
* Mùa bóng năm ngoái diễn ra quá tồi tệ?
- Chắc anh cũng tưởng tượng được thôi. Đó là một mùa bóng khủng khiếp mà mọi thứ đều chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh còn nhớ trận chúng tôi (Barca) thua Espanyol để rồi mất chức vô địch chứ. Chúng tôi muốn quên hai mùa bóng vừa qua, mà cách tốt nhất là giành chức vô địch trong mùa bóng hiện nay.
* La Liga hay Champions League?
- Nếu mong muốn thì là cả hai, nhưng phải tiến từng bước. Trước tiên phải bảo đảm vô địch La Liga vì thời gian diễn ra dài hơn, trong khi phấn đấu giành từng trận thắng một tại Champions League, một giải trong đó yếu tố may mắn hoặc đơn giản sự vấp ngã có thể kết thúc số phận của một đội bóng. Đã hai năm chúng tôi không giành được chức vô địch La Liga và bay giờ tôi muốn lại có nó cùng đội bóng của mình. Còn Champions League sẽ tính sau.
* Thế còn World Cup?
- Tôi nghĩ đã đến lúc Argentina trở lại là nhà vô địch thế giới. Tại Đức, chúng tôi đã không may mắn và không chơi tốt trong trận đấu quyết định trước nước chủ nhà. Trình độ của chúng tôi được phản ánh trước Nam Tư. Tôi nghĩ chắc chắn lúc đó nếu thắng Đức, chúng tôi sẽ vào chung kết và sẽ vô địch.
* Đội bóng nào tại La Liga đáng tôn trọng nhất?
- Năm nay, cuộc tranh chấp sẽ quyết liệt hơn. Real Madrid đang chơi tốt, Valencia đã phục hồi, Sevilla tiếp tục mạnh và Villarreal, cùng với chúng tôi, đang sở hữu một lối chơi tốt nhất. Tôi ngạc nhiên trước Atletico của Aguero, vì với một đội bóng như thế, đáng ra họ phải ở vị trí cao hơn, mặc dù La Liga còn dài. Rõ ràng đây sẽ là một cuộc tranh đua gay gắt.
* Thế còn ở Champions League?
- Tôi không biết, nhưng nếu để tôi né tránh một đội nào đó thì đó là Liverpool. Không chỉ vì họ có những cầu thủ lớn như Fernando Torres, Steven Gerrard, Dick Kuyt hoặc người đồng hương của tôi là Mascherano... mà còn vì họ chơi một thứ bóng đá rất khó chịu. Có thể có những đội bóng mà người khác cho là mạnh hơn, nhưng Liverpool hoàn toàn có thể có mặt trong trận chung kết ở Roma. Trước trận chung kết, thực sự tôi không muốn nhìn thấy Liverpool, cả trong tranh vẽ. Còn Arsenal ư? Họ chơi bóng hay, họ có một đội bóng trẻ và tài năng, nhưng có thể họ thiếu sức mạnh và kinh nghiệm.
* Thế còn Chelsea của Deco?
- Chúng tôi chờ họ ở bán kết (cười). Felipe Scolari đã tạo nên một đội bóng lớn với Deco, Lampard, Drogba và các đồng đội khác. Họ phòng ngự, tấn công, đó là một đối thủ đáng sợ và nhất là họ chơi một thứ bóng đá rất hay. Tôi có một kỷ niệm đặc biệt với Chelsea vì sân Stamford Bridge là nơi tôi ra mắt ở trình độ châu Âu và tôi đã thi đấu một trận lớn tại Champions League.
* Chúng ta hãy nói về anh. Năm ngoái anh đã gõ cửa danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (xếp thứ hai sau Kaka) và đứng thứ ba trong danh sách tranh Quả bóng Vàng. Hôm trước anh nói là đặt thắng lợi của đội bóng lên trên những phần thưởng cá nhân...
* Ronaldinho, bạn của anh, đã giành được điều đó?
- Vì thế tôi rất buồn là năm nay anh ấy không nằm trong danh sách ứng cử. Tôi rất vui thấy anh ấy từng bước lấy lại được phong độ ở Milan. Tôi biết anh ấy đã ghi cú đúp trong một trận mới đây. Chúng tôi vẫn liên hệ với nhau, cả với Deco, bằng gửi tin nhắn hoặc qua điện thoại.
* Ronnie “bỏ phiếu” cho anh và cho Kaka?
- Ronnie là một hiện tượng và thực ra anh ấy không đáng phải chia tay sân Nou Camp một cách như vậy, vì tất cả những gì anh ấy đã cống hiến cho Barca. Ngoài ra, anh ấy còn là một con người tuyệt vời. Tôi không nói phóng đại, mà thực sự là như vậy. Mọi người sẽ thấy tôi có lý khi anh ấy được đồng đội thừa nhận ở Italia.
* Nếu anh nằm trong ban giám khảo, anh sẽ trao các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới củaFIFA và Quả bóng Vàng cho ai?
