
Nhưng đó là Schuster-cầu-thủ. Schuster-HLV có vẻ như là một con người khác. Hoàn toàn khác. Ngoài sự cau có trong các buổi họp báo, Schuster chỉ khiến người ta nhớ về ông như một gã "ba phải", cúc cung đáp ứng mọi chỉ thỉ của Calderon và Mijatovic một cách vô điều kiện, và nếu có phản ứng, chẳng hạn như khi Real thất bại trên TTCN hồi mùa Hè vừa qua, thì cũng chỉ phản ứng một cách lấy lệ và hết sức yếu ớt. Và khi những dấu ấn trên sân cỏ của Schuster cũng mờ nhạt không kém, đến mức người ta cho rằng chức VĐ của Real ở mùa trước thực chất chỉ là thành quả ăn theo từ Capello, người ta không thể ngăn mình có cảm giác, là từ khi được đưa lên thay Capello hồi tháng 6/07, Schuster chỉ là một hành khách, chứ không phải là người cầm lái, trên chiếc tàu Real Madrid.
Nói một cách chua chát hơn, là Schuster đang bị biến thành một con rối ở Bernabeu. Dù sự thật Real Madrid chơi sa sút ở mùa này xuất phát từ sự yếu kém trên TTCN của BLĐ, khi phần lớn trong số 12 cầu thủ mà Calderon và Mijatovic mang về trong 2 năm qua hoặc là chấn thương (Pepe, Robben, Heinze, Van Nistelrooy, Sneijder) hoặc là chỉ đáng bỏ xó (Drenthe, Saviola, Metzelder), là quá hiển nhiên, song Schuster mới là kẻ phải giơ đầu chịu báng và không được một lời than thở. Dù sự thật quyền lực ở Bernabeu đang nằm trong tay một nhóm những cầu thủ không còn vai trò thực sự quan trọng trên sân là hiển nhiên không kém, nhưng Schuster cũng chỉ biết làm thinh, thậm chí còn phải tận dụng mọi cơ hội để vuốt ve họ.