Hành tinh bóng đá

Đức - Liechtenstein 4-0: Thắng không thuyết phục

30/03/2009 10:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, chẳng có gì phải chê trách khi đội tuyển Đức đã vượt qua Liechtenstein với bốn bàn không gỡ. Nhưng quan sát cách chơi của các học trò Joachim Loew trước đối thủ khác biệt một trời một vực về trình độ và đẳng cấp, rõ ràng vẫn còn nhiều điều chưa thể hài lòng.

Đẳng cấp của “Mannschaft” được thể hiện rõ nhất vào thời điểm các hiệp đấu vừa mới bắt đầu, là lúc mà hầu hết các đội bóng đều chưa bắt được nhịp hoặc đánh mất sự tập trung cần thiết. Bốn bàn thắng của đội tuyển Đức được chia đều cho khoảng thời gian chưa đầy 10 phút ở đầu mỗi hiệp đấu. Michael Ballack mở tỷ số từ một cú volley ngoài sát vòng cung 16m50 ở phút thứ 4, Marcell Jansen nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Lukas Podolski ở phút thứ 9. Đến đầu hiệp hai, Bastian Schweinsteiger lại nhận đường kiến tạo của Podolski để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 48. Hai phút sau, Podolski ấn định chiến thắng 4-0 cho người Đức nhờ sự hỗ trợ của Mario Gomez. Các hiệp đấu khép lại một cách chóng vánh chỉ sau vài phút bóng lăn.
 
Đức thắng không thuyết phục

Trong khoảng thời gian còn lại, khi Liechtenstein tìm được sự tập trung, họ đã ra sức bảo vệ khung thành bằng lối chơi tử thủ, khiến đội chủ nhà mặc dù có tỷ lệ cầm bóng vượt trội nhưng không tài nào ghi thêm được bàn thắng. Mọi pha hãm thành của đội tuyển Đức cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở những cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ, hoặc do sự vô duyên của các pha dứt điểm, hoặc do hàng thủ của đội khách chơi quyết liệt. Lật lại vấn đề, nếu đối thủ không phải là Liechtenstein, đá tập trung ngay từ những phút đầu tiên và kiên cường với lối chơi tử thủ trong suốt cả trận, thì liệu chiến thắng có đến với “Mannschaft” với lối tấn công có phần đơn điệu và thiếu hiệu quả như đã thể hiện trong rạng sáng Chủ nhật vừa qua hay không?

Vắng Miroslav Klose, Loew đã trao cơ hội đá chính cho Mario Gomez, chơi cặp cùng Podolski. Nếu như “Hoàng tử” vẫn xông xáo và hiệu quả như thường lệ, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Đức, với một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo, thì Gomez lại ca điệp khúc “tịt ngòi” như thường lệ. Ở Stuttgart, Gomez liên tục bùng nỗ nhưng dường như ở “Mannschaft”, anh mang một bộ mặt thứ hai hoàn toàn khác biệt, vô duyên đến khó chấp nhận. Loew vẫn khẳng định việc Gomez không ghi bàn chẳng phải là vấn đề gì đáng ngại, nhưng dường như đó chỉ là cách nói có phần “ngụy biện”. Trước một đối thủ yếu như Liechtenstein và lại được chơi trên sân nhà, Gomez không ghi bàn thì chẳng lẽ, anh cần những cuộc so tài đỉnh cao hơn, nhiều áp lực để tỏa sáng? Hay để câm lặng như ở EURO 2008?

Dĩ nhiên, cũng không nên quá khắt khe với những gì mà đội tuyển Đức đã thể hiện trước Liechtenstein ở Leipzig. Lần đầu tiên được đá chính, hậu vệ cánh phải Andreas Beck của Hoffenheim đã chơi tương đối tốt trong suốt 90 phút, tương tự trung vệ Serdar Tasci của Stuttgart. Thủ môn Robert Enke thì chưa thể đánh giá nhiều, bởi các chân sút Liechtenstein không có nhiều cơ hội thử tài người bắt thay Rene Adler trong khung thành. Có lẽ, thủ môn của Hannover cần trận đấu với Wales ở Cardiff vào rạng sáng thứ Năm tới để thể hiện khả năng của mình trong cuộc chạy đua giành vị trí số một ở “Mannschaft”. Kéo Jansen lên đá tiền vệ cánh trái như Martin Jol vẫn làm ở Hamburg, Loew bước đầu thành công khi anh có pha lập công thứ hai trong màu áo đội tuyển Đức.

Với chiến thắng này, Đức tiếp tục đứng đầu bảng 4 với 13 điểm sau 5 trận, nhiều hơn 4 điểm so với Nga, đội mới đá bốn trận và vừa thắng Azerbaijan 2-0. Nga và Đức sẽ tái đấu ở Moskva vào tháng 10 tới (lượt đi, Đức thắng Nga 2-1 ở Dortmund) và từ nay đến thời điểm đó, cả hai đều có cơ hội tích điểm trước các đối thủ nhỏ để bước vào trận đánh quyết định chiếc vé đi thắng đến Nam Phi và suất dự play-off ở bảng 4 khu vực châu Âu.

“Hoàng tử” vào “Ngôi nhà huyền thoại”

Ngôi nhà huyền thoại của bóng đá Đức, nơi có một căn phòng trang trọng dành riêng cho những chân sút hàng đầu trong lịch sử của “Mannschaft”, vừa đón thêm một gương mặt mới. Lẽ thường tình, có người mới đến ắt sẽ có kẻ phải ra đi. Nhưng hiện tại, căn phòng đặc biệt ấy đang trở nên chật chội, vì chứa tới 11 người trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Đức trước Liechtenstein trên sân nhà ở Leipzig, “Hoàng tử” Podolski đã sánh ngang với Klaus Fischer - cựu cầu thủ và HLV của Schalke - người đang giữ kỷ lục ghi 182 bàn ở Bundesliga của đội bóng thành phố Gelsenkirchen. Cả Podolski và Fischer đều đã có 32 lần lập công cho “Mannschaft”. Để ghi được chừng ấy bàn, Fischer chỉ cần 45 trận, trong khi Podolski phải ra sân đến lần thứ 61. Song, “Hoàng tử” lại hơn bậc tiền bối của mình ở chỗ, lúc đạt đến cột mốc 32 bàn, anh chỉ chưa đầy 24 tuổi, trong khi Fischer phải chờ đến xấp xỉ 30.

Mục tiêu trước mắt của Podolski là qua mặt Fischer để bắt kịp thành tích 33 bàn Fritz Walter, một huyền thoại từng mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho bóng đá Đức vào năm 1954, gắn liền với “Phép màu nhiệm thành Berne”. Chỉ cần lập công vào lưới Wales ở Cardiff đêm thứ Tư tới, “Hoàng tử” sẽ có một chỗ vững chắc trong top 10 chân sút xuất sắc của đội tuyển Đức. Chưa đầy 24 tuổi nghĩa là Podolski còn gần 10 năm nữa, để phấn đấu vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua cột mốc 47 bàn do bộ đôi Rudi Voeller và Juergen Klinsmann đồng sở hữu, hay độc chiếm ngôi đầu nếu chinh phục được kỷ lục 68 bàn của “Kẻ dội bom” Gerd Mueller?

 

Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm