(TT&VH Online) - Theo tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha, các đội tuyển quốc gia càng ngày càng giống một CLB chuyên nghiệp và ít giống một đội bóng đại diện cho một đất nước. Bị hối thúc bởi gánh nặng thành tích, không ít quốc gia đã tìm phương thức thuê HLV ngoại, vì theo luật của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế, họ không thể thuê cầu thủ nước ngoài để đá cho đội tuyển.
Theo số liệu của FIFA, có tới 92 trong số 208 đội tuyển quốc gia, có nghĩa là 44,2%, đã thuê HLV ngoại, trong đó nhiều nhất ở châu Phi, nơi trong số 54 ĐTQG thì đã có 29 đội (hơn 50%) giao vận mệnh của ĐTQG cho các HLV nước ngoài.

Trình độ thấp của các giải quốc gia ở các nước châu Phi và tiềm lực kinh tế hạn chế đã ngăn cản việc các HLV nội cạnh tranh, phát triển, tiếp thu kiến thức và được đào tạo một cách phù hợp. 12 trong số 16 các HLV trên băng ghế chỉ đạo các đội tuyển tham gia Cúp châu Phi gần đây nhất là người nước ngoài, mặc dù đội bóng giành chức vô địch là Ai Cập, do một HLV nội dẫn dắt.
Không chỉ ở châu Phi mới diễn ra tình trạng nói trên, mà ngay cả nước Anh, nơi có giải quốc gia nhiều tiền của nhất và được thương mại hóa nhiều nhất, cũng rơi vào tay của HLV người Italia Fabio Capello như đã nói ở trên. Có tới 21 đội tuyển quốc gia nằm trong khu vực UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) không tin tưởng vào các công dân của mình. Nhưng đâu phải cứ có HLV ngoại là có kết quả. HLV người Thụy Điển Erikson đã thất bại tại Anh và nay lại đang thất bại tại Mexico.
Pháp có tới 11 công dân của mình lãnh đạo các đội tuyển quốc gia, tiếp theo là Brazil và Đức, mỗi nước tám người, sau đó là Hà Lan và Bồ Đào Nha (7). Tổng cộng có tới 66 HLV của châu lục già hành nghề ở các nước khác quốc tịch của mình.
Khang Chi