đáng được tha thứ nếu như anh không đạt phong độ cao nhất.

Vào tháng 4, người anh em cùng mẹ khác cha của Defoe, Jade, qua đời vì một vết thương ở đầu sau khi bị tấn công ở Leytonstone.

Với Defoe, sân bóng giờ trở thành nơi để anh quên đi nỗi đau. “Tôi cho rằng đó là nơi duy nhất bạn có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng”, Defoe nói, “Bạn tập trung vào bóng đá. Khi rời sân bóng, bạn mới nghĩ về những điều khác trong cuộc sống. Lý do tại sao bạn chơi bóng, tiếp tục chơi bóng và chơi bóng tốt là vì đó là nơi bạn tìm thấy sự bình yên”.

Defoe chơi bóng để vơi đi nỗi đau mất người thân

Đó là sự thật mà một đồng đội khác ở Tottenham có thể chia sẻ với Defoe. Thi thể của Edwin Palacios, em trai của tiền vệ Wilson Palacios, được tìm thấy tại Honduras hồi tháng 5, 19 tháng sau khi cậu bị bắt cóc. “Tôi đã muốn nói chuyện với Wilson nhưng rồi lại chẳng biết nói gì”, Defoe chia sẻ, “Tôi biết những gì anh ấy phải trải qua. Bạn có thể nhìn cách anh ấy chơi bóng và nhận ra rằng anh ấy muốn điều tốt nhất cho bản thân và gia đình. Điều đó thể hiện qua bóng đá của anh ấy”.

Người anh của Defoe là một DJ ca nhạc và luôn chia sẻ với cậu em chơi bóng nổi tiếng mỗi khi có dịp. “Anh ấy từng thử chơi bóng khi còn đi học”, Defoe nhớ lại, “Nhưng rồi anh ấy nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm được, anh ấy chuyển sang âm nhạc, và do bóng đá, tôi phải đi rất nhiều, khó có thể mà gặp nhau thường xuyên, nhưng anh ấy vẫn là anh tôi, chúng tôi rất thân thiết”.

Tình trạng của Jade sau vụ tấn công tồi tệ đi trong bệnh viện. “Tôi đang tập vào ngày thứ sáu trước trận gặp M.U”, Defoe nhớ lại, “Và HLV nói với tôi: Mẹ cậu ở trong bãi xe kìa. Tôi biết ngay điều gì xảy ra qua khuôn mặt bà ấy. Mẹ nói với tôi: Có lẽ nó chỉ còn sống được 2 giờ nữa. Tôi đến bệnh viện và chỉ vừa kịp nhìn anh ấy nhắm mắt. Cả gia đình và bạn bè cũng có mặt ở đó. Anh tôi mới 26 tuổi, chẳng ai ngờ được”.

Toàn bộ sức mạnh của gia đình được ghi dấu bằng các hình xăm trên cánh tay Defoe, dành cho những người anh yêu mến nhất, mẹ anh, em gái, anh trai và người bà đã quá cố. Đáp lại, bà Sandra, mẹ của Defoe, đã bật khóc trong lúc nói chuyện với anh qua điện thoại khi Defoe ghi cả 2 bàn cho ĐT Anh trong trận hòa 2-2 với Hà Lan tháng trước. Những sự ủng hộ như thế là vô giá. Trong thời kỳ đầu ở Tottenham, Defoe chỉ là tiền đạo hạng hai, dự bị cho Dimitar Berbatov và Robbie Keane. Nhưng 12 tháng ở Portsmouth đã khiến mọi chuyện thai đổi. Spurs bỏ ra 15 triệu bảng để đưa anh trở lại White Hart Lane đóng vai trò trụ cột trong kế hoạch hướng tới đấu trường châu Âu của HLV Harry Redknapp.

Ở tuổi 26, Defoe hiểu rõ anh đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp và dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia tài ba, cảm hứng ghi bàn đã trở lại. “Ông ấy luôn giúp tôi thấy tự tin”, Defoe nói về Redknapp, “Ông ấy nói: Cậu là một trong những cầu thủ giỏi nhất giải Ngoại hạng, cứ ra sân và chơi cho thoải mái”.

