M.U & năm 2008 hoàn hảo

22/12/2008 09:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - M.U đã khép lại năm 2008 hoàn hảo với chiến thắng 1-0 trước Liga de Quito trong trận CK, qua đó lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao thế giới thực sự (nếu không tính chiếc cúp Liên lục địa năm 1999). Với HLV Ferguson, cuối cùng ông đã có được danh hiệu danh giá trong bộ sưu tập những chiếc cúp đã chật ních của mình: danh hiệu VĐTG ở cấp CLB.

70.000 khán giả, hầu hết là những người muốn chứng kiến tận mắt Cristiano Ronaldo chơi bóng, đã ngồi chật kín SVĐ Yokohama. Tuy nhiên, sự trầm mặc trong bản tính người Nhật khiến sân bóng 7 vạn khán giả vẫn không tạo ra được không khí của một trận chung kết mà FIFA muốn là đỉnh cao của bóng đá ở cấp CLB. Tương tự như thế, trên sân cỏ, sự gượng ép giữa hai đối thủ chênh lệch về đẳng cấp cũng chẳng thể nào mang lại một trận chung kết trong mơ.

Suốt hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Liga de Quito với những cơ hội khá ngon ăn dành cho M.U, với riêng cá nhân Rooney là 3 cơ hội trông thấy. Đội ĐKVĐ Champions League chơi với sự nhàn nhã đến mức đôi khi có vẻ khinh mạn đối thủ, trong khi những cố gắng không mệt mỏi của đại diện Nam Mỹ chỉ càng khiến họ trông trở nên tội nghiệp.

Tại Copa Libertadores mùa trước, đội bóng đến từ Ecuador được gọi là giants-killer, kẻ chuyên gây bất ngờ bằng cách đánh bại những đối thủ mạnh. Bằng lối chơi phòng ngự phản công, Liga de Quito đã đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu lục sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ Brazil và Argentina hơn hẳn họ về danh tiếng cũng như lực lượng. Tuy nhiên, thế trận mà M.U tạo ra được trong 45 phút đầu tiên cho thấy ngay cả những người ưa thích bất ngờ lạc quan nhất cũng khó có thể tin vào một kỳ tích nữa cho Liga de Quito.
 
M.U đã kết thúc năm 2008 một cách hoàn hảo

Đội bóng của Ferguson tiếp tục trình diễn lối chơi phóng khoáng, không chút đắn đo và có phần chủ quan, như khi họ đánh bại đội chủ nhà Gamba Osaka với tỷ số 5-3 ở bán kết vậy. Có vẻ như M.U, hơn ai hết, hiểu rằng giải đấu tại Nhật Bản chỉ là một cuộc triển lãm những ngôi sao của họ với thị trường châu Á béo bở. Là một đội bóng chuyên nghiệp, tất nhiên là đại diện Premier League không coi thường đối thủ, nhưng nhìn họ chơi bóng trong hiệp 1 của trận chung kết với những nỗ lực quá khiêm tốn, thua xa so với quyết tâm giành lấy ba điểm trong cuộc đua với Chelsea và Liverpool ở giải Ngoại hạng, không khỏi thấy ngán ngẩm cho giải đấu được FIFA hết lòng chăm bẵm này.

Trận đấu chỉ thực sự được hâm nóng trong cái rét ở Nhật và đỡ thiên lệch hơn khi Nemanja Vidic đã có cú giật cùi chỏ thô thiển với tiền đạo Bieler của đối phương để rồi nhận tấm thẻ đỏ rời sân ở phút 49. Dù chấp người trong suốt 40 phút, M.U vẫn là đội nắm thế chủ động và tiếp tục kiểm soát thế trận. Liga de Quito lên tinh thần đôi chút vào giữa hiệp 2 với hai nỗ lực đáng khen của tiền vệ sáng tạo Manso về phía khung thành của Edwin van der Sar, nhưng lực bất tòng tâm, và đó là tất cả những gì mà đại diện Nam Mỹ có thể làm được.

Tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội, cuối cùng thì M.U cũng có điều mà họ cần với bàn thắng tiêu biểu cho sự hơn hẳn của họ do Rooney ghi ở phút 73. Trong một rừng hậu vệ của Liga de Quito, Ronaldo vẫn có thể dễ dàng đẩy bóng cho Rooney tung ra một cú cứa lòng gọn ghẽ đưa bóng ra khỏi tầm tay của thủ thành Cevallos, người đã phải làm việc rất vất vả trong suốt trận, ghi bàn duy nhất mang về cho anh chìa khóa chiếc xe Toyota dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận, và mang về cho M.U danh hiệu lớn duy nhất họ còn thiếu dưới thời Ferguson.

Trừ chiếc thẻ đỏ của Vidic, mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo với đội bóng áo đỏ ở Nhật Bản, nhưng với bản thân giải đấu này thì FIFA còn phải nỗ lực rất nhiều để nó xứng với cái tên giải VĐTG của các CLB.
 
Lần thứ 2 cho M.U và người Anh
 
Nếu tính cả Cúp Liên lục địa thì đây là lần thứ 2 M.U trở thành CLB vô địch thế giới. Lần đầu là vào năm 1999, với chiến thắng 1-0 trước Palmeiras trong trận tranh Cúp LLĐ cũng tại Tokyo (còn ở giải VĐTG các CLB diễn ra năm 2000, M,U không qua được vòng bảng). Khi ấy, M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt Cúp. 9 năm sau, cũng chính M.U đã mang lại danh hiệu thứ 2 cho bóng đá Anh.
 
Tổng kết giải:
 
Vô địch: M.U (phần thưởng 5 triệu USD)
Á quân: Liga de Quito (4 triệu USD)
Hạng Ba: Gamba Osaka (thắng Pachuca 1-0)
Hạng Năm: Adelaide Utd
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Wayne Rooney (M.U)
Vua phá lưới: Wayne Rooney (3 bàn).
 
* Giải năm 2009 và 2010 sẽ được tổ chức tại UAE trước khi quay trở lại Nhật vào năm 2011 và 2012.
 
Bảng vàng:
 
2000: Boca Juniors (Argentina), Corinthians (Brazil)
2005: Sao Paulo (Brazil)
2006: Internacional (Brazil)
2007: AC Milan (Italia)
2008: Manchester United (Anh)
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm