Quan điểm của tôi: Đó không phải là những nhà VĐTG

Thứ Tư, 17/06/2009 13:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT& VH) -  Một năm trước khi World Cup khởi tranh, Italia của Lippi mang lại một cảm giác buồn tẻ, thiếu sức sống và vô cùng cũ kĩ sau trận mở màn thất vọng với ĐT đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương.

3 năm sau một World Cup thắng lợi và 1 năm trước một World Cup mà Italia phải bảo vệ danh hiệu VĐTG bằng mọi giá, đội bóng vẫn gồm những gương mặt ấy, những cựu binh đã cùng với Lippi chinh phục chiếc Cúp vàng mà cả dân tộc Italia đã chờ đợi suốt 24 năm. Lippi khẳng định, đội ngũ ấy vẫn còn khát khao thắng lợi và đó là lí do tại sao 9/11 vị trí xuất phát trong trận gặp Mỹ là những nhà VĐ thế giới, 5 trong số đó (Buffon, Zambrotta, Pirlo, De Rossi và Gilardino) đã đá trong đội hình ra quân ở trận hòa với Mỹ ở Kaiserslautern hè 2006 (Mỹ là đội duy nhất trong hành trình World Cup ngăn cản được Italia chiến thắng). Sự khác biệt lớn là những ngôi sao ấy đã tăng thêm 3 tuổi, đã không còn sức lực và lòng nhiệt huyết như trước, thời mà họ còn chưa là những nhà VĐTG, đã mặc chiếc áo đấu xấu tệ của hãng Puma (không hiểu tại sao ĐT của một đất nước thời trang lại ăn mặc càng ngày càng xấu) và đã chơi với một sơ đồ khác hẳn cách đây 3 năm: 4-3-3.

Italia thắng Mỹ 3-1 ở Confed Cup 2009
 
Nhưng sự khác biệt về hình thức ấy không đem đến sự khác biệt về cảm giác: 3 năm sau World Cup chiến thắng trên đất Đức, Lippi không đưa được thêm một nhân tố mới nào vào đội hình chính thức của ĐT. Dường như chắc chắn họ sẽ đến Nam Phi để bảo vệ danh hiệu VĐTG trong tư cách của một tập thể cũ rích và đã tăng thêm 4 tuổi so với đêm Berlin. Bộ đôi trung vệ của Juve Chiellini-Legrottaglie, những người duy nhất không chơi ở World Cup 2006, được dựng lên và đặt niềm tin chẳng qua vì Cannavaro, 36 tuổi, không thể ra sân đá vì chấn thương. Vị HLV Italia (cũng sẽ tăng thêm 4 tuổi vào năm tới) không hề thiếu những giải pháp mang tính hợp lí cao cho nhiều vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng rốt cục, sự thận trọng và kinh nghiệm đã chiến thắng tuổi trẻ.

Để rồi cỗ máy già nua ấy chỉ có thể đánh bại được đối thủ yếu hơn mình nhiều bậc dù đã chơi hơn 1 người trong suốt 60 phút cuối trận, nhờ sự tỏa sáng của De Rossi, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Mỹ 3 năm trước vì một cú thúc cùi chỏ, nhưng nay đã trưởng thành, và đặc biệt, nhờ 2 bàn thắng đẹp của Rossi, người được xếp vào hạng “cháu chắt” (nipotino) của những “ông nội” (nonni) ngoài 30 đã chơi trong đội hình ra sân. Chàng trai 23 tuổi ấy 2 năm trước đã từng bị cả Milan, Juve và Inter từ chối dù chủ tịch Parma Ghirardi ra giá chỉ 10 triệu euro.

Tài năng của Rossi và những bàn thắng của anh là lí do để các tifosi tin rằng, anh sẽ là một trong số những ngôi sao của World Cup sắp tới. Nhưng không ai muốn tin rằng anh sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Azzurra trong những trận đấu bế tắc như thế. Rossi xứng đáng được tin cậy và trao niềm tin để có thể giành một xuất ra sân chính thức và thổi một luồng gió mát lạnh lên đội ngũ già nua, thủ cựu, khô khan và kiệt quệ về ý tưởng kia. Bài học thất bại của Italia trong tư thế của nhà ĐKVĐTG ở Mexico 1986 vẫn còn sờ sờ ra đó: HLV Bearzot đã hầu như giữ lại toàn bộ đội hình chiến thắng và tư duy chiến thuật tại Espana 82, không thèm đếm xỉa rằng, sau 4 năm, các đối thủ của họ đã mạnh lên và không ngừng làm mới đội ngũ bằng những tên tuổi mới.

Lippi đã đưa vào đội hình một số gương mặt nổi lên trong thời gian qua, nhưng không một ai chiếm được vị trí chính thức không phải vì tài năng của họ hạn chế, mà vì khi vào các giải lớn, Lippi không dám mạo hiểm. Việc các “nghị sĩ” trong đội phủ quyết việc cho Amauri nhập tịch để tăng sức mạnh cho hàng công đã tước đi của Italia một cơ hội tốt nhằm làm mới hàng tiền đạo. Không ai trong số Toni, Gilardino và Iaquinta đạt đẳng cấp thế giới. Toni và Gilardino từ lâu đã vô duyên trước khung thành đối phương và đá như những ông kễnh ở tuyến trên, khi biết rằng Lippi phải dùng họ vì không còn biết tin tưởng ai khác!

Để trở thành nhà VĐTG, không cần nhất thiết phải là đội bóng mạnh nhất trong năm, chỉ cần đánh bại mọi đối thủ trong một tháng World Cup. Italia không chơi đẹp nhất giải 2006, nhưng chiến thắng nhờ tính hiệu quả và thực dụng. Italia bây giờ vẫn còn cái chất ấy, nhưng không nhiều nữa, cộng thêm cái duyên của một cánh én hy vọng hiếm hoi có tên Rossi. Những điều ấy có lẽ quá ít cho niềm hy vọng đoạt thêm một Cúp vàng thế giới nữa.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Anh Ngoc luôn là vậy, Đam mê đến cháy bỏng về bóng đá (ai cũng có thể cảm nhận được), đặc biệt là bóng đá Italia. Tôi khoái AN từ ngày còn bình luận giải Ý ở đài THHN. Đọc trận đấu khá tốt du lúc đó rất trẻ, lối nói cuốn hút người xem vào diễn biến của trận đấu nhưng cũng rất nhiều thông tin bên lề... Tôi luôn thích thú khi AN "đọc" được rằng cầu thủ nào phải bị thay ra để chuyển sang sơ đồ nào hay chỉ đơn giản là ai nên bị thay trước và sau. Điều khiến tôi phục và bất ngờ là... lần nào cũng đúng. AN cũng là người có lối viết lãng mạn đặc chất Ý. Tôi biết, đôi khi anh hay CHÊ quá Ý hay Mila là vì... như các Cụ đã nói... "Yêu cho roi cho vọt". Cám ơn AN, PS: Gửi lời thăm hỏi đến anh và gia đình. Ở Roma bây giờ nóng không???
Trần Lệ My - Cầu Đất  (lam.do.hong@gmail.com) (08:49 18/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là cdv của Ý, và hoàn toàn đồng ý với anh Anh Ngọc. Ý giờ đã quá già ko còn chơi bóng ở tốc độ cao nữa và thục sự khó khăn khi đụng phải 1 đội bóng trẻ. Cái cảm giác Milan bị Arsenal đánh bại ngay tại sân nhà tôi vẫn chưa quên được. Kinh nghiệm vô cùng quan trọng nhưng ko có nghĩa là cứ lấy những "ông già" ra mà đá. Rất cần những nhân tố trẻ như Rossi. tôi đang thắc mắc tại sao Lippi ko goi Giovinco, tên này đá rất hay và lát léo có lẽ hơn cả Rossi. Có thể ở giải này Ý ko thành công nhưng ko sao mục tiêu chính la WC 2010 cơ mà, ngay từ bây giờ phải trẻ hoá đội tuyển.
Pirlo  (manh.foureyes@yahoo.com.sg) (07:16 18/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quan điểm của tôi: Đội tuyển Ý đang thi đấu hay đấy chứ...Không hiểu người hâm mộ muốn Italia sẽ trẻ hóa như thế nào nữa, theo chiều hướng nào??? Bản thân tôi thấy Italia luôn cần phải có sự kết hợp của cả kinh nghiệm, sức trẻ, khát khao như hiện nay. Hlv Lippi thì tôi nghĩ đừng nên chê trách ông vì với những người như ông tôi nghĩ chỉ khi nào mọi chuyện sảy ra rồi thì mới phê bình ông được. Còn quá khứ, hiện tại mọi điều ông đang làm cho đội tuyển đều đang rất tốt đẹp đấy chứ....Chẳng nhẽ Italia phải trẻ hóa kiểu Asenal, lối đá nên mềm dẻo kiểu Brazil????
Bụi đường  (nanchoran@yahoo.com) (12:21 18/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi nghĩ chẳng có gì phải phàn nàn về lối chơi của Italia cả.Tại sao cứ chê bai họ khi mà thử hỏi xem có bao nhiêu đội tuyển quốc gia trên thế giơi vô địch WC được 4 lần rồi.Câu trả lời là trừ họ ra thì chỉ có duy nhất Brazil làm được điều đó thôi.Làm sao một đội bóng có thể lúc nào cũng chơi hay được,chơi đẹp được.Italia có bản sắc của riêng họ,Brazil thì có bản sắc của Brazil....Chính những bản sắc khác nhau ấy đã làm lên một bức tranh sống động và rất đáng xem của túc cầu giáo.Italia vẫn là họ,vẫn rất bản lĩnh dù đôi lúc họ không hay,đôi lúc họ không đẹp.Nhưng họ luôn biết lúc nào dành chiến thắng.Đó là đẳng cấp của nhà ĐKVĐ thực thụ
Nguyễn Đức Thiện  (ducthien03@yahoo.com) (08:37 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
AN nhìn hơi phiến diện, không toàn cảnh, nói chung là bài này kém so với năng khiếu viết của anh :d
A.N  (grav119@yahoo.com) (04:39 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn bài viết của Anh Ngọc! Quả ko hổ danh là cây bút "nằm vùng" ở Ý, anh đã chỉ rõ "căn bệnh" của đội Ý(ngay cả trang phục thi đấu ) rất hợp với suy nghĩ của tôi. Đúng là ở Ý từ CLB cho đến ĐTQG, người ta quá chú trọng đến thành tích trước mắt cho nên kinh nghiệm là ưu tiên hàng đầu. Ko còn chỗ cho cầu thủ trẻ thể hiện khả năng và khát khao thi đấu, từ CLB đến ĐTQG các cựu binh luôn là ưu tiên hàng đầu (Chán ). Điều này HLV "lão làng" như Lippi chắc hiểu rõ, nhưng có thể vì áp lực thành tích của các quan chức FIGC và tifosi (và có lẽ cả bản thân ông cũng "mắc bệnh" thành tích), nên ko dám mạo hiểm trẻ hoá đội hình. Chả biết mấy "ông lão" trong đội Ý khi gặp "Ferrari" Ronaldo hay "Lamborghini" Rooney thì sao nhỉ?. Còn 1 năm sẽ đến WC 2010, hy vọng ông Lippi sẽ thật sự mạnh tay trong việc trẻ hoá đội hình chứ ko "nửa vời" qua loa đối phó như bây giờ. Đừng để WC 10 như EU 08, và hãy nhìn sang TBN mà học hỏi đi ông Lippi.
DuongTrieu  (phamtrieuduong82@yahoo.com.vn) (03:25 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Minh thay ao doi tuyen Italia dep day chu, co dieu trong hoi la mat. Con ve loi choi, minh thay Italia nen bo cai doi hinh 4-3-3 di chang hop voi nguoi Italia ti nao. Con giu lai doi hinh day thi tru Camoranesi ra nhung vi tri khac minh nghi cung ko kiem duoc ai hop ly hon ho. Ko phai vi kinh nghiem cua ho ma vi nhung nguoi do la hop loi choi do nhat. Nhung Lippi ko phai nguoi bao thu. Bang chung ngay xua o Juve nam nao cung gioi thieu it nhat 1 cau thu moi toang. 1 dieu nua Italia buoc vao WC2006 voi doi hinh 2 tien dao nhung chi sau 2 tran dau Lippi da thay doi doi hinh voi 1 tien dao va di den thang loi cuoi cung. Tham chi trong tran ban ket voi Duc, khi den hiep phu, Italia da chuyen qua so do 3 tien dao. Do ko phai tinh cach cua nguoi bao thu. Hay cho xem, toi nghi 1 nam sau Italia vao giai se khac. Tat nhien rat kho de 1 doi tuyen 2 lan vo dich lien tiep trong nhu C1 bay gio. Nen xem nhung gi Italia the hien hon la xem chiec cup thu 2 tro ve, dieu do la ko tuong
Haha  (Black_White48@hotmail.com) (03:18 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Italy vẫn là Italy, vẫn lối chơi không thay đổi là mấy so với truyền thống của nó. Và chính lối chơi đó mới mang lại những vinh quang cho Italy. Tác giả không hài lòng vì cho rằng Italy phải thế này thế kia với ý kiến riêng của mình! Vậy Lippi dẫn dắt Italy lại không đáng tin tưởng ư? Vậy thì ai, đã dẫn dắt cái đội tuyển mà trước World Cup 2006 luôn bị nghi ngờ và trong tình trạng bất ổn, đã đánh bại mọi đối thủ của nó để giành lấy vinh quang cuối cùng? Về trang phục: Không thể nói trang phục mà Italy mặc trong trận gặp Mỹ vừa rồi là xấu được, còn tác giả nói trang phục của Italy ngày càng xấu thì tác giả dựa vào số liệu thống kế nào? Hay đây chỉ là quan điêm riêng của tác giả? Nếu thế thì tôi cũng có quan điểm : đọc mấy bài viết như vầy thì chỉ có 1 cảm giác : CHÁN!
talanhat  (talanhat@gmail.com) (02:49 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng thể nói trước được gì.Rất nhiều đội tuyển chơi được đánh giá cao chơi không tốt ở trước thềm word cup nhưng khi bước vào cuộc chiến thực sự thì họ lại chơi tuyệt hay,những cầu thủ dường như cũng khác hẳn,đó là vì lúc đó họ đã định hình được lối chơi chứ không còn nhiều thử nghiệm như trước
Bùi Quang  (hoichizi89@gmail.com) (01:45 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

an - 5/22/2012 8:34:56 PM
Chắc lại sắp xuống hạng thôi thua liên tiếp chỉ thắng được 1 trận đã ầm ỉ lên.
trungthanh - 5/22/2012 8:38:09 PM
CR7 chắc chưa biết M10 vừa được bầu là cầu thủ hay nhất liga mùa này với hơn 48% phiếu bầu còn bản thân anh ta lại về nhì với 46%. Đấy là tính ở liga thôi nhé, nếu tính trên mọi mặt trận thì M10 còn...
Mr. Sky - 5/22/2012 5:29:50 PM
Cho mình hỏi một câu các bạn cổ động viện có vui ko khi năm nào Hy lạp vô địch EURO mà chỉ = phòng thủ và Phòng thủ.Tóm lại Chealsel quá may mắn. Hết.
Thiều Văn Huấn - 5/22/2012 7:15:18 PM
Thanh Hóa cố lên đến giờ phut này hãy nghỉ đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng để xứng đáng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà!
kengo - 5/22/2012 5:43:41 PM
Chelsea nên giữ Torres lại để đề phòng còn gặp lại Barca ở Champions League