Với ĐT Anh, hành trình lấy lại vị trí chính thức sẽ còn dài hơn và Defoe từng trải qua nhiều nỗi thất vọng khi đội bóng áo trắng sắp bước vào các giải đấu lớn. Anh không dám hy vọng nhiều cho EURO 2004, nhưng đã thấy rất chua xót vì bị loại khỏi World Cup 2006. HLV ĐT Anh khi đó, Sven-Goran Eriksson, có vẻ cho rằng Defoe thiếu những phẩm chất của một tuyển thủ quốc gia. “Hy vọng là anh ấy có xem những trận đấu hiện giờ của tôi”, Defoe vẫn chưa quên được sự đối xử bất công mà anh phải nhận, “Tôi đã được gọi tới nơi tập trung, rồi lại bị đuổi về nhà”. Theo Walcott, không ra sân một phút nào, là người được lựa chọn, chứ không phải Defoe.

Còn giờ đây, với Fabio Capello, anh đã ghi được 7 bàn trong 8 trận gần nhất với màu áo ĐT Anh và có lẽ, đã đến lúc sự bất công phải kết thúc.

5 tiền đạo đá cặp với Wayne Rooney

Peter Crouch

Dù rất cao, Crouch không phải là một tiền đạo chơi đầu giỏi. Ngoài ra, Rooney có thể thấy thất vọng vì tiền đạo của Tottenham có thể không đủ tốc độ để liên kết thật tốt với anh. Việc Crouch bị loại khỏi danh sách ĐT Anh gặp Hà Lan báo hiệu tương lai không mấy tốt đẹp cho “Sếu vườn” dưới thời Capello.

Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút với Rooney: 1,07

Jermain Defoe

Bất chấp việc ghi bàn đều đặn, Defoe vẫn chỉ được Fabio Capello coi là một dự bị hạng sang. Ngoài ra, anh cũng chưa có nhiều thời gian chơi cặp với Rooney. Một trở ngại khác là lối chơi của hai chân sút này tương đối giống nhau.

Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút với Rooney: 0,19

Carlton Cole

Một lựa chọn bất ngờ của Capello. HLV người Ý quá ấn tượng với phong độ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới và đã cho anh ra sân trong trận gặp Hà Lan. Cole thật ra không phải là một lựa chọn tồi, anh có thể hình và thể lực tương đối so với Emile Heskey nhưng có thể đã kỹ thuật và tốc độ hơn.

Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút với Rooney: 0,00

Emile Heskey

Heskey đã làm nhiều người, trừ Capello, ngạc nhiên khi chơi rất ăn ý với Rooney. Chân sút của Villa có sức càn quét tạo ra khoảng trống và cơ hội cho người đá cặp. Tuy nhiên, ảnh hưởng với Rooney có lẽ là điểm mạnh duy nhất của anh. Ngoài ra, Heskey mới chỉ chơi 10 phút cho Villa kể từ khi Premier League khai giải đến giờ.

Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút với Rooney: 1,32

Michael Owen

Owen sẽ khó có cơ hội cho đến khi anh đạt được tình trạng thể lực sung mãn nhất. Tiền đạo của M.U cũng đã không thể ghi bàn trong giai đoạn anh cần làm điều đó nhất để giúp Newcastle trụ hạng ở mùa trước.

Số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút với Rooney: 1,06
 
Trần Trọng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

an - 5/22/2012 8:34:56 PM
Chắc lại sắp xuống hạng thôi thua liên tiếp chỉ thắng được 1 trận đã ầm ỉ lên.
trungthanh - 5/22/2012 8:38:09 PM
CR7 chắc chưa biết M10 vừa được bầu là cầu thủ hay nhất liga mùa này với hơn 48% phiếu bầu còn bản thân anh ta lại về nhì với 46%. Đấy là tính ở liga thôi nhé, nếu tính trên mọi mặt trận thì M10 còn...
Mr. Sky - 5/22/2012 5:29:50 PM
Cho mình hỏi một câu các bạn cổ động viện có vui ko khi năm nào Hy lạp vô địch EURO mà chỉ = phòng thủ và Phòng thủ.Tóm lại Chealsel quá may mắn. Hết.
Thiều Văn Huấn - 5/22/2012 7:15:18 PM
Thanh Hóa cố lên đến giờ phut này hãy nghỉ đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng để xứng đáng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà!
kengo - 5/22/2012 5:43:41 PM
Chelsea nên giữ Torres lại để đề phòng còn gặp lại Barca ở Champions League