(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ tháng 8/2007, TBN mới lại để thua 2 bàn ngay trong hiệp 1 (trận thắng Hy Lạp 3-2), bằng đúng số bàn thua của họ trong 6 trận vòng loại World Cup 2010 (1 bàn trận gặp Bỉ, 1 bàn trận gặp TNK). Có thể, điều đó một phần là do thủ môn số 1 Iker Casillas ngồi ngoài (Reina bắt chính, Diego Lopez vào sân hiệp 2). Đó có thể là do giờ mới là giai đoạn đầu mùa giải, các ngôi sao chưa có được điểm rơi phong độ. Và đó cũng có thể là do các cầu thủ có đôi chút tâm lý sau sự ra đi của Dani Jarque.
Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc để lọt lưới 2 bàn ngay trong vòng 45 phút đầu tiên đó hẳn cũng là điều không ổn. Mà sự không ổn ấy bộc lộ ở nhiều chỗ. Thứ nhất là khả năng tranh chấp bóng của tuyến tiền vệ là không được tốt. Trong hiệp 1, Xabi Alonso là người lo nhiệm vụ phòng ngự từ xa phía sau lưng Xavi, và tiền vệ tân binh của Real Madrid đã có 2 lần để mất bóng, một trong số đó đã dẫn tới bàn thua. Không ai phủ nhận được đẳng cấp của Xabi, một trong những tiền vệ trung tâm có lối chơi toàn diện nhất thế giới. Nhưng trong đội tuyển TBN, một khi nhiệm vụ phân phối bóng đã có Xavi lo liệu thì Del Bosque chỉ cần đến một tiền vệ phòng ngự thực sự sắt đá, theo kiểu Marcos Senna, người vắng mặt ở trận này do mới bình phục chấn thương (cũng vắng mặt ở Confed Cup). Thế nên, sau khi Sergio Busquets được tung vào sân thay Xabi trong hiệp 2, rõ ràng TBN đã chơi ổn hơn rất nhiều.
Điều không ổn thứ 2 thực ra cũng là điều mà mọi người vẫn hay nhắc tới. TBN chơi không thật hay với 2 tiền đạo đá ngang hàng, như trong hiệp 1 với cặp Villa - Torres. Thông thường, trước đây nếu như hai cầu thủ này ra sân cùng lúc thì Villa có xu hướng chơi dạt biên. Nhưng trong trận thứ 50 cho ĐTQG, Villa lại muốn ở gần khung thành hơn, và điều đó khiến cho cặp tiền đạo đôi khi dẫm chân nhau, làm giảm hiệu quả của lối chơi tiqui-taca quen thuộc.

Tây Ban Nha vẫn còn nhiều việc phải làm sau trận thắng Macedonia 3-2
Thế nên, chỉ tới khi Villa được rút ra sân sau giờ nghỉ để Del Bosque tăng cường thêm một tiền vệ nữa vào sân (Cesc Fabregas) thì TBN mới tìm lại được hình ảnh đích thực của mình. Chỉ trong vòng 4 phút, nhà ĐKVĐ EURO đã lập lại trật tự bằng 3 bàn thắng: Xavi đá phạt góc để Torres đánh đầu; Pique đá bồi từ cú sút của Fabregas trước khi Riera (cũng vào thay người) hoàn tất cuộc lội ngược dòng bằng cú sút xa tuyệt đẹp.
Vậy là xong, những chi tiết đáng nói còn lại là việc thêm 2 tân binh nữa đã được ra mắt (Diego Lopez và Monreal). Hơi tiếc cho Villa khi anh không ghi được bàn thắng trong trận thứ 50 mà chỉ có một cú sút trúng cột dọc. Tháng 9 tới, TBN sẽ có 2 trận vòng loại với Bỉ và Estonia. Chiếc vé đến Nam Phi coi như đã ở trong tay. Nhưng để đạt mục tiêu vô địch World Cup, hẳn Del Bosque sẽ còn rất nhiều việc phải làm.
Thùy Vy
Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc để lọt lưới 2 bàn ngay trong vòng 45 phút đầu tiên đó hẳn cũng là điều không ổn. Mà sự không ổn ấy bộc lộ ở nhiều chỗ. Thứ nhất là khả năng tranh chấp bóng của tuyến tiền vệ là không được tốt. Trong hiệp 1, Xabi Alonso là người lo nhiệm vụ phòng ngự từ xa phía sau lưng Xavi, và tiền vệ tân binh của Real Madrid đã có 2 lần để mất bóng, một trong số đó đã dẫn tới bàn thua. Không ai phủ nhận được đẳng cấp của Xabi, một trong những tiền vệ trung tâm có lối chơi toàn diện nhất thế giới. Nhưng trong đội tuyển TBN, một khi nhiệm vụ phân phối bóng đã có Xavi lo liệu thì Del Bosque chỉ cần đến một tiền vệ phòng ngự thực sự sắt đá, theo kiểu Marcos Senna, người vắng mặt ở trận này do mới bình phục chấn thương (cũng vắng mặt ở Confed Cup). Thế nên, sau khi Sergio Busquets được tung vào sân thay Xabi trong hiệp 2, rõ ràng TBN đã chơi ổn hơn rất nhiều.
Điều không ổn thứ 2 thực ra cũng là điều mà mọi người vẫn hay nhắc tới. TBN chơi không thật hay với 2 tiền đạo đá ngang hàng, như trong hiệp 1 với cặp Villa - Torres. Thông thường, trước đây nếu như hai cầu thủ này ra sân cùng lúc thì Villa có xu hướng chơi dạt biên. Nhưng trong trận thứ 50 cho ĐTQG, Villa lại muốn ở gần khung thành hơn, và điều đó khiến cho cặp tiền đạo đôi khi dẫm chân nhau, làm giảm hiệu quả của lối chơi tiqui-taca quen thuộc.

Tây Ban Nha vẫn còn nhiều việc phải làm sau trận thắng Macedonia 3-2
Vậy là xong, những chi tiết đáng nói còn lại là việc thêm 2 tân binh nữa đã được ra mắt (Diego Lopez và Monreal). Hơi tiếc cho Villa khi anh không ghi được bàn thắng trong trận thứ 50 mà chỉ có một cú sút trúng cột dọc. Tháng 9 tới, TBN sẽ có 2 trận vòng loại với Bỉ và Estonia. Chiếc vé đến Nam Phi coi như đã ở trong tay. Nhưng để đạt mục tiêu vô địch World Cup, hẳn Del Bosque sẽ còn rất nhiều việc phải làm.
| Xavi, Puyol cùng làm đội trưởng Do Casillas ngồi ngoài nên Xavi vinh dự được đeo băng thủ quân trong trận thứ 78 của mình cho đội tuyển. Sau khi rời sân trong hiệp hai, anh đã trao lại nó cho người đồng đội ở Barca, Puyol, người lần đầu có được vinh dự ấy trong trận đấu thứ 77. |
Thùy Vy