Alex Ferguson: Tại sao tôi không cầu nguyện & bí mật của các "Quỷ đỏ"

30/10/2008 09:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong một buổi phỏng vấn gần đây nhất, HLV của Manchester Untied đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm về sự nghiệp lừng lẫy của mình và những điều chưa được bật mí ở M.U.

Khi các học trò bước vào trận chung kết Champions League trên SVĐ Luzhniki ở Moscow vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Ferguson  vẫn giữ được nét bình thản của một con người không thể bị đánh bại.

HLV Ferguson cho biết và lắc đầu như thể ông không thể hiểu được vấn đề “tôi nghĩ chúng tôi đã thất bại.”

Nhưng Sir Alex trông rất điềm tĩnh và đầy tự tin. Fergusonbình thản: “Tôi nghĩ điều đó đúng. Nhưng khi họ thực hiện 2 loạt đá penalty cuối cùng tôi đã nắm chặt tay và cầu nguyện. Và kết quả là thủ thành Van der Sar đã gần như cản phá được pha sút phạt của đối phương. Nhưng bóng vẫn đi vào lưới và tôi nói với bản thân mình “đừng bao giờ cầu nguyện nữa.”

“Bởi vì ở trận chung kết đầu tiên của tôi với tư cách là HLV của CLB Aberdeen chúng tôi đã dẫn 1-0 và CLB Rangers đã ghi 2 bàn vào những phút bù giờ. Tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều vào ngày hôm đó và tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Họ đánh bại chúng tôi với tỷ số 2-1, dù tôi đã cầu Chúa.”

Thêm một thách thức đến với Ferguson trong mùa hè vừa qua đó là việc HLV Luiz Felipe Scolari trở thành HLV của Chealse. Nếu có ai đó tự hỏi tại sao, sau 30 hơn năm, Ferguson vẫn không cảm thấy nhàm chán đối với công việc huấn luyện của mình thì câu trả lời nằm trong phản ứng của ông trước mùa giải khi tạp chí Racing Post đánh giá tài năng của vị HLV người Brazil cao hơn ông.
 
Ferguson đã tạo nên quyền lực thực sự ở M.U

"Cũng theo tác giả bài báo này thì tài cầm quân của Scolari tốt hơn tôi. Tôi không quá kiêu ngạo để tin rằng điều đó là không thể. Scolari có thể là một vị HLV tốt hơn tôi. Nhưng làm thế nào mà một nhà báo hiểu biết lại có thể nói về một HLV mà ông ta chưa bao giờ dẫn dắt bất kì một đội bóng nào ở Anh? Nếu bạn nhìn vào lý lịch làm việc của ông ấy thì ông ấy đã dẫn dắt 17 đội bóng khác nhau.”

Khi ngồi lắng nghe Ferguson nói chuyện với phong cách này, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào ông có thể tha thứ cho những hành vi của một số cầu thủ hiện tại, nhưng có lẽ trong một chừng mực nào đó, bởi vì dường như tới thời điểm này sự yêu quí C. Ronaldo và Eric Cantona khiến ông rời khỏi Scotland thơ mộng và đầy sức hút. Điều đó cũng giải thích tại sao ông tiếc vì đã không thể kí hợp động với Paolo Di Canio, một cầu thủ ngoại với cá tính ngỗ ngược khác.

Nếu Ronaldo chọn một hình mẫu của ai đó thì HLV Ferguson rất mong muốn đó là hình mẫu của Cantona. Ông nói với cầu thủ người Bồ Đào Nha rất nhiều trong các cuộc gặp gỡ tại Lisbon tháng 7 vừa qua. Ông không nhắc về cú Kungfu nổi tiếng của Cantona mà là sự liên hệ của tiền đạo hào hoa người Pháp với CLB United.

Sir Alex cho biết “cổ động viên Anh đánh giá rất cao sự trung thành, đặc biệt là từ những cầu thủ xuất sắc ngoại quốc.”

“Đó là lý do tại sao Eric Cantona vẫn rất được tôn kính tại đây, bởi vì không chỉ anh ta hiểu mà còn gắn bó với Manchester. Anh ấy yêu mến CLB và tình bạn với các đồng đội.”

"Hậu vệ Gary Neville đã từng nói với tôi thỉnh thoảng chúng tôi trốn ra ngoài chơi và giấu ông. Tất cả, họ nói rằng “đừng cho bất kì ai biết thời gian, địa điểm chúng tôi sẽ gặp nhau.” Và sau đó trong khi luyện tập Cantona sẽ nói rằng’ “Được rồi, tôi sẽ gặp các bạn sau vào tối nay vào lúc 9h tại địa điểm này.” Và tất cả họ cùng đồng thanh “Yên lặng. HLV đang ở đây.”

Khi được hỏi liệu việc ra đi của Kenyon và những hiểu biết về công việc nội bộ khi làm việc cho Manchester United mà ông mang theo tới sân Stamford Brigde là một đòn nặng nề đối với CLB. HLV Ferguson bình luận “Không, hoàn toàn không. Peter Kenyon ư, ông ấy không phải là một sự mất mát. Điều tuyệt vời nhất mới xảy ra gần đây là việc chúng tôi tìm được người thay thế ông ấy, David Gill.”

Ông nói tiếp “Sẽ không có vấn đề gì hết. Nền tảng của CLB là ở đây. Tinh thần của CLB là đây. Tôi không chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Nhưng có một điều khá nực cười là càng già tôi lại càng sợ phải nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi thời điểm thích hợp tới, tôi sẽ nhường vị trí của mình cho một HLV khác.” "Khá quan trọng với một ai đó phải không?". “Đúng như vậy”, Ferguson nói. “Tôi hy vọng và mong rằng họ sẽ là những người xuất chúng bởi vì công việc này thực sự không dễ dàng.” “Xuất chúng như ông?”. Sir Alex phủ nhận" “Công việc này không thể hoàn thành với một công thức được sao chép. Và điều này rất hữu ích”.
 
Hoàng Hải (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm