Vụ Scolari đến Uzbekistan: Chôn vùi tên tuổi?

Chủ Nhật, 14/06/2009 10:40

(TT&VH) - Nửa năm trước, Luiz Felipe Scolari vãn còn ngồi trên chiếc ghế thuộc loại đáng thèm muốn nhất trong thế giới bóng đá. Nhưng giờ, ông đã phải sang tận vùng Trung Á xa xôi để kiếm sống. Tiền có lẽ là mục tiêu chủ yếu khiến Big Phil đưa ra quyết định này.

Dĩ nhiên, tại CLB mới là Bunyodkor của Uzbekistan thì Big Phil cũng không cô đơn, bởi ở đây thì ông sẽ tái ngộ với cậu học trò cũ là Rivaldo, đang dưỡng già ở tuổi 37. Nhưng điều này vẫn sẽ khiến nhiều người sửng sốt, cũng giống như cái cách mà Bunyodkor đã làm trong vài năm qua.

Là một đội bóng mới chỉ được thành lập từ năm 2005, CLB này đã gây ngạc nhiên khi leo 2 hạng trong vòng 2 năm liền, đồng thời giành chức VĐQG ngay trong mùa giải thứ hai chơi ở giải hạng cao nhất của Uzbekistan. Một năm sau, họ giành chức vô địch đồng thời lọt vào bán kết Cúp Champions League châu Á. Bunyodkor cũng thể hiện tham vọng của mình bằng việc ký hợp đồng với Rivaldo và HLV đồng hương Zico vào tháng 9/2008. Hiện tại, Bunyodkor cũng đã vượt qua vòng bảng năm nay và họ đã quyết định “nâng cấp” vị trí HLV trưởng của mình với bản hợp đồng mang tên Scolari.

Nhưng cho dù Bunyodkor đã có Rivaldo, đã từng liên hệ mua Eto’o và Beckham, song việc Scolari đồng ý tới đây vẫn có thể xem như là điều khó hiểu. Dù có bị Chelsea sa thải thì ông vẫn nằm trong số những HLV hàng đầu thế giới. Và việc ông chọn một CLB ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế để hành nghề có thể được ví như hành động tự đào mồ chôn vùi danh tiếng của mình.
 
Scolari đã phải sang tận Uzbekistan để kiếm sống

Dĩ nhiên, cách đây 15-20 năm, Scolari cũng từng hành nghề ở Saudi Arabia, Nhật Bản. Nhưng nên nhớ là sau đó, ông đã giúp Brazil giành chức vô địch thế giới năm 2002, rồi đưa ĐT BĐN lọt vào chung kết EURO 2004 và bán kết World Cup 2006. Sau khi bị Chelsea sa thải, ông vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn danh giá khác như ở châu Âu, đồng thời LĐBĐ BĐN cũng để ngỏ khả năng đưa Big Phil trở lại chiếc ghế HLV đội tuyển nước này thay cho Carlos Queiroz, người đã thất bại trong vai trò kế vị Big Phil.

BLV Nuno Raposo của tờ A Bola than vãn: “Người Bồ vẫn coi ông là một người hùng. Nếu Big Phil đồng ý, hàng loạt đội bóng hàng đầu, trong đó có cả Benfica sẵn lòng trải thảm đỏ mời ông. Vậy mà ông ta lại chọn Uzbekistan”. Tuy nhiên, có lẽ lý do chủ yếu khiến Scolari gật đầu đồng ý là vì vào thời điểm kinh tế suy thoái, không có nhiều đội bóng có thể chi trả được mức lương cao ngất ngưởng của Big Phil như Bunyodkor. Mức lương không được tiết lộ, song chắc chắn thuộc mức “hàng khủng”. Ông chủ của Bunyodkor là một trong những người giàu nhất đất nước Trung Á có lắm tài nguyên này. Mà nên nhớ, khi chia tay ĐT BĐN để ký hợp đồng với Chelsea, Big Phil từng tâm sự: “Tôi cần tiền để lo cho con tôi ăn học”!
Thế là đã rõ. Trước mắt Scolari sẽ là chuyến phiêu lưu “kỳ thú” kéo dài 18 tháng. Song sự đào thải nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao sẽ khiến HLV nổi tiếng này khó có đường quay trở lại những vũ đài lớn trong tương lai, cho dù ông có giúp Bunyodkor giành chức vô địch Champions League châu Á đi chăng nữa.

Quang Vũ

Hội ngộ ở châu Á

Năm 2002, khi World Cup lần đầu được tổ chức tại châu Á, Scolari đã dẫn dắt ĐT Brazil giành chức vô địch thế giới. Giờ đây, 3 thành viên của đội hình vô địch năm đó đang hành nghề tại châu lục lớn nhất thế giới nhưng trình độ bóng đá vẫn còn kém phát triển này. Ngoài Scolari và Rivaldo ở Bunyodkor thì người còn lại chính là… Denilson của Xi măng Hải Phòng! Liệu có tới một lúc nào đó, 3 thầy trò sẽ hội ngộ ở Champions League châu Á.
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả