(TT&VH) - Mùa giải 2008-2009 đã khởi tranh với ba HLV người Hà Lan, chiếm một nửa số HLV ngoại đang làm việc tại Bundesliga. Sau vòng bảy, khi Jos Luhukay bị Gladbach sa thải, số chiến lược gia người Hà Lan ở giải vô địch quốc gia Đức chỉ còn lại hai, với Martin Jol của Hamburg và Fred Rutten của Schalke. Đêm nay, cả hai sẽ gặp nhau trong trận “đại chiến” Hà Lan trên đất Đức.
Cả Martin Jol lẫn Fred Rutten đều mới lần đầu tiên tạo dựng sự nghiệp huấn luyện trên đất Đức. Đến từ Tottenham, Jol, 52 tuổi, có phần nổi tiếng hơn so với đồng hương 46 tuổi đến từ Twente. Bất chấp thành tích đưa Tottenham lọt vào Top năm trong hai mùa giải liên tiếp kể từ khi tiếp quản chiếc ghế của Jacques Santini để lại, thành tích tốt nhất của đội bóng thành London trong vòng 25 năm qua, Jol vẫn bị sa thải cách đây gần một năm, nhường chỗ cho Juande Ramos. Giờ đây, ông đang làm nên lịch sử với Hamburg. Lần đầu tiên trong thế kỷ 21, đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức vươn lên ngôi đầu bảng. Hamburg đã có sự khởi đầu như mơ với 16 điểm sau bảy vòng đấu, tức trung bình 2,3 điểm/trận – thành tích tốt nhất so với các HLV đang làm việc ở Bundesliga.
Giúp Twente – đội bóng duy nhất từng khoác áo khi còn là cầu thủ (1980-1992) - đoạt vé dự vòng sơ loại Champions League (thua Arsenal), Fred Rutten nhận được lời mời hậu hĩnh từ Schalke. Dĩ nhiên, HLV 46 tuổi này khó lòng từ chối tấm thịnh tình của đội bóng thành phố Gelsenkirchen ở vùng Ruhr thuộc miền Tây nước Đức. So với Twente, tên tuổi của Schalke lớn hơn nhiều và đây chính là một bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp còn rất non trẻ của Rutten. Trước đây, trong thời gian học việc, Rutten từng có giai đoạn làm trợ lý cho Guus Hiddink ở PSV Eindhoven.

Ngoài chấn thương của hai cầu thủ người Hà Lan, Hamburg còn mất thêm hậu vệ cánh trái Marcell Jansen, bị đau khi tập trung cùng đội tuyển Đức dự các trận vòng loại World Cup 2010. Trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nga, cựu hậu vệ của Bayern đã dính chấn thương ở đùi và phải rời xa sân cỏ ít nhất sáu tuần. Đá thay anh sẽ là hậu vệ người Cameroon Timothee Atouba, từng bị kỷ luật nặng do trở về tập trung muộn sau khi dự CAN 2008 hồi đầu năm. Bên phía Schalke, cánh trái cũng bị “thủng” với Christian Pander vắng mặt vì chấn thương. Nhiều khả năng, Rutten sẽ kéo tiền vệ Kobiashvili về để lấp vào khoảng trống này.
Đại chiến Hà Lan trên đất Đức, ở HSH Nordbank Arena sẽ là một trận cầu đáng được chờ đợi ở vòng tám, trận đấu duy nhất diễn ra trong ngày Chủ nhật. Sau cuộc đọ sức này, cả Hamburg lẫn Schalke sẽ đi làm nhiệm vụ ở Cúp UEFA. Hamburg làm khách của Zilina ở Slovakia trong khi Schalke sẽ tiếp PSG trên sân nhà. Hamburg cần ba điểm để đòi lại ngôi đầu bảng do Hoffenheim tạm thời nắm giữ sau trận thắng 5-2 trên sân của Hannover đêm qua. Schalke cần ba điểm để chặn đà sa sút, thua Cologne và hòa Wolfsburg trong hai trận gần đây. Cả hai cùng cần ba điểm để làm bàn đạp cho cuộc chinh phục đấu trường châu Âu, bắt đầu từ loạt trận khai màn vòng bảng Cúp UEFA. Nhưng người Hà Lan nào sẽ chiến thắng?
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Jarolim, Demel - Trochowski, Guerrero, Olic – Petric.
Schalke: Neuer - Rafinha, Bordon, Krstajic, Kobiashvili - Jones - Westermann, F. Ernst - Farfan, Kuranyi, Halil Altintop.
|
Đối đầu 26/04/08 Hamburg - Schalke 0-1 10/11/07 Schalke - Hamburg 1-1 02/03/07 Schalke - Hamburg 0-2 14/10/06 Hamburg - Schalke 1-2 02/04/06 Schalke - Hamburg 0-2 Phong độ Hamburg 05/10/08 Cottbus - Hamburg 1-2 02/10/08 Unirea Urz. - Hamburg 0-2 27/09/08 Hamburg - M Gladbach 1-0 24/09/08 Hamburg - Bochum 2-0 21/09/08 Wolfsburg - Hamburg 3-0 Schalke 09/10/08 Schalke - Heracles 1-0 05/10/08 Schalke - Wolfsburg 2-2 02/10/08 Schalke - APOEL 1-1 26/09/08 Cologne - Schalke 1-0 23/09/08 Schalke - Hannover 2-0 |