M.U & "bài toán 80 triệu bảng": Bắt đầu với Valencia

Chủ Nhật, 14/06/2009 11:42

* Trong tháng 6 này, M.U sẽ có được chữ ký của Valencia

(TT&VH) - Bán Ronaldo thì dễ. Tìm Ronaldo mới thì quá khó. Nhận 80 triệu bảng từ Real tất nhiên không có vấn đề gì. Tiêu 80 triệu bảng ấy lại gây đau đầu.

Nhà Glazer: "Ferguson toàn quyền quyết định"

Đã có những nghi ngờ về sự can thiệp vào chuyên môn của HLV Alex Ferguson từ giới chủ nhà Glazer. Người ta cho rằng gia đình Glazer đã gây sức ép với Sir Alex trong thương vụ Ronaldo, nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng nợ nần. Sự nghi ngờ còn đi xa hơn về khả năng những ông chủ chỉ đạo Sir Alex nên mua ai và không nên mua ai. Tính đến thời điểm này, phía M.U chỉ ra một thông báo duy nhất trên trang web chính thức về việc chấp nhận lời đề nghị mua Ronaldo với giá 80 triệu bảng của Real. Giới lãnh đạo và những người liên quan vẫn im lặng. GĐĐH David Gill, tháng trước còn khẳng định "Ronaldo không đi đâu cả", chưa một lần lên tiếng. Sir Alex thì đang ở tận Cete d'Azur, bờ biển thuộc đông nam nước Pháp, cho kỳ nghỉ Hè.

Sự im lặng ấy đã tạo ra cảm giác hoang mang ở người hâm mộ. Họ lo lắng giới chủ nhà Glazer đang có kế hoạch tập trung giải quyết nợ nần hơn là đầu tư vào thành tích sân cỏ. Trước tình hình ấy, người phát ngôn của nhà Glazer đã lên tiếng giải thích mọi việc: "Không có chuyện Manchester United phải bán cầu thủ giỏi nhất vì gánh nặng nợ nần. Sau 6 năm, Cristiano Ronaldo quyết định đã đến lúc ra đi tìm thử thách mới và HLV đồng ý. Quyền kiểm soát đội hình, cầu thủ vẫn hoàn toàn thuộc về Sir Alex Ferguson. Ông có quyền đưa ra mọi quyết định, mua ai hay bán ai, mà ông nghĩ là tốt nhất cho đội bóng". Ngoài ra, gia đình Glazer, qua lời của người phát ngôn, còn khẳng định M.U sẽ tìm người thay thế xứng đáng vị trí của Ronaldo: "Chỉ có những CĐV đa nghi mới nghĩ rằng các ông chủ ngừng đầu tư vào đội bóng. Chúng tôi đã mua nhiều ngôi sao lớn trong những năm qua và sẽ tiếp tục đi theo con đường ấy".
 
Trong tháng 6 này, M.U sẽ có được chữ ký của Valencia

Nếu đó là sự thật, HLV Ferguson sẽ được phép tiêu hết 80 triệu bảng từ vụ Ronaldo, thậm chí là hơn, nếu ông muốn. Nhưng trong thời điểm các ông lớn ở châu Âu, từ hiệu ứng mà Real Madrid tạo ra, chạy đua giành giật ngôi sao đẳng cấp thế giới, M.U với núi tiền vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế Ronaldo xứng đáng.

17 triệu bảng cho Valencia

Trong những ngày qua, giới báo chí đã liệt kê một danh sách dài dằng dặc những đối tượng mà M.U đang ngắm tới. Nhưng hiện tại, M.U chỉ thực hiện một cuộc đàm phán chính thức, cho trường hợp của Valencia từ Wigan. Từ mùa hè trước, khi Ronaldo bày tỏ quyết tâm đến Real Madrid, HLV Ferguson đã lập tức nhắm cầu thủ 23 tuổi người Ecuador cho vị trí chạy cánh phải. Hồi mùa Đông vừa qua, M.U từng đặt vấn đề nhưng kế hoạch đành phải trì hoãn khi mà tương lai của Ronaldo chưa rõ ràng.

Sau khi bán Ronaldo, BLĐ lập tức tìm đến Wigan. Chính ông chủ của Wigan, Dave Whelan, khẳng định điều này. Whelan lại tỏ ra hoan nghênh với cuộc tiếp xúc chính thức từ M.U: "Nếu Valencia muốn đến Old Trafford, nếu M.U đưa ra cái giá hợp lý, chúng tôi sẽ lập tức gật đầu và vụ chuyển nhượng sẽ xong xuôi". Cái giá hợp lý mà Whelan đề cập đến rơi vào khoảng 17 triệu bảng, tức cao hơn 12 triệu bảng so với số tiền mà họ bỏ ra mua Valencia từ Villarreal.

