(TT&VH Online) - Sự xuất hiện của Torres tại sân Anfield cùng với Babel và Dirk Kuyt đã khiến cơ hội đá chính của Peter Crouch ở Liverpool hoàn toàn tan biến. Vậy nên dễ hiểu tại sao anh lại muốn ra đi.
Gia nhập Portsmouth, Crouch sẽ tái ngộ HLV Harry Redknapp. Chính Redknapp đã từng 2 lần là thầy của Crouch khi ông dẫn dắt Southampton và chính Portsmouth trong mùa giải 2001-2002.
Cười rất tươi trong buổi lễ ra mắt tại sân Fratton Park, Crouch cho biết: "Tôi đã từng làm việc với Redknapp. Ông ấy biết cách làm thế nào để khai thác tốt nhất khả năng của tôi. Thật tuyệt vời khi được trở lại Fratton Park. Portsmouth có thể đáp ứng được những kỳ vọng của tôi. Tôi biết rằng Porthsmouth bỏ tiền ra mua tôi không phải để ngồi chơi nên tôi cần chứng tỏ mình trong từng buổi tập và các trận đấu chính thức. Dù sao tôi vẫn tin rằng những tháng năm đẹp nhất của mình vẫn đang ở phía trước".
Với sự xuất hiện của Crouch cộng với Jermain Defoe được tuyển mộ trước đó, Portsmouth giờ đã có một cặp bài trùng khá lợi hại. Harry Redknapp rất hài lòng sau khi có được "sếu vườn" của Liverpool: "Bản hợp đồng với Crouch cho thấy Portsmouth đã đi được bao xa và còn có thể tiến xa đến đâu nữa".
Về phần Liverpool, sau khi bán Crouch, đội bóng thành phố cảng đã kịp hoàn tất hợp đồng mua thủ môn 25 tuổi người Brazil của Palmeiras Diego Cavalieri. Ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, Cavalieri trở thành cầu thủ Brazil thứ 3 trong triều đại HLV Benitez cùng với Lucas và Aurelio. Anh cũng là tân binh thứ 3 của Liverpool ở mùa giải 2008-09 sau Philipp Degen và Dossena.
HT