(TT&VH) - Người Đức hẳn vẫn chưa quên những diễn biến nghẹt thở của cuộc chạm trán với Italia ở bán kết World Cup 2006, nơi mà “Azzurri” đã giành chiến thắng trước “Mannschaft” để đi đến trận đấu cuối cùng và lên ngôi vào một đêm Berlin huyền ảo. Ba năm sau, cũng ở một trận bán kết, lại là Italia và Đức nhưng ở cấp độ U-21.
Bản sao của “Thế hệ 2006”
Đêm Berlin 2006, không một ai trong số những cầu thủ hiện diện trong đội hình Italia tham dự VCK U-21 châu Âu năm nay có mặt. Thế nhưng, khi các đàn anh vừa phải nhận thất bại toàn diện trước Brazil ở Confederations Cup 2009 và chia tay giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi trong tủi hổ, thì U-21 Italia đã phần nào “rửa mặt” cho danh tiếng của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng bằng màn trình diễn rất bản lĩnh trong ba trận đấu vừa qua.

Họ đã chơi một thứ bóng đá đầy bản lĩnh ở vòng bảng, dù ấn tượng ban đầu chỉ là sự thất vọng trong trận đấu “hòa mà như thua” trước U-21 Serbia. Giống như truyền thống lâu năm của đội tuyển “lớn”, “Azzurrini” khởi đầu chậm chạp, nhưng càng đá càng hay. Hình ảnh của Roberto Acquafresca là một ví dụ điển hình. Anh đã mất hút trong trận đầu tiên, bắt đầu “mở máy” ở trận thứ hai, với cú đánh đầu đẳng cấp góp công vào chiến thắng trước U-21 Thụy Điển và cuối cùng là một cú đúp giúp U-21 Italia chắc suất đầu bảng A.
Đại chiến “mầm non”
Vị trí ấy đẩy “Azzurrini” đến với một đối thủ nhiều duyên nợ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng Italia hiếm khi gặp Đức ở cấp độ U-21. Có chăng, họ chỉ được biết tài nhau qua hai trận giao hữu vào năm 2007 và 2008. Lần gần nhất, U-21 Italia đã chịu thất thủ 0-1 sau bàn thắng duy nhất của tiền vệ trẻ Toni Kroos, đang khoác áo Leverkusen theo hợp đồng cho mượn từ Bayern.
Song ở giải vô địch U-21 châu Âu năm nay, Kroos không có mặt. Thay vào đó, hàng phòng ngự U-21 Italia sẽ được thử thách bởi những cầu thủ tấn công được coi là mùa Xuân của bóng đá Đức trong tương lai: Mesut Oezil, Marko Marin và Ashkan Dejagah. Bên kia chiến tuyến, “Azzurrini” sẽ trông chờ vào cái đinh ba huyền diệu của họ là Giovinco - Balotelli - Acquafresca. Xét về danh tiếng và kinh nghiệm, bộ ba của Italia tỏ ra vượt trội hơn.
Những cầu thủ lứa U-21 này sẽ là sự bổ sung cho một thế hệ đang trở nên lão hóa và thiếu khát vọng ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, khi World Cup 2010 đã ở quá gần, sẽ chỉ một số lượng nhỏ trong đó có thể có cơ hội… mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở giải đấu tại Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Nhưng ở EURO 2012, cuộc đại chiến ngày hôm nay có thể được tái hiện với tầm vóc lớn lao hơn rất nhiều…
Phạm An