Hành tinh bóng đá

Đêm mai, khai mạc Confed Cup 2009: Tiền & test

13/06/2009 20:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong các năm lẻ, FIFA thường tận dụng Confederations Cup (Cúp các Liên đoàn châu lục - gọi tắt là Confed Cup) vừa để kiếm tiền, vừa để làm bài kiểm tra cho công tác tổ chức của nước chủ nhà vào thời điểm một năm trước vòng chung kết World Cup. Sau Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2001, Đức năm 2005, giờ đến lược Nam Phi “lên thớt”.

Do chịu tác động từ World Cup, EURO và Copa Ameria, Confed không phải là một giải đấu được tổ chức theo lịch trình cố định. Cuộc tranh tài giữa các nhà vô địch đại diện cho các Liên đoàn châu lục vốn xuất phát từ King Fahd Cup diễn ra ở Saudia Arabia vào các năm 1992 và 1995, được FIFA công nhận là một giải đấu chính thức dưới danh nghĩa của Liên đoàn bóng đá thế giới vào năm 1997. Kể từ đó đế nay, mặc dù nhận được không ít những lời chỉ trích về chất lượng, sự quá tải của các cầu thủ... nhưng Confed Cup vẫn sống tốt, đã tổ chức được năm lần và ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn, cả các đội tuyển tham dự cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới.

Brazil có bảo vệ thành công ngôi VĐ ở Confed Cup 2009?
 
Chỉ riêng việc có Italia, Tây Ban Nha và Brazil tham dự, Confed Cup 2009 cũng đã thừa sức tạo nên hiệu ứng đặc biệt trong những ngày hè không World Cup, không EURO và cũng không Copa Ameria. Đặc biệt hơn, nhà vô địch của ba giải bóng đá hàng đầu hành tinh lại mang đến Nam Phi những cầu thủ tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ có một vài cái tên nổi tiếng làm khán giả, nhưng đều trong tình trạng bất khả kháng, như Andreas Iniesta và Marcos Senna của Tây Ban Nha (chấn thương), hay Ronaldinho của Brazil (sa sút phong độ). Confed Cup 2009 được ví như một vòng tứ kết World Cup thu nhỏ, với sự hiện diện của ba trong số năm đội bóng hàng đầu thế giới theo xếp hạng tháng Sáu mà FIFA vừa công bố.

Mang đến Nam Phi đội hình mạnh nhất, điều đó cũng đồng nghĩa với tham vọng lên ngôi của Italia, Tây Ban Nha và Brazil đều không hề nhỏ, dù mức độ vinh quang của Confed Cup chưa bao giờ được đánh giá cao thực sự. Thậm chí, Italia còn chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho giải đấu này bằng cách đặt chân đến Nam Phi một tuần trước ngày khai mạc, để làm quen với thời tiết mùa Hè đặc trưng của một quốc gia châu Phi. Ở đó, đội quân của HLV Marcello Lippi đã có trận giao hữu với New Zealand, nhà vô địch của châu Đại Dương, một đội bóng hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở Confed Cup 2009 này.

Một giải đấu được FIFA tổ chức vừa để kiếm tiền, vừa để nước chủ nhà Nam Phi “thực tập” nhằm chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2010 diễn ra vào mùa Hè sang năm, sứ mệnh của Confed Cup xem ra cũng có phần cao cả. Ở đó, một cuộc tranh tài nảy lửa giữa các đội bóng hàng đầu thế giới, thu hút hàng tỷ người theo dõi trên thế giới, với hàng trăm nghìn CĐV trực tiếp kéo đến sân sẽ tạo ra vô khối tình huống an ninh cho nước chủ nhà Nam Phi “test” các phương án mà họ đã dày công lập trình. Từ một ngày hội “mini”, Confed Cup 2009 chính là bàn đạp để cả hành tinh hướng đến World Cup 2010...

Lịch thi đấu

Ngày Giờ Bảng Trận

14/6, 21h00*, A, Nam Phi - Iraq

15/6, 01h30, A, TBN - New Zealand

21h00, B, Brazil - Ai Cập

16/6, 01h30, B, Italia - Mỹ

17/6, 21h00, A, TBN - Iraq

18/6, 01h30, A, Nam Phi - New Zealand

21h00, B, Brazil - Mỹ

19/6, 01h30, B, Italia - Ai Cập

21/6, 01h30, A, Iraq - New Zealand

01h30, A, Nam Phi - TBN

22/6, 01h30, B, Italia - Brazil

01h30, B, Ai Cập - Mỹ

25/6, 01h30, BK1, Nhất A - Nhì B

01h30, BK2, Nhất B - Nhì A

29/6, 20h00, Giải 3, Thua BK1 - Thua BK2

30/6, 01h30, CK, Thắng BK1 - Thắng BK2

* Lịch thi đấu tính theo giờ Hà Nội.

Đông Hà

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm