(TT&VH) - Trong khi ĐT Italia "lớn" gây thất vọng ở Confederations Cup và đứng trước nguy cơ sớm rời Nam Phi thì các đàn em của họ ở U21 đã đánh bại U21 Thụy Điển một cách ấn tượng và tràn ngập cơ hội vào bán kết.
Bởi những diễn biến trên sân rạng sáng qua đã cho thấy rằng, tất cả những phẩm chất mà U-21 Thụy Điển đã thể hiện trong trận ra quân với U-21 Belarus đều đã phải... tắt điện trước Azzurri “trẻ”. Những chàng trai Bắc Âu vẫn chơi bóng với trái tim nóng bỏng, luôn luôn hướng lên phía trước với quyết tâm gần như không thể tắt, nhưng lại tỏ ra bất lực trong việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi quan trọng nhất: Làm cách nào đưa bóng vào lưới?
Thực ra thì họ đã trả lời được câu hỏi ấy, với bàn thắng muộn mằn của Ola Toivonen vào phút 89, song vấn đề là trước đó, U-21 Thụy Điển đã để cho một U-21 Italia chơi thiếu người trong hơn nửa trận đấu chọc thủng lưới quá dễ dàng tới hai lần. Mario Balotelli mở màn cho thắng lợi bằng một cú cứa lòng siêu hạng, trước khi...rời sân vào phút 38 vì thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đá nguội Wernbloom bên phía U-21 Thụy Điển. Song ngay cả khi mất người, U-21 Italia vẫn biết cách khoan thủng hàng phòng ngự đối thủ một lần nữa bằng một thứ vũ khí đơn giản: Tình huống cố định. Sebastian Govinco đá phạt chính xác cho Roberto Acquafresca bật cao đánh đầu lái bóng quá đẹp vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.
Bởi những diễn biến trên sân rạng sáng qua đã cho thấy rằng, tất cả những phẩm chất mà U-21 Thụy Điển đã thể hiện trong trận ra quân với U-21 Belarus đều đã phải... tắt điện trước Azzurri “trẻ”. Những chàng trai Bắc Âu vẫn chơi bóng với trái tim nóng bỏng, luôn luôn hướng lên phía trước với quyết tâm gần như không thể tắt, nhưng lại tỏ ra bất lực trong việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi quan trọng nhất: Làm cách nào đưa bóng vào lưới?
Thực ra thì họ đã trả lời được câu hỏi ấy, với bàn thắng muộn mằn của Ola Toivonen vào phút 89, song vấn đề là trước đó, U-21 Thụy Điển đã để cho một U-21 Italia chơi thiếu người trong hơn nửa trận đấu chọc thủng lưới quá dễ dàng tới hai lần. Mario Balotelli mở màn cho thắng lợi bằng một cú cứa lòng siêu hạng, trước khi...rời sân vào phút 38 vì thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đá nguội Wernbloom bên phía U-21 Thụy Điển. Song ngay cả khi mất người, U-21 Italia vẫn biết cách khoan thủng hàng phòng ngự đối thủ một lần nữa bằng một thứ vũ khí đơn giản: Tình huống cố định. Sebastian Govinco đá phạt chính xác cho Roberto Acquafresca bật cao đánh đầu lái bóng quá đẹp vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.

U21 Italia đã đánh bại U21 Thụy Điển một cách ấn tượng và tràn ngập cơ hội vào bán kết.
Sai lầm của người Thụy Điển là đã coi U-21 Italia giống như...U-21 Belarus, và bê nguyên xi cách đá “đường thông hè thoáng” đã nghiền nát đối thủ nhược tiểu trong trận ra quân để áp dụng với một đội bóng cũng trẻ, nhưng chẳng hề thiếu kinh nghiệm đỉnh cao như Azzurrini. Sự cởi mở trong thế trận ấy có thể dọa nạt được U-21 Belarus và đem về một cơn mưa bàn thắng, nhưng với U-21 Italia, nó lại trở thành môi trường cho họ “thi triển” sở trường phá lối chơi của đối phương, tiền đề cho những bàn thắng kết liễu khi đối thủ quá say đòn.
Ngay sau chiến thắng quả cảm của người Italia, cục diện ở bảng A cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều khi ngay sau đó, U-21 Serbia đã tự bắn vào chân mình khi bị đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng U-21 Belarus cầm chân không bàn thắng. Đó là một nỗ lực đáng ngợi khen của đội bóng mà mới chỉ ở lượt trận trước thôi đã bị U-21 Thụy Điển đè bẹp 5-1. Vẫn bị ép sân, vẫn là đội bóng phải gồng mình ra hứng chịu những đợt bắn phá liên tiếp từ phía U-21 Serbia, nhưng lần này sự kiên cường đã giúp U-21 Belarus đứng vững.
Zoran Tosic (tiền vệ trẻ đầy triển vọng của MU) và các đồng đội đã tự đẩy mình vào thế khó sau trận hòa này, bởi kết quả ấy sẽ buộc U-21 Serbia phải thi đấu với tinh thần “một mất một còn” với chủ nhà Thụy Điển, khi mà U-21 Italia, đội sẽ chỉ phải gặp U-21 Belarus ở lượt trận cuối cùng gần như đã nắm một suất vào bán kết.
Ngay sau chiến thắng quả cảm của người Italia, cục diện ở bảng A cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều khi ngay sau đó, U-21 Serbia đã tự bắn vào chân mình khi bị đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng U-21 Belarus cầm chân không bàn thắng. Đó là một nỗ lực đáng ngợi khen của đội bóng mà mới chỉ ở lượt trận trước thôi đã bị U-21 Thụy Điển đè bẹp 5-1. Vẫn bị ép sân, vẫn là đội bóng phải gồng mình ra hứng chịu những đợt bắn phá liên tiếp từ phía U-21 Serbia, nhưng lần này sự kiên cường đã giúp U-21 Belarus đứng vững.
Zoran Tosic (tiền vệ trẻ đầy triển vọng của MU) và các đồng đội đã tự đẩy mình vào thế khó sau trận hòa này, bởi kết quả ấy sẽ buộc U-21 Serbia phải thi đấu với tinh thần “một mất một còn” với chủ nhà Thụy Điển, khi mà U-21 Italia, đội sẽ chỉ phải gặp U-21 Belarus ở lượt trận cuối cùng gần như đã nắm một suất vào bán kết.
Kết quả bảng A:
U21 Thụy Điển - U21 Italia 1-2
U21 Belarus - U21 Serbia 0-0
Lịch lượt cuối (24/6)
U21 Serbia - U21 Thụy Điển, U21 Belarus - U21 Italia
Xếp hạng sau 2 lượt: 1-Italia (4 điểm); 2-Thụy Điển (3 điểm), 3-Serbia (2 điểm), 4 - Belarus (1 điểm)
PHẠM AN
|
Giovinco - Acquafresca - Balotelli: “Đinh ba” của Italia
Bộ ba ấy đã cùng nhau ra sân trong trận đầu tiên, trước U-21 Serbia và chẳng để lại ấn tượng gì đáng kể, ngoài những tình huống phối hợp rời rạc và những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Nhưng đến trận gặp Thụy Điển, câu chuyện đã khác. Họ hợp thành chiếc đinh ba đầy uy lực đem về chiến thắng cho U-21 Italia, khi Sebastian Giovinco kiến tạo cả hai bàn thắng của Mario Balotelli và Roberto Acquafresca. Trên hết, họ dường như đã tìm được tiếng nói chung với những pha phối hợp nhuần nhuyễn và ăn ý, chứ không còn là ba mảnh ghép rời rạc trên hàng công trong trận đầu nữa. HLV Pierluigi Casiraghi chỉ thực hiện một thay đổi nho nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn. Giovinco, với thể hình nhỏ con và lối chơi cần nhiều khoảng trống, đã không thể thích ứng nổi với vị trí hộ công đằng sau cặp Balotelli - Acquafresca, khi thường xuyên bị các hậu vệ to cao của U-21 Serbia gây áp lực từ phía sau. Tiền vệ trẻ của Juventus chỉ là chính anh khi được trả về vị trí tiền đạo trái sở trường trong trận đấu với U-21 Thụy Điển . Ở đó, anh làm khổ hậu vệ đối phương bằng những pha đí bóng lắt léo, tốc độ. Khi đảo vị trí với Balotelli (đá tiền đạo phải), chính Giovinco cũng là người đã chuyền bóng cho tiền đạo trẻ của Inter thực hiện pha cứa lòng siêu đẳng mở tỉ số. Acquafresca cũng thỏai mái vẫy vùng ở vị trí tiền đạo cắm, và thể hiện khả năng săn bàn đáng nể bằng cú đánh đầu lái bóng ghi bàn sau quả phạt của Giovinco. Vai trò của bộ ba ấy sẽ còn rõ ràng hơn rất nhiều, nếu Balotelli không bị đuổi khỏi sân quá sớm vì một pha đá nguội lãng nhách (Wernbloom bên phía U-21 Thụy Điển cũng đã đóng kịch rất đạt). Song chỉ cần 38 phút ngắn ngủi cùng nhau hiện diện trên sân, những pha tấn công chớp nhoáng do bộ ba ấy cùng nhau phối hợp thực hiện đã đem đến niềm hy vọng cho các tifosi về tính hiệu quả của hàng công Azzurini. Chỉ tiếc là, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, họ sẽ không có Balotelli... |