Hành tinh bóng đá

Maradona và Messi: Và họ đã làm lành...

11/02/2009 12:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khách sạn Pullman Palm Beach ở Marseille, nơi đội tuyển Argentina trú quân trước trận giao hữu với đội tuyển Pháp. Tại phòng ăn của khách sạn, HLV Diego Maradona tiến về phía Lionel Messi với gương mặt vui vẻ: “Chào Phenomenon (hiện tượng), chúng ta đi ăn chứ”. “Cậu bé vàng” luôn là người thích đùa, kể cả khi đã trở thành HLV. Đây mới là lần đầu hai tài năng xuất chúng của bóng đá Argenitna, thuộc hai thế hệ cách xa nhau (khi Maradona nâng cao chiếc Cúp Vàng thế giới ở Mexico 86 thì Messi còn chưa ra đời) với tư cách là HLV và cầu thủ.

Đã có rất nhiều thay đổi đã diễn ra kể từ khi họ gặp nhau lần đầu ở giải vô địch U20 thế giới năm 2005 diễn ra ở Hà Lan. Khi ấy, họ đã gặp nhau chớp nhoáng trước trận chung kết, và Maradona đã ôm chặt lấy cầu thủ được coi là truyền nhân của mình. “Leo này, tớ rất thích xem cậu chơi bóng. Cậu có nhiều điểm giống tớ lắm đấy”, đó là những lời khen tặng đầu tiên mà Maradona dành cho Messi.

Sau đó, họ còn gặp nhau trong buổi lễ công chiếu bộ phim nói về cuộc đời của Maradona do đạo diễn người Serbia Kusturica thực hiện. Lần nữa là trong chương trình “Đêm của số 10” mà Cậu bé vàng làm chủ trò. Rồi ở Olympic Bắc Kinh 2008, và lần gần nhất là trên khán đài sân Nou Camp đầu năm nay trong một trận đấu ở Liga. Lần ấy, Maradona tới Barcelona chính là để thuyết phục CLB này cho phép Messi dự trận giao hữu với Pháp đêm nay.
 
Maradona và Messi: Và họ đã làm lành...

Tuy nhiên, câu chuyện giữa hai tài năng đặc biệt này còn có không ít những “uẩn khúc” từng khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực. Mùa Hè năm ngoái, Maradona từng chỉ trích Messi là thiếu cá tính và không có chính kiến trong vụ tranh chấp giữa Barca với LĐBĐ Argentina (AFA) về chuyện triệu tập cầu thủ này dự Olympic Bắc Kinh 2008. Tiếp đó, “số 10 huyền thoại” lại chê trách Messi là chơi quá cá nhân trong một trận đấu của ĐT Argentina ở VL World Cup 2010. Không lâu sau, Maradona trở thành HLV Albiceleste, và lập tức, đã dấy lên những nghi ngờ rằng “Cậu bé vàng” sẽ không vội triệu tập Messi vào đội tuyển Argentina.

Ở trận đầu tiên của Maradona trên cương vị HLV Albiceleste, Messi đúng là đã không có mặt. Nhưng đấy là thỏa thuận giữa Barca và AFA, không triệu tập cầu thủ này cho những trận giao hữu, bù lại việc Barca đồng ý cho Messi dự Olympic 2008. Nhưng đến trận kế tiếp, tức trận đấu với Pháp đêm nay, Maradona đã xóa tan những lời dị nghị về mối quan hệ giữa hai người với chuyến viếng thăm sân Nou Camp như đã nói ở trên. Và kết quả là hình ảnh đầy lạc quan của hai người ở Marseille.

Người Argentina cũng lạc quan không kém. Tất cả đều hy vọng, sự kết hợp của hai thiên tài sẽ giúp đội tuyển áo Xanh-Trắng vượt qua giai đoạn khó khăn trong hành trình đến Nam Phi năm 2010. Ngày 28/3 tới, chiến dịch sẽ được nối lại bằng trận gặp Venezuela, 3 ngày sau là Bolivia. Do đó, trận giao hữu với Pháp đêm nay sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Maradona sẽ sử dụng Messi ra sao.

“Tôi muốn khai thác mọi khía cạnh tài năng của Messi, ghi bàn, đi bóng, kiến tạo. Tốt nhất là cứ để cậu ấy chơi như ở Barcelona, bên cánh phải, với một chút tự do, sao cho cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất”, Maradona cho biết. Hơn ai hết, Maradona hiểu rõ sự thoải mái chính là chìa khóa để một cầu thủ được cho là thiên tài phát huy hết khả năng của mình. Khi xưa, các HLV cũng luôn dành cho Cậu bé vàng đặc ân như thế...

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm