Hành tinh bóng đá

Man City chìm trong khủng hoảng: Người giàu cũng khóc

23/12/2008 09:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi kỳ chuyển nhượng mùa đông chuẩn bị tới gần, các ông chủ Ả rập của Man City vẫn đang hào hứng với kế hoạch Dream Team của mình từ túi tiền không đáy với những cái tên như Buffon, Terry, Kaka, Messi, Ronaldo,… Chỉ có điều, hiện thực tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những gì họ mộng mơ: Man City đang rơi tự do trên BXH sau khi chỉ giành được 5 điểm ở 9 trận gần nhất, rơi xuống vị trí thứ 18, tức thuộc nhóm xuống hạng.

Chưa biết cách... tiêu tiền

Khi mua Man City hồi tháng 8, Hoàng thân Mansour khẳng định rằng ông sẽ chi 260 triệu bảng để đội bóng này tăng cường lực lượng trong vòng 2 năm. Với con số ấy, và khoảng thời gian ấy, Abramovic đã biến Chelsea thành nhà vô địch nước Anh.

Khác biệt giữa hai gã nhà giàu này chính là khái niệm về sự cân bằng trong đội hình của mình. Trong mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge, Mourinho chi 29 triệu bảng cho hàng tiền đạo (Drogba và Kezman) trong khi bỏ gấp rưỡi (41 triệu bảng) để củng cố hàng thủ với những cái tên như Carvalho, Ferreira và Tiago. Trước đó, người tiền nhiệm của Mourinho là Ranieri cũng không quên nguyên tắc cân bằng trong đội hình. Ông đã mua Veron, Mutu và Crespo nhưng cũng không quên Makelele, Bridge và Geremi, những người tạo nên bộ khung vững chắc từ hàng thủ.
 
Man City đang rơi tự do trên BXH

Trái lại, Mark Hughes chỉ dành 17,4 triệu bảng để củng cố hàng thủ với những cái tên Kompany, Zabaleta và Tal Ben Haim trong khi đã bỏ ra 59,5 triệu bảng để mua Robinho, Wright-Phillips và Jo (kẻ vô dụng nhất). Không những thế, ông còn đang nhăm nhe đưa cậu học trò cũ Santa Cruz từ Blackburn về. Trước đó, người tiền nhiệm của Hughes là Eriksson từng hoang phí tiền với những bản hợp đồng như Rolando Bianchi (8,8 triệu bảng) và Bojinov (5,5). Nhưng vấn đề của Man City bây giờ không phải tăng cường tiền đạo mà là vá lại hàng thủ lỗ chỗ những điểm yếu. Họ đang là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì Premier League với 31 bàn thắng, chỉ ít hơn Chelsea (36), nhưng hàng thủ thì đã lọt lưới đến 27 bàn thua, chỉ ít hơn Portsmouth (28), Hull (31), West Brom (33) và Blackburn (34).

Sự đầu tư mất cách bằng và không đúng chỗ đã khiến Man City trở thành đội bóng cực kém trong cách bảo vệ chiến thắng: chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm trong 6 trận đấu mà họ dẫn trước. Đáng chú ý nhất là thất bại trước Liverpool hôm 5/10 sau khi đã dẫn 2-0. Chính Wright-Phillips, cựu cầu thủ Chelsea đã thẳng thắn thừa nhận dưới thời Jose Mourinho, Chelsea hiếm khi mất điểm khi đã dẫn trước, và đó là một yếu tố dẫn đến thành công.

Một âm mưu nổi loạn?

Mark Hughes đang đứng trước cuộc nổi loạn trong nội bộ Man City. Và nhiều khả năng, ông sẽ theo gót Juande Ramos. Khi bị Tottenham sa thải, Ramos từng đau đớn thốt lên rằng: "Tôi chẳng thể làm gì khi cầu thủ không chịu đá".

Ở Man City, Robinho đang là một trong hai ngôi sao sáng nhất (cùng với Stephen Ireland), nhưng anh cũng đang là ngọn nguồn của những sự bùng nổ trong phòng thay đồ. Sự chiều chuộng thái quá của Hughes với tiền đạo trị giá 32,5 triệu bảng này khiến nhiều cầu thủ cũ của Man City “nóng mắt”. Với bản tính phóng khoáng của người Brazil, Robinho không muốn bị gò ép vào những bài tập của toàn đội và thật tai hại là Hughes lại ủng hộ điều đó, dù ông từng trừng phạt hai người đồng hương của anh là Elano và Jo. Robinho khá hay chấn thương nhưng anh vẫn được quyền vào sân khi mình muốn. “Các cầu thủ tức giận vì Robinho có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Anh ta nghĩ rằng mình là bất khả xâm phạm, và thật tệ là HLV lại chẳng làm điều gì để chấn chỉnh”, một cầu thủ giấu tên bức xúc.

“Nóng mắt” vì sự đối xử này, mỗi cầu thủ có một cách phản ứng riêng. Elano lười biếng trên sân tập, Micah Richard chỉ thích tập thể lực hơn chiến thuật, còn những cựu binh như Richard Dunne, Vassell thì phàn nàn với BHL. Sai lầm của Hughes chính là ưa những cầu thủ trẻ hơn những lão tướng dày kinh nghiệm. Ông từng to tiếng với Hamann và chỉ trích thái độ của tiền vệ này không thể là tấm gương cho lứa cầu thủ đàn em. Và chính điều đó khiến không khí phòng thay đồ thêm căng thẳng.

Mới đây, BLĐ Man City khẳng định họ vẫn tin tưởng ông, ít nhất là đến sau kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Chẳng phải Paul Ince đã được Blackburn cho 6 trận để vãn hồi cơ hội, nhưng rồi chỉ đến trận thứ 2, đã phải ra đi. Và hiệu ứng “thay tướng đổi vận” từ đầu mùa càng khiến tương lai của Hughes thêm bấp bênh.

“Giàu không có nghĩa là sang”

- Cực kỳ kém ở sân khách: Với 6 điểm trong 9 trận sân khách, thành tích của Man City chỉ hơn Fulham, West Brom (cùng 4) và Stoke (3). Chỉ ghi được 5 bàn trên sân khách (quá ít so với 27 bàn ở sân nhà). Phong độ của Robinho cũng phản ánh điều đó bởi anh đã có 8 bàn ở sân nhà nhưng mới 1 lần lập công trên sân khách

- Hay đánh mất chiến thắng: Cho tới thời điểm này, Man City đã để thủng lưới tới 6 bàn thắng kể từ phút 88 trở đi. Kết quả trong những trận ấy là họ chỉ giành được 3 trong tổng số 18 điểm tối đa. Nếu có một BXH mini giành cho những trận đấu đánh mất điểm ấy thì Man City đứng thứ 20/20 đội, dưới Sunderland, Boro (cùng mất 13 điểm), West Ham và Blackburn (10).

- Rơi tự do: Biểu đồ phong độ của Man City là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút. Kết thúc tháng Tám họ khá hả hê khi xếp thứ 3, tạm biệt tháng Chín, thứ 14 đã là một nỗi thất vọng, còn bây giờ, khi tháng 12 chưa trôi qua, vị trí 18 là một thảm họa.
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm