Chelsea lại bỏ lỡ cơ hội lên đầu bảng: Kém tài, hay kém may mắn?

24/12/2008 10:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Rất nhiều người sẽ nói: Chelsea quá kém may mắn khi sớm bị mất người tại Goodison Park. Tuy nhiên, nếu như họ đã hoà tới 3 trận, thua 1 trận trong 5 vòng vừa qua, yếu tố may mắn sẽ không còn phù hợp để giải thích cho vị trí thứ 2 của The Blues. Scolari đã từ chối hợp tác với báo chí sau trận đấu với Everton, nhưng rồi ông vẫn sẽ phải đối mặt với câu hỏi từ chính mình: Kém tài, hay kém may mắn?

Cho dù vẫn còn quá sớm để khẳng định người chiến thắng trong cuộc đua tới chức vô địch, nhưng rõ ràng, các CĐV Chelsea sẽ không thể hài lòng với những gì thầy trò Scolari đã thể hiện. Trong thời điểm Champions League không còn ảnh hưởng nhiều tới Chelsea, việc họ không thể liên tiếp “bắt chước” Liverpool sảy chân là điều khó chấp nhận. Vòng trước, ai cũng nói West Ham là một đối thủ dễ dàng để Chelsea giành 3 điểm. Điều đó đã không đến (hoà 1-1), trong một trận đấu Scolari gạt bỏ Ballack - một cầu thủ cần thiết trong cách chơi áp đặt, chỉ sau 45 phút, trong khi lại để một Deco lạc lõng và tê cứng đá cả trận.
 
Chelsea (áo sẫm) vẫn chưa đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch?

Tại Merseyside, Big Phil không có lỗi trong cúi song phi “như phim chưởng” của Terry ở phút 35. Nhưng rất nhiều người sẽ tự hỏi, vai trò của ông thầy người Brazil ở đâu, khi Chelsea tỏ ra run rẩy trong cái vỏ ốc phòng thủ trong suốt hiệp 2. Thật sư, nếu Everton không “mồ côi” tiền đạo (mất Saha, Yakubu do chấn thương) thì rất có thể Chelsea sẽ trắng tay thay vì có được 1 điểm.

Khi cơ hội đã qua, rất có thể nó sẽ không đến nữa. Sau khi đã để thua chính Liverpool trong trận đấu trực tiếp, Chelsea đã bỏ lỡ quá nhiều dịp may để vượt lên. Trong một cuộc marathon dài hơi, đó mới là điều đáng nói, chứ không hẳn việc họ kém đội đầu bảng bao nhiêu điểm.

Vấn đề kinh nghiệm?

Cũng như Benitez, Scolari là một người đáng kính trọng ở bề dày kinh nghiệm. Nhưng nếu như HLV người Tây Ban Nha vẫn cần tới 4 năm để xây dựng các bước tiến vững chắc cho Liverpool, thì có lẽ, cũng không nên quá trách cứ Big Phil trong mùa bóng đầu tiên tại Anh. Ông chủ của Stamford Bridge cần thêm thời gian, không chỉ để quen với một CLB như Chelsea (ông chưa từng dẫn dắt một CLB châu Âu nào), mà còn để quen với Premiership, giải đấu thực sự đặc biệt với mỗi người mới tới.

Trong giai đoạn đầu của mùa bóng, Chelsea của Scolari đã đá rất tốt, cả trên phương diện kỹ chiến thuật lẫn tinh thần. Tuy nhiên, càng chơi, họ càng để lộ những vấn đề không nhỏ trong chiều sâu, cũng như cách giữ ổn định trong các thời điểm khó khăn.

Không phải ngẫu nhiên mà sự khác biệt về kinh nghiệm của các đội bóng lớn tại Anh thường tới trong thời điểm trước Giáng sinh. Với Man Utd và Arsenal, họ thường hiếm khi tỏ ra hụt hẫng trong giai đoạn này, bởi những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy tính trải nghiệm của Ferguson và Wenger. Scolari là một chiến lược gia tài năng và cẩn thận, nhưng điều đó không nghĩa là ông đủ sức thích nghi quá nhanh với giải Ngoại hạng.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Big Phil sẽ phải đối mặt với một sức ép kinh khủng về lịch thi đấu bắt đầu từ tuần này. Ít nhất, ông cần thời gian để tính toán thêm về cách chơi, hay cách sử dụng lực lượng. Nhưng đó liệu có phải là cách để bào chữa cho phong độ của Chelsea? Chắc chắn, các CĐV của The Blues sẽ không đồng ý như thế. Cũng như việc họ sẽ không chấp nhận nói tới sự kém may mắn, trong suốt cả 4 hoặc 5 vòng đấu liên tiếp.

Xét một cách công bằng, ngay cả khi loại bỏ mọi yếu tố về chuyên môn, Scolari cũng thực sự đang có vấn đề trong cách xử sự ở phòng thay đồ. Chuyện Deco vẫn đang nóng hổi, nhưng việc Scolari giải quyết nó bằng cách tiếp tục sử dụng cầu thủ này, có lẽ không ổn chút nào. Chelsea vẫn có thể đứng lên sau những sai lầm trên sân cỏ, nhưng họ sẽ tự giết mình, nếu để bị nung chảy bởi nhiệt độ ngay trong lòng đội bóng.

Ở phương diện này, có lẽ Scolari không cần vận may, mà cũng chẳng cần cải thiện lối chơi làm gì. Vấn đề thật rõ ràng, ông cần niềm tin. Cho chính mình, và cho cả những người khác.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm