
Người Đức đã khép lại năm 2008 đáng buồn (mất chức vô địch châu Âu vào tay Tây Ban Nha ở trận chung kết tại Vienna, Áo) bằng một trận thua muối mặt trước kình địch Anh trên sân nhà để rồi mở đầu năm 2009 cũng bằng một trận thua khác, thậm chí còn đáng xấu hổ hơn vì đối thủ chỉ là một Na Uy đang khủng hoảng, cũng trên sân nhà. Trong gần một thập kỷ qua, cái tên Michael Ballack và Torsten Frings tuy thật sự quan trọng đối với đội tuyển Đức nhưng cũng luôn gắn liền với thất bại. Khi Ballack và Frings trở lại thì cũng là lúc bóng ma ám ảnh đó lại hiện về.
Ở Duesseldorf, cả đội hình của tuyển Đức chỉ có một mình thủ môn Rene Adler được là tạm ổn. Phần còn lại, từ cầu thủ đá chính cho đến người vào sân từ băng ghế dự bị, đều chơi dưới sức mình. Chẳng có gì gọi là sức ép khi đối thủ chỉ là Na Uy đang ngập chìm trong khủng hoảng (xếp cuối bảng ở vòng loại World Cup 2010), vừa thay HLV (Egil Olsen trở lại sau hơn 10 năm xa cách, thế chỗ của Age Hareide) và có thành tích đối đầu rất tệ với đội tuyển Đức (chỉ thắng 1, hòa 5 và thua 13 trong 19 lần gặp gỡ trước đó). Ấy vậy mà đôi chân của các tuyển thủ “Mannschaft” vẫn nặng như chì trong khi cái đầu của họ lại thiếu sự tỉnh táo đến mức lạnh lùng của người Đức.
Tích cực tấn công và dứt điểm song những tình huống mà đội tuyển Đức tạo ra, hoặc không quá nguy hiểm vì cách xa khung thành, hoặc bị lãng phí một cách đáng tiếc từ sự vô duyên của các tiền đạo. Ballack không còn sáng tạo, tung ra những đường chuyền dọn cỗ như trước đây. Miroslav Klose vừa lập cú đúp cho Bayern vào lưới Dortmund cuối tuần trước giờ đã tịt ngòi với sự vô duyên không thể chấp nhận được. Mario Gomez, tác giả của một cú đúp khác cho Stuttgart vào lưới Leverkusen cuối tuần qua, cũng tệ chẳng kém gì người đá cặp với anh trên hàng công đội tuyển Đức. Ở hai cánh, Bastian Schweinsteiger và Piotr Trochowski không hoàn thành nhiệm vụ. Ở giữa sân, Frings là người chơi tệ nhất của “Mannschaft”. Tất cả góp nên một đội bóng bệ rạc và uể oải chưa từng thất.
Chỉ cần một pha phối hợp giữa hai tiền vệ, Pedersen tạo điều kiện cho Grindheim lập công, Na Uy đã có được bàn thắng quyết định số phận của trận đấu. Một sự khởi đầu như mơ của Olsen trên cương vị mới mà cũ. Từ chiến thắng này, Na Uy thắp lại ngọn lửa hy vọng ở vòng loại World Cup 2010. Trong khi đó, Đức mang theo rất nhiều nỗi lo đến với các trận đấu gặp Liechtenstein trên sân nhà vào ngày 26/3 và làm khách ở Wales 4 ngày sau đó, cũng trên hành trình tìm vé đến Nam Phi mùa Hè sang năm.
Hà Minh Chi