Arsenal trong cơn rối loạn: Sai lầm khi chọn Gallas?

01/11/2008 11:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Lennon ghi bàn cân bằng tỷ số 4-4 cho Spurs ở phút bù giờ thứ 4, Wenger nổi cáu trông thấy ở bên đường biên. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, ông cho rằng Arsenal đã trả giá vì sự non nớt về kinh nghiệm.
 
Còn hôm qua, đến lượt Adebayor bày tỏ thái độ thất vọng: "Chúng tôi chẳng rút được bài học gì sau bao cú vấp trước đó". Lần lượt từng người một chỉ ra những điểm yếu của Arsenal hiện tại. Nhưng dường như, tất cả đều lờ đi một vấn đề tối quan trọng: Gallas đã không hoàn thành tốt vai trò của một thủ lĩnh.

Đã xuất hiện những lời xì xào khi Wenger trao băng thủ quân cho Gallas ở mùa hè 2007, tức chỉ vỏn vẹn 1 năm sau khi anh đến từ Chelsea. Trong số các cầu thủ, có Gilberto Silva công khai lên tiếng. Tiền vệ người Brazil, vốn là đội phó, đinh ninh rằng mình sẽ nhận được vinh dự ấy sau khi Henry ra đi. Nhưng kết cục lại là Gallas. Việc Gallas được nâng lương lên 80 nghìn bảng/tuần - cao nhất ở Emirates - lại càng khiến nội bộ Arsenal thêm lục đục. Xét ở góc độ "sao", Gallas không thể sánh ngang với Adebayor hay Fabregas.

Gallas có thể là một trung vệ mẫu mực. Anh không ngại va chạm, thường chiến thắng khi tranh chấp tay đôi và hoạt động không biết mệt mỏi. Cộng với duyên ghi bàn mỗi lần tham gia tấn công, Gallas được liệt vào hàng trung vệ tốt bậc nhất Premier League, bên cạnh Terry và Rio Ferdinand.
 
Gallas chưa thể hoàn thành vai trò của một thủ quân
 
Một chuyên gia từng nhận định: "Không khó để tìm ra một chân sút ghi 20 bàn/mùa, một tiền vệ khéo léo hay một trung vệ chắc chắn. Nhưng tìm thấy một thủ quân đúng nghĩa là cực khó". Và đến thời điểm này, sau 1 năm rưỡi nhận được niềm tin từ Wenger, Gallas chưa thể hoàn thành vai trò của một thủ quân. Một thủ quân đích thực là người có bản lĩnh kiên cường và thần kinh thép; nhưng Gallas ấy đã la hét, khóc lóc như một đứa trẻ sau khi chứng kiến cú vào bóng của Taylor (Birmingham) đối với Eduardo.
 
Thủ quân phải biết cách vực dậy tinh thần đội bóng lúc khó khăn; nhưng Gallas đã im tiếng khi Arsenal bị Hull City lội ngược dòng và giành chiến thắng. Thủ quân phải xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm quan trọng nhất của trận đấu; nhưng Gallas ấy đã mất tích khi Spurs ghi 2 bàn trong những phút cuối, khiến Arsenal đánh mất chiến thắng. Và cuối cùng, một thủ quân đích thực phải có tiếng nói ở hậu trường; nhưng những Flamini, Hleb trước đây hay Fabregas, Adebayor bây giờ "tự do" quay ngược chỉ trích đội bóng.

Hồi đầu mùa giải này, Wenger từng đe dọa rằng Gallas sẽ mất băng đội trưởng nếu anh không hoàn thành tốt vai trò của mình. Có lẽ, đã đến lúc Wenger biến lời đe dọa đó thành hiện thực. Đã coi trọng tài năng và đóng góp của các cầu thủ trẻ, tại sao Wenger lại không dám mạo hiểm trao băng thủ quân cho một cầu thủ U23? Như Fabregas chẳng hạn.
 
Các trận còn lại:

Hãy đứng dậy trước khi quá muộn

Adebayor công khai nghi ngờ khả năng vô địch của Arsenal mùa này. Sự nghi ngờ ấy hoàn toàn có cơ sở khi Arsenal đã phí phạm quá nhiều điểm trước các đội bóng nhỏ hay các đối thủ thuộc nửa dưới BXH, như Sunderland, Fulham, Hull, Tottenham. Khi khoảng cách giữa họ và Liverpool đã lên đến 6 điểm, Arsenal không được tiếp tục mất điểm một cách không đáng có như thế nếu vẫn ôm mộng VĐ Premier League. Như chuyến làm khách đến tân binh Stoke City đêm nay. Sau trận thắng Sunderland 1-0, qua đó thoát khỏi khu vực nguy hiểm, tinh thần của Stoke City đang lên rất cao. Tinh thần ấy cộng với một hàng thủ đông người đá tử thủ, Stoke sẽ khiến các Pháo thủ gặp không ít khó khăn. Dù vậy, Arsenal sẽ vẫn thắng, nhất là khi phía sau họ không còn đường lùi.

DỰ ĐOÁN CÙNG TTVH

Stoke - Arsenal: 0-2
Everton - Fulham: 2-1
Middlesbrough - West Ham: 1-1
Portsmouth - Wigan: 2-0
West Brom - Blackburn: 1-1

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm