(TT&VH Online) - Những ngày tập trung đầu tiên của Milan diễn ra chiếu lệ để nhường chỗ cho màn ra mắt hoành tráng của tân binh Ronaldinho. Trong lúc đó, ở Appiano Gentile, thầy trò HLV Mourinho chính thức bước ra sân tập với bầu không khí ấm cúng.
Chứng cuồng Ronaldinho

Buổi tập luyện trên sân tập chính ở trung tâm Milanello bắt đầu lúc 17h30 chiều hôm qua (17/7) như một hình thức “điểm danh” bắt đầu mùa giải mới, và rồi sớm kết thúc bởi 20h cùng ngày sẽ là buổi lễ mang tên “Effetto Dinho” (Hiệu ứng Dinho) ở San Siro. Cách đây không lâu, chính những tifosi của Milan từng lên tiếng phản đối kế hoạch bổ sung Ronaldinho trong đội hình. Vậy mà trước khi Galliani cùng “R10” bước xuống phi trường Malpenza, làn sóng hâm mộ đã được khuấy động từ khắp nơi ở thành phố Milano.
Hàng ngàn người đã tập trung kéo dài từ Malpenza đến Milanello chỉ với mục đích duy nhất: được tận mắt nhìn thấy Ronaldinho đặt những bước chân đầu tiên đến Italia. Ngay cả những quan chức Milan cũng không thể ngờ được hiệu ứng “R10” lại mạnh mẽ đến thế (và rồi họ “tát nước theo mưa” bằng cách thực hiện buổi lễ ra mắt hoành tráng). Đã rất lâu rồi các Rossoneri mới đón chào một tân binh rầm rộ như thế, hơn cả ngày “hoàng tử” Kaka chập chững bước chân vào ngôi nhà huyền thoại của Milan mùa Hè năm 2003.
Kế hoạch tập luyện trong ngày thứ 2 của Milan đã bị thay đổi, vì thế hôm nay các cầu thủ sẽ phải làm việc nặng hơn. Những ngày hè nghỉ bên bãi biển đầy cát và sóng sẽ được thay bằng buổi tập thể lực cùng với việc tìm lại cảm giác bóng. Theo khẳng định của HLV Ancelotti, ông muốn tất cả đều trở lại với trạng thái tốt nhất với trái bóng từ nay cho đến trước trận giao hữu với Cremonese vào thứ Tư sắp tới (23/7). Sau đó, khối lượng tập luyện thể lực sẽ được đẩy lên cao hơn và mỗi cầu thủ đều phải thể hiện được phong độ tốt nhất khi tham dự Cúp TIM (với Juve và Inter, ngày 29/7).
Mourinho và đại gia đình Inter
Không ồn ào như Milan, ĐKVĐ Serie A Inter chính thức ra sân để bước đầu làm quen với bóng, sau khi trải qua ít phút chạy bộ mà tân HLV Mourinho cùng trợ lý Beppe Baresi cũng tham gia. Không hề gò ép về chiến thuật, những cầu thủ được tự do thể hiện mình nhằm giúp đôi chân trở nên mềm mại hơn sau gần 2 tháng nghỉ hè. Dù là một đội bóng “hợp chủng quốc” nhưng Inter như một gia đình đang tồn tại. Bầu không khí đầy ắp tiếng cười bao trùm trung tâm thể thao mang tên cố chủ tịch đáng kính Angelo Moratti, ở Appiano Gentile.
Đích thân chủ tịch Massimo Moratti đã bước xuống sân tập để bắt tay từng cầu thủ cũng như HLV Mourinho, giúp cho không khí càng trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Ngay cả những cầu thủ không biết chắc được tương lai của mình ở Giuseppe Meazza ngày mai sẽ ra sao như Stankovic hay Suazzo (HLV Mourinho từng tuyên bố họ không nằm trong kế hoạch của ông) cũng tập luyện chăm chỉ và thân thiện như không có điều gì xảy ra. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực mà ông chủ Moratti luôn trông đợi ở đội bóng của mình.
Sau khi đã quen dần với bóng, HLV Mourinho bắt đầu phổ biến những bài tập đơn giản về chiến thuật sẽ được ông áp dụng trong mùa giải mới. Sẽ là một sơ đồ tấn công 4-3-3 với nền tảng từ những con người đã mang về Scudetto mùa trước. Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia thị trường chuyển nhượng để mang về một tiền vệ trung tâm thực thụ. Trong trường hợp không thể thuyết phục Chelsea nhả Lampard, Mourinho sẽ chuyển hướng sang tiền vệ trẻ Hamsik, từng thi đấu rất nổi bật cùng Napoli mùa trước (ghi 9 bàn).
Trong ngày đầu tiên ở trung tâm thể thao Angelo Moratti, tân binh Mancini là người tỏ ra cố gắng nhất trong tập luyện. Cũng dễ hiểu thôi, tiền vệ người Brazil không muốn bị các đồng đội mới xem thường. Hơn nữa, nỗ lực tập luyện của Mancini nhằm kiếm 1 chỗ trong vị trí chính thức tham dự trận tranh Siêu Cúp Italia với đội bóng cũ Roma, sẽ được tổ chức vào ngày 24/8 trên đất Mỹ.
Ngọc Linh