Hành tinh bóng đá

Dư âm trận giao hữu Pháp – Tunisia 3-1: Thảm họa phòng ngự

16/10/2008 08:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hàng thủ từng là niềm tự hào và cũng chỗ dựa của đội tuyển Pháp suốt một thời gian dài dưới triều đại Raymond Domenech, đặc biệt là ở vòng loại EURO 2008. Nhưng sự vững vàng ấy đã biến mất từ giải đấu diễn ra trên đất Áo và Thụy Sĩ.

Cứ ra sân là thủng lưới, thậm chí thủng lưới trước. Kể từ sau trận ra quân ở EURO 2008, hòa Romania 0-0, Pháp liên tục bị ghi bàn. Tunisia là đội bóng thứ 7 đánh bại hàng phòng ngự Pháp sau cột mốc ngày 9/6 ở Zurich ấy. Chuỗi 7 trận liên tiếp không một lần giữ sạch lưới chỉ trong vòng 4 tháng, niềm tự hào của người Pháp bỗng chốc biến thành nỗi hổ thẹn không giấu vào đâu được. Từ chỗ dựa, phòng ngự trở thành thảm họa và là nguyên nhấn chính khiến đội tuyển Pháp sa sút không phanh.

Quay trở lại với vòng loại EURO 2008, sau 11 trận trên hành trình giành vé đến Áo và Thụy Sĩ, đội tuyển Pháp chỉ để thủng lưới 3 bàn. