Ronaldo đoạt Quả bóng vàng châu Âu 2008: Đơn giản, Ronaldo là số 1

03/12/2008 09:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ronaldo không thuộc mẫu người chinh phục con tim của người khác (ngoại trừ các người đẹp) bằng cử chỉ bề ngoài, cách hành xử, lời nói và thái độ. Nhưng tài năng, núi bàn thắng, tầm ảnh hưởng của anh đã khuất phục sự đánh giá của lý trí.
 
Quả bóng vàng không cảm tính
 
Anh không có khuôn mặt và dáng vẻ thiên thần như Kaka, chủ nhân của Quả bóng vàng năm 2007. Động tác bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường như muốn nói "bình thường thôi" sau khi ghi bàn của anh khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Anh không cống hiến đến chút sức lực cuối cho tập thể như Cannavaro ở trận CK World Cup 2006; mà ở anh, tính ích kỷ vượt lên trên tinh thần tập thể. Những pha rê dắt, đảo bóng của anh không có được tính mỹ miều và ngẫu hứng như Ronaldinho của năm 2005; thay vào đó, nó chỉ tạo ra cảm giác rườm rà, thừa thãi.
 
Anh chẳng hề thốt lên ngạc nhiên như Shevchenko của năm 2004 khi nhận Quả bóng vàng; ngược lại còn tự thừa nhận mình "Tôi là số 1, số 2 và số 3 của bóng đá thế giới hiện tại". Ronaldo cũng không phải Pavel Nedved của năm 2003, người muốn gắn bó trọn sự nghiệp cho Juve. Suốt mùa hè 2008, Ronaldo ấy không ngần ngại nhắc đi nhắc lại "Tôi luôn mơ về ngày khoác áo Real Madrid", và sau khi quyết định ở lại M.U thì đưa ra lời tuyên bố còn hùng hồn hơn: "Rồi CĐV M.U sẽ lại yêu tôi", mà mới đây đòi hưởng mức lương cao kỷ lục thế giới.
 
Ronaldo và chức VĐ Champions League

Ronaldo không thuộc mẫu người chinh phục con tim của người khác (ngoại trừ các người đẹp) bằng cử chỉ bề ngoài, cách hành xử, lời nói và thái độ. Nhưng tài năng, núi bàn thắng, tầm ảnh hưởng của anh đã khuất phục sự đánh giá của lý trí. Thành tích cá nhân của anh 2 năm qua dài dằng dặc: Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp bầu chọn (2 lần), Cầu thủ xuất sắc nhất năm do người hâm mộ bầu chọn (2 lần), Cầu thủ xuất sắc nhất năm do các nhà báo thể thao bầu chọn (2 lần), Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League (2 lần), Chân sút xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2008, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 của FIFPro. 2 giờ sáng hôm qua (9h Việt Nam) là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Giữa tháng tới có thể là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 của FIFA.

Các giải thưởng cá nhân thường xuyên xuất hiện tranh cãi mà nguyên nhân chính xuất phát từ đánh giá cảm tính của người bầu chọn. Như trường hợp của Ronaldinho năm 2004, chẳng giành được danh hiệu gì nhưng đã đánh bại Deco, người đã đưa đội bóng trung bình Porto đến chức VĐ Champions League và là linh hồn của ĐT Bồ lọt vào CK EURO, trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng Quả bóng vàng châu Âu năm 2008 lại không mang sắc màu cảm tính. Đơn giản vì quá ít người có cảm tình và đa phần có ác cảm với Ronaldo. Nhưng như Mourinho (lại là người Bồ Đào Nha), Ronaldo chinh phục tất cả bằng tài năng bất chấp lời nói, hành động của họ khiến không ít người "ngứa mắt, ngứa tai". Kết quả của cuộc bầu chọn: Ronaldo là cầu thủ duy nhất xuất hiện trong tất cả 96 phiếu bầu, giành được 446 điểm, bỏ xa người thứ 2 Messi đến 165 điểm và hơn 2 điểm so với Kaka của năm 2007.
 

Số 1 của năm

Ronaldo không hề sai khi tự hào nói rằng: "Tôi đã thay đổi chút ít bóng đá. Cầu thủ cánh trước đây chỉ biết tạt, chuyền. Còn tôi thì ghi bàn". Có thể chúng ta cảm thấy phát chán khi nghe đi nghe lại thành tích 42 bàn của anh mùa trước. Nhưng không thể không thừa nhận, đó là một kỳ tích. Trong năm 2008, trừ những tháng phải vắng mặt vì chấn thương, Ronaldo đã bùng nổ ở mọi thời điểm. Tháng 1, anh ghi 9 bàn. Tháng 3 là 6 bàn. 4 trận của tháng 5 là 5 bàn. Tháng 11, tháng có tác động trực tiếp đến cuộc bầu chọn, anh đã lập 3 cú đúp. Ronaldo ghi bàn bằng chân phải, sút chân trái, bật cao như một tòa tháp đánh đầu tung lưới Roma, đánh gót điệu nghệ xuyên rừng chân hàng thủ Aston Villa, ghi cả 2 bàn vào lưới Stoke City bằng sút phạt.
 
Anh khủng khiếp ở vị trí sở trường cánh phải, sắc sảo ở cánh trái (hãy nhớ lại Essien đã khốn khổ như thế nào khi đối mặt với anh trong trận CK Champions League), đá hộ công cũng xong, ghi nhiều bàn khi được đẩy lên đá trung phong. Anh ích kỷ trước khung thành nhưng đã có 4 đường chuyền quyết định mùa này, 8 đường kiến thiết mùa trước. Anh có chiều cao, có tốc độ, có sức khỏe, có khả năng cán lướt, có kỹ thuật siêu việt. Anh còn cực kỳ láu cá, nhiều lần đánh lừa trọng tài trong vòng cấm nhưng ngược lại, đủ khôn ngoan để tránh thái độ khiêu khích của đối phương.
 
Vậy còn đòi hỏi gì ở một cầu thủ như thế? Cách đây 1 tháng, Ronaldo đã từng nổi cáu trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu không đoạt Quả bóng vàng, thì tôi phải làm gì đây nữa? Chẳng lẽ người ta yêu cầu tôi phải ghi 100 bàn?". Thực ra, nếu có ai nghi ngờ sự xứng đáng của Ronaldo thì vấn đề không phải là số lượng bàn thắng, vốn không hề vô nghĩa khi nó đã mang lại chức VĐ Premier League và Champions League. Không ít người nghĩ rằng Ronaldo không biết cách tỏa sáng ở trận cầu lớn. Nhưng nếu nhìn lại, đó chỉ là cảm giác mà thôi.
 
Mùa giải vừa qua, Ronaldo đã sút tung lưới Arsenal, Liverpool lẫn Chelsea. Anh còn đánh đầu ghi bàn cho M.U ở trận bán kết Champions League với Roma và lặp lại điều tương tự ở trận CK ở Moskva. Cũng có vài người lăn tăn đến 2 cú sút penalty hỏng ở trận gặp Barca và ở lượt đá luân lưu ở trận CK. Cần nhớ rằng, ngay cả Platini hay Maradona từng sút hỏng penalty và khi ấy, người ta chỉ cảm nhận sự nghiệt ngã trên chấm 11m. Còn Ronaldo thì bị soi mói một cách vô cớ và không hề công bằng. Ác cảm khiến người ta quên mất một vấn đề: M.U của Ronaldo vẫn chiến thắng ở những trận ấy.

Ronaldo luôn là số 1 trong mọi thời điểm của năm 2008. Không chỉ khi anh ghi bàn liên tục. Trong thời gian anh nghỉ hè, 2 đội bóng khổng lồ châu Âu M.U và Real tranh giành Ronaldo. Khi anh vắng mặt vì chấn thương, M.U hóa tầm thường và các tờ báo liên tục chạy tít: "Nỗi nhớ Ronaldo". Khi anh trở lại, M.U tìm lại sức mạnh của mình. Một cầu thủ như thế còn gì không xứng đáng với Quả bóng vàng?

2 Trong lịch sử, chỉ có 2 cầu thủ Premier League từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu. Năm 2001 là Owen và 7 năm sau là Ronaldo.

3 Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha thứ 3 được tôn vinh ở cuộc bầu chọn này. Người đầu tiên là huyền thoại Eusebio của năm 1965. Năm 2000 là Luis Figo

4 Ronaldo là cầu thủ M.U thứ 4 giành được danh hiệu này, sau Denis Law (1964), Bobby Charlton (1966) và George Best (1968).

Của Ronaldo tất!

Ngoài 2 chức VĐ Premier League và Champions League giành được với M.U, Ronaldo đã thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân trong năm 2008 và chỉ còn chờ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Cụ thể:

1. Cầu thủ xuất sắc nhất nhất năm do Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề bầu chọn.
2. Cầu thủ xuất sắc nhất nhất năm do người hâm mộ bầu chọn.
3. Cầu thủ xuất sắc nhất nhất năm do các cây bút thể thao bầu chọn.
4. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League.
5. Vua phá lưới Premier League
6. Chiếc giày vàng châu Âu
7. Tiền đạo xuất sắc nhất Champions League
8. Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League
9. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFPro bầu chọn
10. Quả bóng vàng châu Âu.

Và Quả bóng vàng trên tình trường

Trên phương diện sân cỏ, có thể còn nhiều người chưa phục Ronaldo. Nhưng trên tình trường, Ronaldo cực kỳ xứng đáng với... Quả bóng vàng. Dù chỉ mới 23 tuổi, Ronaldo ấy đã trải qua 15 mối tình khác nhau và phần lớn các cô bồ của anh đều là mỹ nhân, là người mẫu. Chỉ có điều, bây giờ anh đang... cô đơn.

15 người tình của Ronaldo: Lauren Frain, Dannielle Lloy, Bipasha Basu, Gemma Atkinson, Imogen Thomas, Jordana Jardel, Letizia Filippi, Nuria Bermudez, Karina Ferro, Niki Ghazian, Merche Romero, Luciana Abreu, Carolina Patrocinio, Nereida Gallardo, Mia Judaken.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm