Dư âm trận Arsenal Tottenham 4-4: Derby điên rồ!

31/10/2008 13:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Điều thứ nhất: Trong bóng đá không có gì là không thể. Điều thứ 2: Với những đối thủ như Arsenal và Spurs, điều 1 tuyệt nhiên đúng. Thế nhưng, điều đọng lại ở Emirates lại là một cảm xúc đầy mâu thuẫn: Những người chứng kiến đã bị sốc bởi một thứ bóng đá điên rồ!

Đã có một kịch bản quen thuộc khi Spurs đối đầu với Arsenal. Không có một chút sợ sệt, hay nhún nhường nào hết, cho dù đội khách vẫn chơi như… biết chắc sẽ thua tại trận derby Bắc London. Xét một cách khách quan, Tottenham đã có những biến chuyển khá tích cực ở cách chơi đồng đội trong sơ đồ 4-5-1 mà Harry Redknapp mang tới. Nhưng trên hết, họ vẫn cứ thể hiện một sự thơ ngây, non dại, và rất thiếu tính toán trong những thời điểm “nóng”.

Thật bất ngờ, trong bối cảnh cả đội hình luôn bị “co giật” bởi những đường phối hợp tinh xảo của đối phương, Tottenham lại mở được tỷ số trước. Đám đông Spurs bắt đầu hát, và khuôn mặt Harry cũng đã nở rộ một nụ cười. Tottenham đã có được bàn thắng dẫn trước ở Emirates, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ: Điều tuyệt vời đó đã đến quá sớm, chỉ 13 phút sau khi bóng lăn.
 
Derby London đã kết thúc theo cách khó tin nhất có thể

Bàn thắng của Tottenham như một phát súng lệnh cho những chàng Pháo thủ. Và nó cũng chính là hồi chuông báo hiệu vô số rủi ro của thầy trò Redknapp. Không ai ngạc nhiên khi các chàng trai của Wenger liên tiếp vượt lên với khoảng cách an toàn, 3-1, rồi 4-2. Kể từ sau khi Bentley ghi bàn, Tottenham đã không còn nhận được sự “ưu ái”, hay cẩn trọng từ phía đội chủ nhà. Với kinh nghiệm của mình, Wenger biết trận đấu sẽ bị đẩy tới đâu khi Arsenal chiếm hoàn toàn thế chủ động, cầm bóng nhiều gấp đôi, sút nhiều gấp 3 và thể hiện sức tấn công vượt trội gấp nhiều lần so với đối phương. Trên thực tế, trong hiệp 2, Spurs không hề có bóng, họ không chỉ bị đẩy lui về phần sân nhà, và còn phải luôn luôn hứng chịu áp lực ghê gớm từ những mũi khoan đầy cảm hứng bên phía đối diện. Đã có nhiều khoảng trống được tạo ra đến mức Arsenal thậm chí còn muốn… thu hẹp lại với những pha biểu diễn của van Persie, Fabregas, Nasri… Trong nhiều thời điểm, có cảm giác Tottenham đã thực sự đầu hàng. Chỉ riêng sự chế nhạo từ đám đông các CĐV Pháo thủ cũng đã là một cực hình: “Tỷ số là bao nhiêu rồi, Spurs?”

Điên trong mê ly…

Sức chịu đựng, hay cả sự thăng hoa của các CĐV 2 phía đã bị thử thách, dồn nén, và nổ tung trong những thời điểm khó ngờ nhất. Cách mà 2 đội sút tung lưới nhau khiến người xem cảm thấy ghi bàn trong bóng đá thật đơn giản. Và cách mà họ luân chuyển bánh xe số phận cho nhau lại khiến các CĐV phát điên trong… mê ly của sự lãng mạn. Những tư duy được gọi là chiến thuật, đẳng cấp, hay sức mạnh đều vô nghĩa. Hãy nói về họ, chỉ với 2 từ thôi: Điên rồ!

Đừng quá đổ lỗi cho Wenger, khi ông rút ra sân 3 vị trí quan trọng từ phút 75 (Walcott, Van Persie và Nasri), để rồi Arsenal gục ngã ngay khi ánh hào quang còn chưa kịp tắt. Chủ quan ư? Có thể. Khinh địch ư? Một chút. Nhưng sai lầm ư? Sai lầm nào, khi mà Spurs hầu như đã không còn chơi bóng, khi Arsenal đang dẫn 2 bàn quá thong dong, và đặc biệt, những người đóng thế (Eboue, Diaby và Song) cũng không phải là những tay mơ. Khi mà cỗ trọng pháo The Gunners cứ ầm ầm tiến lên phía trước, ở một chừng mực nào đó, những sự thay thế đó cũng đồng nghĩa với sự thận trọng, một động tác giảm ga có ý đồ của Giáo sư. Nhưng bên ngoài đường pitch, Wenger lại không thể lường trước 1 hiểm hoạ khác: Sự sợ hãi.

Tất cả bắt đầu từ những cú tăng tốc vô hồn, đơn độc, nhưng lại cực kỳ liều lĩnh bên phía Spurs. Khi Arsenal thay đổi nhịp độ tấn công quá nhanh, họ buộc phải cầu toàn hơn trong phòng thủ. Chính điều đó đã tạo ra điều thần kỳ cho các chàng trai của Harry. Ngay cả khi những giải pháp của họ thật quá đơn giản, và đơn điệu: Sút xa, và đá bồi. Tất cả chỉ có vậy!

Arsenal đã không thể thắng, trong một trận đấu họ chẳng có lý do gì để thua. Nhưng Spurs lại không thua, trong 90 phút họ xứng đáng là người thất bại.

Thôi thì đành nói: “Bóng đá mà”!

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm