(TT&VH) - 4 năm trước, chức vô địch Confederations Cup 2005 của Brazil in đậm dấu ấn Adriano. “Hoàng đế” đã giành cú đúp danh hiệu cá nhân dành cho Vua phá lưới (5 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở giải lần này, Adriano đã không được triệu tập vì chưa thể lấy lại phong độ, nhưng Brazil có thể đặt niềm tin vào một cái tên khác: Luis Fabiano.
Mùa hè này, khi các ông lớn nhộn nhịp mua sắm, những đồng đội của Fabiano ở ĐTQG như Kaka, Robinho, hay thậm chí là tài năng trẻ Pato được xem là những cái tên “hot” nhất trong thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, Fabiano, chân sút số một của ĐT Brazil ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ (7 bàn) lại chẳng được đại gia nào ngó ngàng đến. Confederations Cup là giải đấu lớn nhất trong một năm lẻ như 2009, nên đây sẽ là một cơ hội lớn để Fabigol tạo được ấn tượng thực sự đối với các ông lớn, nhằm thỏa mãn ước mơ chơi bóng ở một đội bóng hàng đầu châu Âu.
Fabiano sẽ tỏa sáng ở Confed Cup 2009?
Thực ra, việc các ông lớn không mặn mà với Fabiano cũng có lý do của họ. Thời điểm đỉnh cao của tiền đạo này trong sắc áo CLB là 2007-08 khi anh ghi được tổng cộng 34 bàn thắng cho đội chủ sân Sanchez Pizjuan (24 ở La Liga). Ở mùa giải vừa qua, số bàn thắng của anh giảm đi một nửa. Mặc dù vậy, phong độ của anh ở ĐTQG thì lại bùng nổ đến kinh hoàng. Tháng 11/2008, anh lập hattrick đầu tiên trong sắc áo Vàng xanh, còn Selecao thì đè bẹp BĐN tới 6-2 trong một trận giao hữu hiếm hoi trên sân nhà. Mùa 2007-08, Fabiano chơi 8 trận cho ĐTQG, ghi 3 bàn. Đến mùa giải năm ngoái, dù chỉ chơi 6 trận, anh đã ghi tới 8 bàn thắng, và nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công.
Với khả năng không chiến tốt, những bước chạy tốc độ và dũng mãnh cùng khả năng dứt điểm sắc nhọn, Fabiano được xem là mẫu trung phong lý tưởng, và rất phù hợp với triết lý phòng ngự phản công mà Dunga áp dụng. Chính vì thế mà dù khoác áo ĐTQG từ năm 2003, cũng như đã góp công vào chức vô địch Copa America 2004, song Fabiano hoàn toàn lu mờ so với những đồng đội cùng trang lứa. Phải đến khi Dunga thay thế Parreira, anh mới được trọng dụng trở lại, và khẳng định được những phẩm chất sát thủ của mình
“Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội cực tốt để thể hiện mình. Khi bạn không chơi cho một CLB lớn ở châu Âu, bạn sẽ không nhận được sự quan tâm tương xứng. Bởi vậy, cách duy nhất để gây ấn tượng là màn trình diễn cùng ĐTQG”, Fabiano khẳng định. Tiền đạo này còn hai năm hợp đồng với Sevilla, song chẳng một ông lớn nào chi tiền để giải phóng anh. Mặc dù vẫn khao khát ra đi, song Fabiano cũng không có ý định chấm dứt sớm hợp đồng. Thực tế thì mùa giải vừa qua, Sevilla đã xếp thứ 3 La Liga và được chơi ở Champions League.
Fabiano đã không thể dự trận Brazil thắng Paraguay ở vòng loại World Cup 2010 vì phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó với Uruguay (thắng 4-0). Người thay thế anh ở trận ấy là Nilmar đã ngay lập tức lập công bằng bàn thắng quyết định trước Paraguay, vì thế, sự cạnh tranh ở vị trí trung phong là không hề dễ dàng. Nhưng nếu để chọn ra người có phẩm chất cũng như kinh nghiệm tốt nhất thì Dunga chắc chắn sẽ lại nhắm Fabiano.
Đây cũng sẽ là lần đầu tiên anh thi đấu ở Confederations Cup. Ở giải năm 2003, Fabiano có tên trong danh sách đăng ký nhưng không được vào sân một phút nào. Hai năm sau, anh thậm chí còn không được triệu tập.
T.K