Hành tinh bóng đá

Sir Alex có hối hận vì bán Rossi?

25/11/2008 10:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một chấn thương đã ngăn cản Giuseppe Rossi trở lại Old Trafford ở trận lượt đi. Nhưng hôm nay là một Rossi sung sức nhất, tràn ngập sinh lực và sống trong cảm giác hồi hộp.
 
Sẽ có 90 phút cho cuộc hội ngộ với M.U. 90 phút để khiến Sir Alex cảm thấy nuối tiếc và thậm chí là hối hận vì bán anh. Và 90 phút để chứng minh rằng giờ anh đã là một chân sút ngôi sao và hoàn toàn xứng đáng đứng trong đội hình của nhà ĐKVĐ Champions League.

Tuần trước, Rossi đá chính trận đầu tiên trong màu áo ĐT Italia - ước mơ từ thủa nhỏ của anh. Cựu HLV của Milan và ĐT Italia là Arrigo Sacchi bảo rằng ông đã tiên đoán được điều này từ 9 năm về trước: "Tôi biết Rossi từ khi cậu ta mới 12 tuổi, ở trường học bóng đá của Parma. Cậu bé này có đủ mọi thứ - thông minh, bản năng và cá tính. Khi M.U trả vỏn vẹn 350 nghìn bảng để sở hữu Rossi, tôi biết Parma đã đánh mất một tài năng lớn với cái giá quá "bèo". Đó là vụ cướp hơn là vụ chuyển nhượng. Tôi thậm chí đã viết thư cho Alex Ferguson, bảo rằng cái giá ấy không xứng tầm với tài năng của Rossi".

Năm 2004, các chuyên gia săn tài năng trẻ của M.U đã gửi băng ghi hình về Rossi cho Sir Alex. Ông chỉ mất 15 phút để gật đầu và các quan chức của M.U đã thực hiện chiêu bài quen thuộc của họ để có được chàng trai 17 tuổi này: tiếp cận với bố mẹ và sau đó chuyển cả gia đình sang Manchester. 3 năm sau, Sir Alex mất cả mùa hè mới đưa ra quyết định bán Rossi cho Villarreal. M.U lời to trong phi vụ này, bán với giá 6,6 triệu bảng (10 triệu euro) nhưng Sir Alex cho rằng những gì đội bóng kiếm được không tương xứng với sự hy sinh. Bởi thế, ông đã cài vào bản hợp đồng một điều khoản: sau 2 năm, M.U được quyền mua lại Rossi với cái giá ấy (10 triệu euro). Hành động ấy cho thấy HLV Alex Ferguson vẫn tin vào tài năng của chân sút 21 tuổi này.
 
Sir Alex có hối hận vì bán Rossi?

Khi một cầu thủ được Arrigo Sacchi và Alex Ferguson, 2 HLV lão luyện và đi vào huyền thoại, đánh giá cao thì chắc chắn anh ta không phải tầm thường. Sự thực, Rossi đã tỏa sáng và ghi bàn ở trận ra mắt trong màu áo M.U tại Premier League. Nhưng dường như, anh chưa có duyên với M.U. Anh từng được gửi đến Newcastle theo dạng hợp đồng cho mượn để rèn luyện thêm. Sau đấy lại là Parma, nơi anh đã ghi 9 bàn từ 19 và giúp đội bóng cũ trụ hạng ở mùa 2006-2007. Parma khao khát mua lại Rossi; nhưng Villarreal đã trả giá cao hơn, với điều kiện "ngọt" hơn. M.U chấp nhận bán, một phần vì yêu cầu cá nhân của Rossi. Mùa hè 2007, M.U đón chào Tevez và bản thân Rossi hiểu rằng anh khó có chỗ đứng trong đội hình chính. Rossi muốn thi đấu thường xuyên và anh chọn giải pháp ra đi.

Với thân hình mỏng cơm, lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân, Rossi hợp với Liga hơn là Premier League, nơi dường như chỉ có chỗ dung thân cho các tiền đạo cơ bắp. Mùa đầu tiên ở TBN, dù bị chấn thương nhiều lần hành hạ, Rossi đã ghi đến 16 bàn trên các mặt trận khác nhau. Hiện tại, anh là chân sút đáng sợ thứ 2 của đội bóng (chỉ kém Joseba Llorente), với 5 bàn ở Liga và 2 bàn ở Champions League. Để ghi 7 bàn ấy, Rossi chỉ mất 11 trận và hiệu suất 0,64 bàn/trận thực sự rất ấn tượng đối với một chàng trai chỉ mới 21 tuổi.

Hàng thủ của M.U chẳng lạ gì phong cách chơi bóng của Rossi. Nhưng đừng hy vọng sẽ dễ dàng phong tỏa tiền đạo của Villarreal. Evra đã đưa ra lời cảnh báo: "Điều chúng tôi biết rõ nhất ở Rossi là nếu có bóng trong vòng cấm, cậu ta sẽ ghi bàn, dù ở góc độ và tư thế nào. Không chăm sóc kỹ Rossi, chúng tôi sẽ phải trả giá". Rio Ferdinand và Vidic là những trung vệ đẳng cấp thế giới; nhưng họ rất e ngại đối đầu với những chân sút kỹ thuật, tốc độ và luồn lách tốt như Rossi. Họ đã gặp may khi không đối đầu với Rossi ở lượt đi. Nhưng trong trận lượt về ở đất TBN đêm nay, với sự xuất hiện của Rossi, câu chuyện sẽ khác.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm