(TT&VH) - Bất chấp việc đã giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi 3 năm tay trắng bằng chức vô địch Liga 2006-07, Fabio Capello vẫn bị sa thải. Bởi lối chơi mà HLV người Italia áp dụng bị coi là đi ngược lại với triết lý bóng đá đẹp của người Madrid. Vì vậy, nhiệm vụ của Bernd Schuster, người kế vị Capello, không phải chỉ là giành những chiếc Cúp mà còn là chơi đẹp.
Song với những gì đã thể hiện trong trận hòa Almeria 1-1 ở Liga cuối tuần qua, “Thiên thần tóc vàng” dường như đã sa vào vết xe đổ của Capello trước đây khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Gago và Diarra. Chưa hẳn đó là lý do chủ yếu khiến Real bị cầm hòa 1-1, nhưng nó chính là nguyên nhân khiến Schuster phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề nhất từ ngày ông ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bernabeu.

Tuy vậy, dường như người Madrid có thói quen chóng quên. Họ đã quên mất rằng chính thức bóng đá mà họ dè bỉu là “bẩn thỉu” của Capello đã giúp Real giành lại ngôi vị bá chủ Liga từ tay Barca. Khi mới đến Madrid, HLV người Italia đã yêu cầu GĐTT Mijatovic đem về một cặp tiền vệ phòng ngự (Diarra và Emerson), đồng thời tuyên bố “Tôi không quan tâm tiqui-taca là cái quái gì cả”. Capello đã đúng, với cặp Diarra-Emerson, Real đã hạ gục Barca 2-0 ở đầu mùa 2006-07 và dùng nó làm bàn đạp để giành lấy chức VĐ.
Cũng với thứ bóng đá “bẩn thỉu” đó, Capello đã cùng với Juve hạ gục chính Real ở vòng 1/8 mùa giải 2004-05. Mà những bài học tương tự thì có rất nhiều. Cũng chính bầy ngựa vằn thành Turin là những kẻ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên Galactico ở Bernabeu tại vòng bán kết mùa 2003-04, khi Real vẫn còn ngự trên đỉnh cao danh vọng. Thứ bóng đá duy mĩ, nhưng ẩn chứa quá nhiều sự mạo hiểm của Real đã bị bóp chết bởi những tư tưởng chiến thuật dựa trên cơ bắp và tính chính xác. Xa hơn nữa, vào năm 1994, Milan của Capello cũng đã đè bẹp Dream Team của Cruyff trong trận chung kết Cúp C1 ở Athens bằng một lối chơi chặt chẽ như thế, và nâng những tiền vệ phòng ngự trong bóng đá hiện đại lên những vị trí tương xứng với đóng góp của họ.
Đáng tiếc, người Madrid đã không nhớ gì tới những bài học đắt giá kể trên, để rồi Capello, rồi giờ là Schuster trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ đã trở nên lạc hậu. Đành rằng bóng đá đẹp một lần nữa đã lại lên ngôi khi đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008 với lối chơi tiqui-taca. Nhưng ngay cả khi đặt niềm tin vào những cầu thủ kỹ thuật như Xavi hay Iniesta thì Aragones cũng không quên xếp một tiền vệ cơ bắp ở phía sau họ (“Người thép” Senna).
Những toan tính chiến thuật của Schuster trong trận Almeria có thể bị coi là sai lầm, nhưng chắc hẳn, việc HLV người Đức xếp cặp Diarra-Gago đá chính ở trận đó hoàn toàn là có dụng ý, khi mà trước mắt Real là trận lượt vè với Juve ở Champions League. Nhưng đen cho Schuster là vào thời điểm này, Barca đang liên tục giành chiến thắng tưng bừng nhờ vào lối chơi tấn công đẹp mắt. Và vì thế, đương nhiên Real của Schuster sẽ liên tục bị đem ra so sánh với Barca của Pep Guardiola, để rồi những thành tích mà “Thiên thần tóc vàng” đã đem lại cho Real cũng nhanh chóng bị bỏ quên. Lẽ nào, phải tới lúc Real trở thành nạn nhân của Juve một lần nữa thì người Madrid mới nhớ tới những bài học xưa cũ?
H.Nhật