Nhiều khả năng, ngay trong tháng 6 này, M.U sẽ có được chữ ký của Valencia. Như Ronaldo, Valencia có sở trường chạy cánh phải, có tốc độ và sở hữu kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. 2 trận gặp M.U ở mùa giải này, anh đã khiến hàng thủ áo đỏ khốn khổ với những pha đi bóng lắt léo và hiệu quả. HLV Ferguson tin rằng Valencia chỉ phát huy hết khả năng tuyệt vời của mình khi được chơi ở một đội bóng lớn, có nhiều ngôi sao xung quanh.

Nhưng dù thế nào, mỗi Valencia là chưa đủ để thay thế Ronaldo. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 người chính là khả năng ghi bàn. Mùa giải vừa qua, Valencia ghi vỏn vẹn 4 bàn cho Wigan. Vì lý do đó, M.U vẫn tiếp tục lùng sục một ngôi sao cho hàng công. Và Eto'o, người đã ghi bàn quyết định vào lưới M.U ở trận CK Champions League vừa qua, đang lọt vào tầm ngắm. Hợp đồng giữa Eto'o và Barca hiện chỉ còn 1 năm. Trong khi Eto'o không chấp nhận ở lại nếu không được tăng lương thì Barca không muốn mất trắng Eto'o vào tay đội khác khi hợp đồng hết hạn. Giá của Eto'o hiện rơi vào khoảng 25 triệu bảng. Nếu chọn lựa giữa Tevez (cùng giá) và Eto'o, có lẽ M.U sẽ nghênh đón tiền đạo người Cameroon.
 
Valencia và Ronaldo qua những con số

894 & 153: Mùa giải vừa qua, để ghi được 1 bàn tại Premier League, Valencia phải cần đến 894 phút. Với Ronaldo chỉ là 153 phút.

37& 47: Tại Premier League 2007-2008, để kiến tạo 1 cơ hội, Valencia cần 37 phút trong khi Ronaldo cần nhiều hơn 10 phút.

55 & 35: Cứ 55 phút, Valencia kiếm được 1 quả phạt trực tiếp. Với Ronaldo vỏn vẹn 35 phút.

49 & 47: Trung bình cứ 49 phút, Valencia thực hiện 1 pha rê dắt bóng thành công. Ronaldo cần ít hơn 2 phút.

3 & 18: Tại Premier League mùa trước, Valencia chỉ ghi 3 bàn cho Wigan. Thành tích của Ronaldo gấp 6 lần, lên đến 18 bàn.

Đ.LỘC

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
tôi là một Fan của Liverpool , nhưng tôi nghĩ ko có CR7 sẽ tốt hơn cho MU ,ko có hắn Mu sẽ ko phụ thuộc và toàn diện hơn.Cũng như Liverpool đang dần thoát khỏi phụ thuộc vào Gerrard .
Dương Văn Đức  (duongducbghaui@yahoo.com) (05:49 17/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CR7 vô tình khiến ManU chơi phụ thuộc vào 1 cá nhân. Không có anh, người ta thấy ManU ... rối rắm. Nhưng trận đấu cuối cùng của ManU tại EPL 08/09 vừa qua gặp Hull City, đã cho thấy một sắc màu mới mẻ dễ ưa và vẫn đúng là một ManU hấp dẫn cho dù chẳng có CR7 trong đội hình! Tôi ước gì mình là Sir Alex, để làm cái điều táo bạo chẳng giống ai: Không cần mua cầu thủ mới làm gì cho phí tiền, cứ đưa những cầu thủ trẻ từ tuyến dự bị lên thay những cầu thủ ra đi hoặc về hưu. Do những cầu thủ trẻ măng, họ có thừa dũng khí chiến đấu, cái họ chỉ thiếu là chưa được đá nhiều nên kinh nghiệm còn ít thôi. Chứ tài năng thì ngay cả siêu sao cũng có nhiều trận đá dở! Lối chơi của ManU là đồng đội cơ mà, phải trở lại phong cách này để đỡ hao chi phí. Cứ tin rằng với ManU, chuyện gì cũng có thể làm được. Dù King Eric, Becks và CR7 đều ra đi, thì ManU vẫn còn đó và vẫn là một thách thức khó chịu cho các đối thủ. Có thể năm sau, ManU chẳng có gì nhưng rồi hắn sẽ lại chiến thắng. Đó là quy luật của quỷ!
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:27 15/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
còn nhiều vấn đề nếu coi Valencia là người thay thế Ronaldo, ít ra vào thời điểm này. Hơn nữa cái giá 17 triệu bảng bảng cũng không hề rẻ.
việt anh  (anh_nguyenviet13@yahoo.com) (09:46 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu MU thành công trong thương vụ Valencia thì hàng tiền vệ của MU được củng cố phần nào. Tuy nhiên, chúng ta quên ở MU còn có Nani, và biết đâu, khi không còn C. Ronaldo, Nani lại toả sáng với những khát vọng mới. Nhưng có lẽ, cái tên mà người hâm mộ MU có thể vơi đi phần nào khi mất C.Ronaldo chỉ có thể là F. Torres hoặc Eto'o mà thôi.
Lê Vĩnh Huệ  (levinhhuevan@yahoo.com) (06:24 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!