(TT&VH Online) - Ligue 1 mùa giải 2008-09 đã bắt đầu và cũng như những mùa giải qua, một lần nữa Lyon vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng Champions League với"Les Gones" vẫn đang là giấc mộng khá xa xôi.
Lyon 2008-09 có thể nói là một Lyon mới mà không mới. Mới ở đây là những gì người ta nhìn thấy ở những con người mà họ có. Squillaci, Coupet, Ben Arfa, Alain Perrin...Tất cả đều đã rời Gerland. Piquionne, Makoun, Ederson, Mensah, Pjanic, Lloris và Claude Puel đã đến. Đấy là sự thay đổi về nhân sự từ trên sân cỏ tới băng ghế HLV. Nhưng đó là chuyện mà mùa giải nào cũng diễn ra và nhiều ít gì thì đội bóng nào cũng có những đổi thay như thế.
Điều đáng nói ở đây là Lyon đang thiết lập một thứ quyền lực bất khả xâm phạm đến đáng sợ ở Ligue 1 mà ở châu Âu hiện nay có lẽ không đội bóng nào làm được. Mạnh, ổn định và giàu có như MU mà vẫn còn phải "lăn tăn" vì Premier League đã kịp sinh ra một Chelsea, thậm chí còn nhiều tiền của hơn và đang khát khao chiến thắng đến cháy bỏng. Điều quan trọng nhất là Chelsea ấy thực sự có đủ quyền năng để lật đổ MU một lúc nào đó. Còn ở La Liga, Bundesliga hay Serie A, khái niệm "độc bá" cũng chưa đến mức tuyệt đối như Lyon đã và đang thể hiện ở Ligue 1.

Vô địch Champions League vẫn là giấc mơ với Benzema và đồng đội
Dĩ nhiên, không thể so sánh mặt bằng chuyên môn của Ligue 1 với 4 giải đấu kia, nhưng dù sao với những ai thích tìm kiếm sự mới mẻ và đổi thay thì Ligue 1 đã và đang khiến họ tuyệt vọng dài dài, vì ở đó có Lyon. Như đã nói Lyon mùa giải 2008-09 này thực sự là một Lyon không mới. Cái không mới ở đây chính là chiến lược "làm bóng đá" của Aulas. Vẫn là những vụ đầu tư được toan tính kỹ càng cả về phương diện chuyên môn lẫn tài chính. Ederon, Makoun đến để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa. Pjanic và Piquionne đến để làm hàng công thêm hùng mạnh. Và Lloris và Mensah là những chiến binh thép bổ sung cho hàng thủ. Những sự bổ sung nhân sự được trải đều ở các tuyến. Tất cả những tân binh đều cập bến Gerland từ ngay trong lòng nước Pháp. Người cao giá nhất là tiền vệ trụ Ederson cũng chỉ có 15,2 triệu euro.
Aulas vẫn chơi "bài" cũ: dùng "hàng" mà ông biết rõ về chuyên môn (ở Ligue 1) và đó đều là những mặt hàng giả cả "bình dân", nhưng rất hiếm khi gây thất vọng trên sân cỏ. Đó là chiến lược mà ông chủ của Lyon vẫn áp dụng từ nhiều mùa giải qua. Mục tiêu mà Aulas đề ra cho Lyon mùa này cũng vẫn không có gì thay đổi: vô địch Ligue 1 và hướng đến ngôi quán quân Champions League. Nhưng nếu như chỉ tiêu đầu tiên Lyon có thể đạt được không quá khó khăn thì giấc mơ Châu Âu của họ vẫn còn khá xa vời. Có điều gì bất ổn ở đây khiến "Les Gones" chưa thể hiện được sức mạnh của mình ở cựu lục địa? Phân tích những thất bại của Lyon trong những trận đấu cụ thể ở những mùa Champions League đã qua không phải là cách tìm ra căn nguyên của vấn đề.
Cái chính ở đây là Lyon vẫn thể hiện một lối chơi tấn công tương đối thuần túy với một sơ đồ gần như duy nhất: 4-3-3. Dù họ có thành thục với lối chơi đó đến mấy đi nữa thì sự thiếu biến hóa và linh hoạt về chiến thuật không sớm thì muộn cũng có lúc trở thành hạn chế khiến Lyon phải trả giá khi gặp phải những đối thủ lão luyện về chiến thuật.
Dĩ nhiên, người phải chịu trách nhiệm về điều này là HLV. Có thể khẳng định một điều, Lyon vẫn đang thiếu một chiến thuật gia tầm cỡ để chinh phục Châu Âu. Aulas có nhiều tiền, am hiểu chuyên môn và sắc sảo về tài chính. Chiến lược phát triển mà ông định hướng cho Lyon là đúng đắn. Nhưng có ít nhất một điều mà ông chưa làm được. Đó là mang về cho Lyon một HLV có đẳng cấp thế giới. Le Guen, Houllier, Perrin hay cả Claude Puel hiện nay đều chưa đạt tới tầm vóc đó. Hãy thử hình dung Lyon với tài mua bán cầu thủ của Aulas sẽ thế nào nếu được dẫn dắt bởi Wenger, Mourinho hay Benitez? Lúc ấy, mọi chuyện có lẽ đã khác.
HT