(TT&VH) - Trái ngược hoàn toàn với mùa Hè trước, khi hàng loạt ngôi sao lần lượt kéo về Munich, Bayern gần như ngoảnh mặt với thị trường chuyển nhượng đang mở cửa. Hai tân binh gia nhập đội bóng xứ Bavaria trong mùa Hè này đều là những vụ chuyển nhượng tự do, tiền vệ Tim Borowski từ Bremen và thủ môn Hans-Joerg Butt từ Benfica.

Những gì đã thể hiện ở mùa giải trước cho thấy, vấn đề của Bayern không phải nằm ở lực lượng mà chính là lối chơi, thứ mà Ottmar không thể tạo ra bước đột phá khi đã đến ngưỡng tới hạn. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Hitzfeld đến với đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ để nhường chỗ cho Juergen Klinsmann, có thể là cột mốc quan trọng trong tham vọng lấy lại những gì đã mất của đội bóng xứ Bavaria. Một người xuất thân từ tiền đạo, mang nặng tư tưởng tấn công hết mình như Klinsmann, thực sự cần cho Bayern vào lúc này, khi mà họ muốn tạo ra một hình ảnh mới, đẹp mắt, cuốn hút hơn nhằm tạo những bước đột phá tiến vào thị trường châu Á, nơi được đánh giá là mãnh đất màu mỡ cho các đội bóng châu Âu.
Niềm tin càng được củng cố khi mà Klinsmann từng thành công với đội tuyển Đức ở World Cup 2006, giúp “Mannschaft” đoạt vị trí thứ 3 thế giới. Vụ chuyển nhượng đầu tiên mà Klinsmann thực hiện là thuyết phục thành công học trò cũ ở đội tuyển Đức, tiền vệ Tim Borowski của Bremen, về với Bayern sau khi hết hợp đồng với đội bóng cũ vào cuối mùa giải trước. Vụ thứ hai và cũng là mới nhất, một bản hợp đồng miễn phí nữa, chiêu mộ thủ môn 34 tuổi Hans-Joerg Butt từ Benfica. Butt là một cái tên nổi tiếng ở Đức, từng có thời gian dài khoác áo Leverkusen, đã chơi trận chung kết Champions League năm 2002 mà đội bóng Đức thua Real Madrid. Butt là giải pháp dự phòng cho thủ môn Michael Rensing, người thay thế Oliver Kahn đứng trong khung thành Bayern từ mùa tới.