(TT&VH) - Liệu có phải Kaka đã nhắm vào tay hậu vệ Pazienza của Napoli mà sút bóng nhằm phá vỡ thế bế tắc, khi Milan đang tuyệt vọng khi cưa có bàn nào mà trận đấu chỉ còn 5 phút?
Việc anh ngay tức khắc giơ tay lên đòi phạt đền là gì? Không ai quên cú sút bóng vào tay hậu vệ Chile của R.Baggio nhằm cứu Italia khỏi một trận thua bẽ bàng ở France 98. Điều khác biệt là R.Baggio sút thành công, còn Kaka thì không. Điểm tương đồng: sau 10 năm, thêm một trọng tài nữa sai lầm, không, quá hào phóng.
Không có gì mới với Serie A, nhưng là mới với mùa giải này, khi ở những tuần gần đây, bàn tay của trọng tài đã trực tiếp và gián tiếp tác động lên kết quả thi đấu của các đại gia, dù là quyết định đúng hay sai. Tồn tại một nỗ lo ngại rằng, cuộc nổi loạn của các CLB tầm trung đang đi đến điểm kết thúc khi giải đi qua 1/4 chặng đường. Những đại gia bao giờ cũng được trọng tài bênh vực để cứu họ khỏi tình thế bẽ bàng trong thời điểm chơi không tốt. Trước Calciopoli, Juve là vua.
Napoli phàn nàn với trọng tài vì thổi penalty cho Milan
Các trọng tài ưu ái họ và tưởng tượng ra nhiều quả penalty. Sau Calciopoli, không còn Moggi, zero. Mùa này, họ chưa được hưởng bất cứ quả phạt đền nào. Nhưng Milan đã được hưởng 3 quả trong 4 trận gần nhất (các trận gặp Sampdoria, Siena và Napoli), và tất cả đều gây nhiều tranh cãi về tính hợp lí của nó. Inter trong 2 trận liên tiếp được tha thứ bởi 2 lỗi nặng của Cordoba (trận Fiorentina, phạm lỗi với Pazzini trong vòng cấm, nhưng không penalty; trận Reggina, đáng nhận thẻ vàng thứ 2 sau cú vào bóng thô bạo với Corradi). Không ai phủ nhận những gì tích cực mà Milan và Inter đã làm để đạt chiến thắng, nhưng câu hỏi, là khi không còn Moggi nữa, ai là người đứng đằng sau tất cả những pha thổi phạt này?
Milan thắng Napoli, BXH lại biến động một lần nữa. Nhưng không ai dám chắc sẽ không có những thay đổi nữa từ giờ đến hết năm 2008 khi hiện 6 đội đầu bảng chỉ hơn nhau chỉ 4 điểm và chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là vị trí của họ sẽ lại xáo trộn. Sau Inter, Lazio, Udinese và Napoli, đến lượt Milan đứng đầu bảng, trở thành đội thứ 5 chiếm ngôi số 1 trong 2 tháng qua. Nhưng họ đã tận dụng được hoàn cảnh để vươn lên trở thành đội bóng duy nhất có khả năng chống lại Inter và có thể kết hợp với Inter để sóng đôi cho cuộc đua vô địch. Napoli và Udinese vẫn chưa hết gây ra những điều ngạc nhiên, Lazio dường như đã tới giới hạn của một hiện tượng. BLĐ Roma bỏ lệnh tập trung để cho các cầu thủ về nhà. Họ rời trại nhưng chưa rời cơn khủng hoảng. Nhưng tất cả đều đã mở to mắt ra: Juve đang trở lại để tham gia vào chiến cuộc Scudetto.
A.N