(TT&VH Online) - Báo chí Tây Ban Nha đưa tin do cầu thủ Lassana Diarra đòi hỏi mức lương quá cao nên mặc dù Real Madrid đang cần bổ sung lực lượng gấp để có thể tiếp tục cuộc chạy đua tới chức vô địch La Liga và Champions League nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa thể ký kết với tiền vệ của Portsmouth về hợp đồng chuyển nhượng.
Được biết, trước thông tin “gã trọc phú” Manchester City cũng “nhòm ngó” tiền vệ của Portsmouth, cầu thủ này đã đòi “đàn kền kền trắng” phải trả cho anh tám triệu euro/một mùa bóng, cao gần gấp đôi con số hơn bốn triệu mà ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid định chi cho Diarra II.

Hiện tại, cầu thủ người Pháp đã không ra sân cùng tập luyện với các đồng đội ở Porsthmout và anh đã “biến mất” từ vài ba hôm nay. Tuy nhiên, việc Diarra không tham gia tập luyện cùng đội bóng đã được ban lãnh đạo CLB của anh cho phép.
Young được Madrid quan tâm, nhưng cũng quá đắt
Sở dĩ Young có giá cao như vậy bởi vì anh là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở cả hai cánh, thậm chí còn được mệnh danh là “Beckham mới” nhờ trong mùa bóng vừa qua đã kiến tạo 17 đường bóng thành bàn thắng, chưa kể khả năng lừa bóng, tỳ đè và có tốc độ dốc bóng nhanh.
Trong ba năm mang áo Aston Villa, ngoài khả năng cung cấp bóng, tiền vệ Asley Young cũng trực tiếp ghi được 14 bàn thắng tại Premier League.
Khang Chi