Robinho bắt chước Gallas, công khai chỉ trích các đồng đội

02/12/2008 08:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo Robinho cho biết, các đồng đội trong màu áo Man City là những kẻ sẵn sàng chấp nhận thất bại và không có ý chí chiến đấu.

Sau trận thua Manchester United vừa qua, tiền đạo người Brazl tỏ ra rất tức giận với những gì các đồng đội của anh đã thể hiện, và đã không tiếc lời chê trách tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City trên báo chí.
 
Robinho (trái) trong trận Man City thua M.U 0-1

“Man City có những cầu thủ giỏi, nhưng ý chí của họ lại chỉ phù hợp với những đội bóng nhó. Họ không có khát khao chiến thắng giống như phẩm chất của những nhà vô địch.” Robinho nói.

“Ở Real Madrid, tôi được học ý chí để chiến thắng.” Robinho nói tiếp. “Ở đây họ lại hài lòng nếu về đích ở vị trí thứ 5 hoặc thứ 6. Đối với tôi, bạn chỉ được phép hài lòng khi đã là những nhà vô địch.”

“Tôi muốn đội bóng phải đánh bại Chelsea, Manchester United và cả Liverpool trên sân nhà của họ. Trong khi đó, các cầu thủ Man City thì lại chỉ cần một trận hòa là đủ.”

Những phát biểu này của Robinho chắc chắn sẽ không khiến Mark Hughes và các đồng đội của anh cảm thấy hài lòng. Có thể so sánh trường hợp này với William Gallas, người mới bị HLV Wenger tước băng thủ quân vì công khai chỉ trích các đồng đội.

Sau trận thua MU với tỷ số 0-1 vừa qua, Man City giờ chỉ còn cách nhóm xuống hạng 2 điểm. Đây là kết quả thật sự bất ngờ đối với những gì họ đã đầu tư hồi mùa Hè vừa qua.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm