Liverpool: Cần học cách chiến thắng

23/12/2008 12:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau khi ngừng than phiền về trọng tài với quyết định rút thẻ đỏ đuổi Emmanuel Adebayor, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã nói lên một sự thật có thể làm đau lòng các CĐV Liverpool sau trận hòa ở Emirates: Mặc dù được chơi hơn người trong suốt nửa giờ đồng hồ, Liverpool đã quá “sợ hãi” để có thể tạo ra sự đột phá hòng tìm kiếm một chiến thắng.

Quả thật, đội chủ sân Anfield cần học cách chiến thắng. Những gì Wenger đã nói được minh chứng bằng con số thống kê phũ phàng với các CĐV áo đỏ: đội bóng của họ đã để hòa 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League, trong đó không ít lần cơ hội chiến thắng đã rất rõ ràng với Liverpool, như trận gặp Arsenal chẳng hạn. Lẽ ra, nếu giành được 3 điểm trong những trận đấu mà họ nắm quyền chủ động đó, giờ đây đội bóng vùng Merseyside đã vượt xa kình địch Chelsea trên bảng xếp hạng, chứ không phải nơm nớp lo sợ có thể mất ngôi đầu bất cứ lúc nào như hiện giờ.
 
Liverpool cần học cách chiến thắng

Arsenal, lần lượt mất đội trưởng và tiền vệ kiến tạo Ces Fabregas vì chấn thương cũng như chân sút số một Adebayor do thẻ đỏ, dẫu chưa phải là một miếng mồi ngon do họ được chơi ở sân nhà Emirates, cũng là mục tiêu hoàn toàn có thể bị chinh phục. Nhưng Liverpool rốt cuộc đã không thể hiện được những phẩm chất cần thiết. “Họ không có đủ lực lượng hay họ sợ bị thua ngược? Thật khó mà biết được”, Wenger nói mỉa mai đối thủ của ông sau trận hòa tối Chủ nhật. Có lẽ là cả hai.

Về mặt lực lượng, lời bào chữa rất quen thuộc: Fernando Torres vẫn chưa bình phục chấn thương. Nhưng đặt lại vấn đề, một đội bóng chỉ biết trông chờ vào một chân sút duy nhất để tìm kiếm các chiến thắng thì làm sao có thể trở thành nhà vô địch Premier League được. M.U có 4 chân sút đẳng cấp thế giới, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov và Cristiano Ronaldo. Chelsea sở hữu hai sát thủ mà ngay cả chiến lược gia lão luyện Felipe Scolari cũng thấy áp lực vì không biết chọn ai, bỏ ai: Nicolas Anelka và Didier Drogba. Ngay Arsenal, bị đánh giá thấp nhất trong nhóm bộ tứ, cũng có Adebayor và Robin van Persie thay nhau tỏa sáng.

Nhưng ngay cả sự thật rằng Benitez đang thiếu một chân sút đẳng cấp cũng không thể là lời giải thích hợp lý cho nỗi sợ chiến thắng của Liverpool. Chẳng phải Robbie Keane đã ghi một bàn thắng mãn nhãn vào lưới Emmanuel Almunia tối qua đó sao, và chẳng phải HLV người TBN còn có hai tiền đạo trẻ mà ông đã tung cả ra sân vào nửa cuối hiệp 2, David N’Gog và Nabil El Zhar. Vấn đề không chỉ là lực lượng, vấn đề nằm ở tư duy và quyết tâm dám làm.

Thiếu tính mạo hiểm?

Khi bạn chơi với 11 chống 10 trong hơn nửa tiếng và không thắng được trận đấu thì rõ ràng bạn không thể hài lòng. Sự vắng mặt của Benitez trên băng ghế huấn luyện, do chứng sỏi thận tái phát, cũng không giúp biện minh gì được. Không phải vì HLV người TBN chỉ đạo từ xa qua điện thoại di động cho các trợ lý của ông, Xavi Valero, Sammy Lee và Mauricio Pellegrino, mà Liverpool không thể thắng trận. Trước đó, với Fulham, West Ham và Hull, sự có mặt trực tiếp của Benitez cũng đã chẳng giúp đội bóng áo đỏ có 3 điểm mà họ cần.

Sự thận trọng đến rụt rè và tâm lý chờ đợi đối thủ phạm sai lầm đã ăn sâu vào phong cách Liverpool sau 4 năm trời của Benitez, đến mức gần như là một thứ bản năng. Nếu ở Emirates, họ dám mạo hiểm, chấp nhận đánh đổi và tung hết sức ra để vây hãm quyết liệt hơn khung thành của Almunia sau chiếc thẻ đỏ dành cho Adebayor, giờ này có lẽ các CĐV áo đỏ đã không phải nuối tiếc một cơ hội quý giá bị bỏ qua.

May mắn cho Liverpool, hàng thủ của họ vẫn vững vàng, và người cầm trịch thế trận, Xabi Alonso, vẫn đang chơi với phong độ hết sức ổn định, nhưng chỉ với những tấm lá chắn tốt, người ta không thể nào chiến thắng. Benitez không phải là không có những ngọn giáo sắc nhọn, nhưng vấn đề là ông phải dám bỏ chiếc khiên của mình ra để có thể đâm trúng đối phương. Bằng ngược lại, đội bóng vùng Merseyside sẽ còn nhiều lần phải nuối tiếc nữa.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm