(TT&VH) - Rạng sáng nay, SVĐ trung tâm tại Fes, Maroc đã chứng kiến sự trở lại của "người ngoài hành tinh" Ronaldo sau một thời gian chấn thương. Chính vì thế mà dù chỉ là một trận đấu đậm chất biểu diễn, nó cũng được giới hâm mộ quan tâm.

Lần cuối cùng Ronaldo thi đấu ở một trận chính thức là khi AC Milan hòa Livorno 1-1 ở mùa giải trước (13/2). Đó cũng là trận đấu mà anh dính chấn thương khủng khiếp ở đầu gối. Mùa hè, tiền đạo này bị Milan giải phóng hợp đồng và bây giờ, anh vẫn đang là cầu thủ tự do. Trong suốt thời gian vừa qua, Ronaldo đã nghỉ ngơi và tập luyện tại Rio de Janeiro cùng CLB Flamengo. Với sự giúp đỡ của chuyên gia thể lực Bruno Mazziotti, thân hình bồ tượng của Ronaldo có vẻ như đã "ngót" đi trông thấy, và anh đã sẵn sàng quay trở lại, dù chưa rõ CLB nào sẽ là bến đỗ kế tiếp của tiền đạo này.
"Khi dính chấn thương, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng như thế là không tốt chút nào", Ronaldo tâm sự với tờ Canal+. Những ngày ở Brazil, Ronaldo đã tập luyện hết sức nghiêm túc. Anh nuốt trọn giáo án thể lực 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày của Bruno, tập luyện cùng các cầu thủ Flamengo vào buổi sáng, còn tối thì đến phòng thể hình.
Chủ tịch Marcio Braga của Flamengo đánh giá khá cao những nỗ lực của Ronaldo. Ông đùa: "Nếu Ronaldo đến với Fla, có lẽ chúng tôi sẽ phải mở rộng sân Maracana", nhưng ông Nelia, cha của Ronaldo, thì tiết lộ rằng cậu con trai của mình muốn trở lại châu Âu. Có thể trong vài ngày tới tới, Ronaldo sẽ công bố quyết định chính thức về tương lai của mình
Cũng trong ngày hôm qua, tờ Il Giorno cho biết CLB Serie B Sassuolo rằng họ muốn ký hợp đồng với Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Sassuolo là nhà vô địch Serie C mùa trước và hiện tại đang dẫn đầu Serie B bằng một phong độ khá ấn tượng. Chủ tịch Squinzi hy vọng sự có mặt của Ronaldo sẽ giúp Sassuolo trở thành một Chievo Verona mới của bóng đá Italia.