Hành tinh bóng đá

Hamburg – Ajax: Bến cảng nhuốm màu Da cam

27/11/2008 12:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Khi Hamburg đón tiếp Ajax ở bến cảng lớn thứ hai ở châu Âu và thứ ba trên thế giới, đó sẽ là một trận đấu đậm sắc màu Da cam, giữa một đội bóng được xây dựng trên nền tảng Hà Lan với một đội bóng đến từ Hà Lan thực thụ.

Hơn hai thập kỷ nay, Hamburg mới có dịp tái ngộ Ajax. Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử giữa hai đội bóng đến từ Đức và Hà Lan, từng là những nhà vô địch Cúp C1/Champions League, diễn ra ở vòng hai Cúp C2 châu Âu mùa giải 1987-1988, với phần thắng đều thuộc về Ajax, 1-0 ở lượt đi trên sân khách và 2-0 ở lượt về trên sân nhà. Sau cột mốc này, vì thời thế thay đổi mà chủ yếu là do Hamburg sa sút quá nhiều nên họ chưa có cơ hội gặp lại Ajax, cho đến khi những lá thăm đưa cả hai cùng đến với bảng F Cúp UEFA mùa này.

21 năm, thời gian đã đủ lâu để xóa nhòa món nợ nhỏ nhoi giữa hai đội trong quá khứ. Gặp nhau ở thành phố cảng miền Bắc nước Đức, cả Hamburg lẫn Ajax đều nỗ lực chiến đấu cho hiện tại, cụ thể là một suất vượt qua vòng đấu bảng. Do đã cùng có ba điểm nên chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là gần như sẽ đủ giúp Hamburg hoặc Ajax đi tiếp. Lịch sử các vòng đấu bảng Cúp UEFA diễn ra trong suốt bốn năm qua cho thấy, chỉ mới có một đội duy nhất giành được sáu điểm nhưng vẫn bị loại, là trường hợp của Rangers ở mùa 2004-2005. Còn lại, chỉ cần đạt đến cột mốc số điểm của hai trận thắng là các đội có thể yên tâm về tương lai của mình.
 
Martin Jol, một người Hà Lan ở Hamburg (HLV)

Hamburg mới đá một trận, thắng Zilina 2-1 trên sân khách trong lượt trận mở màn. Ajax đã đá hai trận, thua Aston Villa trong ngày ra quân nhưng sau đó đã kịp thu lại ba điểm từ trận thắng 1-0 trước Zilina. Dĩ nhiên, trong trường hợp này Hamburg có nhiều cơ hội hơn Ajax, bởi họ còn tới ba trận đấu phía trước, trong khi đội bóng Hà Lan chỉ còn chuyến làm khách ở Đức và trận đấu với Slavia trên sân nhà ở lượt cuối. Nếu chẳng may để thua Hamburg, Ajax sẽ bị dồn vào thế phải thắng Slavia bằng mọi giá và cầu mong cho mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, không đi vào vết xe đổ của Rangers ngày nào.

HSH Nordbank Arena sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu của những người Hà Lan ở hai bên chiến tuyến. Hamburg có bộ tứ Da cam gồm HLV Martin Jol, trung vệ Joris Mathijsen, tiền vệ Nigel de Jong và Romeo Castelen. Đây sẽ là lần đầu tiên Jol chống lại một đội bóng đồng hương trên cương vị HLV trưởng. Đáng tiếc, chỉ có mình Mathijsen sát cánh cùng ông trong trận đấu đêm nay, bởi cả Castelen lẫn De Jong – từng khoác áo Ajax từ 2002 đến 2006 trước khi chuyển sang Hamburg, đều đang điều trị chấn thương.

Đối thủ của Jol sẽ là một cái tên rất nổi tiếng, Marco van Basten, cựu HLV của đội tuyển Hà Lan. Sau EURO 2008, Van Basten đã chủ động nhường lại chiếc ghế cho Bert van Marwijk để quay về với Ajax, nơi ông từng là một ngôi sao trước khi đến và thăng hoa cùng AC Milan. Khi Van Basten vừa chuyển đến Milan thì ngay sau đó, Ajax có lần gặp gỡ đầu tiên với Hamburg. Phải đợi đến 21 năm sau, ông mới có cơ hội tham gia vào cuộc chơi này, nhưng giờ ở trên một cương vị hoàn toàn khác. Dù sao, với khá nhiều vốn liếng tích lũy được trong những cuộc đối đầu với người Đức khi còn là cầu thủ, Van Basten cũng có chút tự tin khi cùng Ajax đến thăm thành phố cảng Hamburg.

Hamburg đã tám lần gặp các đội bóng Hà Lan - thắng ba, hòa một và thua bốn, trong đó có bốn lần trên sân nhà – thắng hai và thua hai. Ajax đã 29 lần gặp các đội bóng Đức – thắng 19, hòa năm và thua năm, trong đó có 14 lần trên sân khách – thắng năm, hòa bốn và thua năm. Hamburg đã trải qua chín trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ các cúp châu Âu kể từ ngày bị Porto vượt qua 1-3 ở vòng bảng Champions League mùa 2006-2007. Đây là mùa thứ ba Hamburg có mặt ở vòng bảng Cúp UEFA và họ vẫn chưa thua một trận sân nhà nào ở vòng này, thắng ba và hòa hai. Lần này cũng vậy?

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Jansen - Demel, Alex Silva - Trochowski, Guerrero, Olic – Petric.

Ajax: Vermeer – Oleguer, Vermaelen, Vertonghen, Van der Wiel - Lindgren, Sulejmani, Enoh, Rasmus - Bakircioglu, Emanuelson, Suarez.

Đối đầu
21/10/87 Hamburg - Ajax 0-1
03/11/87 Ajax - Hamburg 2-0
 
Phong độ
 
Hamburg
23/11/08 Hamburg - Bremen 2-1
15/11/08 Hertha - Hamburg 2-1
08/11/08 Hamburg - Dortmund 2-1
01/11/08 Hannover - Hamburg 3-0
29/10/08 Hamburg - Stuttgart 2-0
 
Ajax
23/11/08 AZ Alkemar - Ajax 2-0
16/11/08 Ajax - PSV 4-1
12/11/08 Volendam - Ajax 0-0
09/11/08 Ajax - Sparta 5-2
06/11/08 Ajax - Zilina 1-0
 
 Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm