(TT&VH) - Không có một bất ngờ nào ở bảng A sau lượt trận cuối cùng. Những đội chiếu trên như Canada và Costa Rica xứng đáng giành vé vào tứ kết, trong khi đó, Jamaica chỉ còn biết chờ đợi.
Trước lượt trận này, Canada đã chắc một suất ở tứ kết bởi đã toàn thắng hai trận trước El Salvador và Jamaica. Có lẽ chính vì tâm lý quá thoải mái như thế nên ngay ở phút 23, thủ thành Greg Sutton đã mắc một sai lầm khi phát bóng vào đúng vị trí của Armando Alonso. Bóng đến chân Andy Herron ở bên cánh phải và tiền đạo 31 tuổi này đã dứt điểm rất thoải mái trong tư thế không bị kèm trong vòng cấm địa.
Nhưng ngay sau đó, Canada đã lập tức trả lời bằng hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Đầu tiên là pha sút bóng cận thành của Patrice Bernier sau đường chuyền từ bên cánh trái của Josh Simpson ở phút 25. Tiếp đó là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của cầu thủ gốc Hà Lan Marcel De Jong. Cú sút xa từ cự ly khoảng 23 m của tiền vệ 22 tuổi này đi cực hiểm vào bên phía góc trái khung thành Ricardo Gonzalez. Nhưng cũng chỉ 7 phút sau, thế cân bằng được tái lập khi thủ quân Walter Centenno sút phạt đẹp mắt. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Costa Rica có thể giành thắng lợi nếu như Centeno không đánh đầu vọt xà còn cú sút của Celso Borges, bị đổi hướng sau khi chạm vào James Peter, không tìm đến cột dọc.
Trước lượt trận này, Canada đã chắc một suất ở tứ kết bởi đã toàn thắng hai trận trước El Salvador và Jamaica. Có lẽ chính vì tâm lý quá thoải mái như thế nên ngay ở phút 23, thủ thành Greg Sutton đã mắc một sai lầm khi phát bóng vào đúng vị trí của Armando Alonso. Bóng đến chân Andy Herron ở bên cánh phải và tiền đạo 31 tuổi này đã dứt điểm rất thoải mái trong tư thế không bị kèm trong vòng cấm địa.
Nhưng ngay sau đó, Canada đã lập tức trả lời bằng hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Đầu tiên là pha sút bóng cận thành của Patrice Bernier sau đường chuyền từ bên cánh trái của Josh Simpson ở phút 25. Tiếp đó là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của cầu thủ gốc Hà Lan Marcel De Jong. Cú sút xa từ cự ly khoảng 23 m của tiền vệ 22 tuổi này đi cực hiểm vào bên phía góc trái khung thành Ricardo Gonzalez. Nhưng cũng chỉ 7 phút sau, thế cân bằng được tái lập khi thủ quân Walter Centenno sút phạt đẹp mắt. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Costa Rica có thể giành thắng lợi nếu như Centeno không đánh đầu vọt xà còn cú sút của Celso Borges, bị đổi hướng sau khi chạm vào James Peter, không tìm đến cột dọc.

Canada (phải) và Costa Rica đã giành quyền vào tứ kết
Mặc dù vậy, kết quả hòa này khiến cả hai đội đều hài lòng. Với ngôi nhất bảng A, Canada đã tránh được đội đầu bảng B (nhiều khả năng là chủ nhà Mỹ), và đối thủ kế tiếp chỉ là đội thứ nhì bảng đấu này (Honduras hoặc Haiti). Trong khi đó, Costa Rica sẽ phải đụng độ với đội xếp thứ nhì ở bảng C. Ở bảng đấu này, Guadeloupe đang xếp đầu với 6 điểm, hơn Mexico 2 điểm. Song vị trí ấy hoàn toàn có thể thay đổi khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng.
Ở trận đấu còn lại trong bảng, bàn thắng duy nhất của Omar Cummings ở phút 70 đã giúp Jamaica đánh bại El Salvador 1-0 để leo lên vị trí thứ ba. Đây là một kết quả rất đáng tiếc đối với El Salvador bởi nếu chiến thắng họ sẽ giành ngôi nhì bảng, còn nếu hòa thì cơ hội đi tiếp với tư cách đội thứ ba xuất sắc (4 điểm) cũng cực cao. Trong những phút cuối, Rodolfo Zelaya đã không thắng được thủ thành Donovan Ricketts của Jamaica trong cả hai pha dứt điểm. Còn khi Ricketts đã bất lực thì Montes lại sút dội cột dọc trái đúng vào phút bù giờ thứ 4.
Jamaica chưa đến nỗi tuyệt vọng, song họ sẽ phải chờ đợi đến những trận đấu cuối cùng của vòng bảng mới có thể biết được mình có thể lọt vào tứ kết hay không. Soca Warriors sẽ phải so sánh chỉ số phụ với các đội bóng xếp thứ ba ở bảng B và C.
Ở trận đấu còn lại trong bảng, bàn thắng duy nhất của Omar Cummings ở phút 70 đã giúp Jamaica đánh bại El Salvador 1-0 để leo lên vị trí thứ ba. Đây là một kết quả rất đáng tiếc đối với El Salvador bởi nếu chiến thắng họ sẽ giành ngôi nhì bảng, còn nếu hòa thì cơ hội đi tiếp với tư cách đội thứ ba xuất sắc (4 điểm) cũng cực cao. Trong những phút cuối, Rodolfo Zelaya đã không thắng được thủ thành Donovan Ricketts của Jamaica trong cả hai pha dứt điểm. Còn khi Ricketts đã bất lực thì Montes lại sút dội cột dọc trái đúng vào phút bù giờ thứ 4.
Jamaica chưa đến nỗi tuyệt vọng, song họ sẽ phải chờ đợi đến những trận đấu cuối cùng của vòng bảng mới có thể biết được mình có thể lọt vào tứ kết hay không. Soca Warriors sẽ phải so sánh chỉ số phụ với các đội bóng xếp thứ ba ở bảng B và C.
PV
|
Dư âm trận cầu bạo lực Mexico – Panama
Người xin lỗi, kẻ làm già Hôm qua, HLV Javier Aguirre đã chính thức đưa ra lời xin lỗi vì hành động xô xát với tiền đạo Ricardo Phillips của ĐT Panama dẫn đến việc cả hai đều bị đuổi khỏi sân, còn trận đấu thì rơi vào tình trạng lộn xộn do xung đột giữa cầu thủ hai đội cũng như các fan trên khán đài. Ở trận đấu ấy, chính Aguirre là người “gây sự” trước vì hành động dứ chân chực đá Phillips khi anh này rê bóng ở gần đường biên. Kết quả là sau khi trọng tài biên thổi còi, tiền đạo của Panama xông vào Aguirre một cách đầy giận dữ. “Tôi muốn xin lỗi đội bóng, những nhà báo, và tất cả những CĐV Mexico vì hành động không phải của mình. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi này đến cầu thủ mà tôi đã va chạm cùng HLV của anh ta”, Aguirre trả lời trên trang web của LĐBĐ Mexico (MFF). Chiến lược gia 50 tuổi này được MFF mời thay thế Eriksson nhằm giúp Tri Colors đổi vận, song điều ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Mexico vẫn đang xếp thứ 4 ở vòng loại khu vực CONCACAF, sau Costa Rica, Mỹ và Honduras. Và khi chưa thuyết phục người hâm mộ về phong độ sau 2 lượt trận (dù đã giành 4 điểm), Mexico đã để lại một hình ảnh xấu ở Gold Cup lần này. Trong khi đó, dù đã nhận được lời xin lỗi từ phía Aguirre, song phía Panama vẫn đang quyết tâm đòi xóa tấm thẻ đỏ của Ricardo Phillips. Chủ tịch LĐBĐ Panama (PFF) Ariel Alvarado bênh vực tiền đạo này “Những gì Phillips làm chỉ là phản ứng rất tự nhiên sau khi bị khiêu khích và cậu ấy không đáng phải nhận thẻ đỏ”. Ông cũng chỉ trích các fan của Mexico vì những hành động ném vật lạ vào Phillips khi anh vào đường hầm. PFF tuyên bố họ sẽ nộp đơn khiếu kiện lên BTC với mục đích để Phillips có thể thi đấu ở lượt trận cuối với Nicaragua. Song xem ra ý định này rất khó thành công bởi xét về luật, chỉ riêng sự thiếu kiềm chế của tiền đạo này cũng đủ để trọng tài Aguilar rút thẻ đỏ đối với anh. |