Một năm trước World Cup 2010: Liều doping cho Nam Phi?

Chủ Nhật, 14/06/2009 14:29

(TT&VH) - Hàng tỷ người trên khắp thế giới sẽ theo dõi trận chung kết được truyền trực tiếp từ sân Soccer City, nơi huyền thoại Nelson Mandela sẽ trao Cúp vàng cho nhà vô địch. Đó sẽ là khoảnh khắc ấn tượng của ngày 11/7/2010 mà người dân Nam Phi chờ đợi.

World Cup luôn là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thu hút được sự chú ý của hàng tỷ con người mà đa phần là những tín đồ của túc cầu giáo. Thậm chí, nước chủ nhà Nam Phi còn chào đón ngày hội bóng đá thế giới hơn cả việc họ đã hạnh phúc thế nào khi thoát khỏi thảm họa diệt chủng apartheid. World Cup 2010 sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ với Nam Phi mà còn với cả “lục địa đen”. Trong lịch sử, chưa bao giờ World Cup hay Olympic lại đến với châu Phi.

“Lục địa bị lãng quên”, thường xuyên được nhìn dưới lăng kính của những cuộc chiến tranh, của sự nghèo đói và bệnh tật, sẽ thể hiện cho cả thế giới thấy một gương mặt khác, hoàn toàn khác. Nhưng cơ hội luôn đi kèm với thử thách. Nam Phi chưa bao giờ tổ chức một sự kiện lớn trên lĩnh vực bóng đá và bị soi xét kỹ dưới mọi góc độ như World Cup. Nếu mọi chuyện diễn ra không như ý, cái nhìn về Nam Phi sẽ trở về với xuất phát điểm tồi tệ của những năm trước đây.

Tròn một năm trước World Cup 2010, Confederations Cup 2009 với tám đội tham gia, chơi tổng cộng 16 trận đấu, sẽ là bài diễn tập quan trọng cho chủ nhà Nam Phi. Một giải đấu có sự góp mặt của Brazil, Italia và Tây Ban Nha rõ ràng là một sự kiện lớn đủ để Nam Phi diễn tập tất cả những phương án, cả về công tác tổ chức lẫn đảm bảo an ninh, giao thông, thông tin liên lạc...

Tuy nhiên, từ diễn tập đến thực tế có thể sẽ khác rất nhiều vào mùa Hè 2010. Nguy cơ xảy ra những rắc rối sẽ lớn hơn khi ước tính có khoảng 450.000 đặt chân đến Nam Phi để theo dõi các trận đấu. Lúc đó, nước chủ nhà mới thực sự “ngồi trên lửa” bởi hàng tỷ con mắt trên khắp thế giới sẽ đổ dồn về họ và một sai sót, dù là rất nhỏ, có thể khiến Nam Phi mất điểm.
 
Soccer City, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2010.

Hình ảnh mới

Hàng tỷ người sẽ theo dõi sự kiện này qua sóng truyền hình, hứa hẹn đây sẽ là sự kiện lớn nhất diễn ra ở Nam Phi sau cột mốc lịch sử, Mandela đưa đất nước đến với tự do năm 1990. Nam Phi đã cố gắng nâng cấp hình ảnh của mình trong mắt thế giới những năm qua và Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2010 Danny Jordaan hy vọng, sự kiện mùa Hè sang năm sẽ là một chặng đường mới của quốc gia này.

“Bấy lâu nay, Nam Phi chỉ có một biểu tượng duy nhất là Nelson Mandela. Nếu mọi người gặp và biết bạn đến từ Nam Phi, người ta sẽ nói ‘Oh, Nelson Mandela’. Nam Phi muốn được biết đến với những điều mới mẻ khác, có thể thu hút các nguồn vốn đầu tư hay khách du lịch đến tham quan. Chúng tôi muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về Nam Phi”, Jordaan nhìn nhận cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước thông qua World Cup 2010.

Những du khách lần đầu tiên đặt chân đến Nam Phi có thể sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những sân bay hiện đại, những khách sạn sang trọng hay những khu mua sắm mang phong cách của người Mỹ. Chín trên tổng số mười SVĐ tổ chức các trận đấu của World Cup 2010 sẽ sẵn sàng vào tháng Mười tới, tám tháng trước thời điểm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra.

Nỗi lo Tội phạm

Một trong nhiều nỗi lo của du khách đến với Nam Phi là tình trạng tội phạm khá phổ biến. Trong vòng hơn một năm qua, 36.190 người đã bị bắt vì nhiều hành vi khác nhau. Tuy nhiên, con số tội phạm thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều. Mỗi ngày có khoảng 50 người liên quan đến tội giết người, cao hơn cả tỷ lệ phạm tội này ở Mỹ, quốc gia có dân số 300 triệu người, gấp sáu lần dân số của Nam Phi. Tỷ lệ này ở Anh và Wales năm trước chỉ dừng ở mức 0,38 người/ngày.

Khoảng 41.000 cảnh sát, với trang bị hiện đại như súng nước, trực thăng, camera... sẽ được triển khai khắp nơi nhằm bảo vệ các khách sạn, SVĐ cũng như những tuyến giao thông công cộng. Những ngày này, lực lượng an ninh đã bắt đầu được triển khai ở hầu hết các địa điểm, trong đó tập trung nhiều tại Johannesburg, trong chương trình bảo vệ Confederations Cup 2009 kiêm tập huấn cho World Cup 2010.

Giao thông có thể mang lại rất nhiều rắc rối. Ngoài vấn đề năng lực vận chuyển, nguy cơ còn đến từ nạn ách tắc và tội phạm trà trộn. Chính phủ Nam Phi đã tiến hành nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông, với các tuyến tàu điện, xe bus nhanh... Trước những nguy cơ về giao thông, thậm chí FIFA đã đề xuất phương án đưa các phương tiện của mình đến Nam Phi để tiện bề di chuyển, phục vụ công việc.

Giải quyết việc làm

World Cup 2010 được xem là cơ hội tuyệt vời để mang lại cú hích đáng kể về kinh tế. Sự kiện thể thao này tạo ra khoảng 415.000 việc làm, trong đó riêng ngành xây dựng đã giải quyết công việc cho 50.000 lao động. Những công nhân tham gia xây dựng sân Soccer City ở Johannesburg được nhận chừng 1,1 euro tiền công cho một giờ lao động.

Các việc làm trong ngành dịch vụ cũng là thứ mà người dân Nam Phi hướng đến ở World Cup 2010. Họ sẽ phục vụ khoảng 450.000 khách quốc tế trong vòng một tháng. Nam Phi hy vọng World Cup 2010 sẽ tạo ra một cú hích mới cho nền kinh tế, giống như những gì mà Nelson Mandela từng áp dụng thành công tại giải vô địch thế giới môn rubgy năm 1995.

Hà Minh Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA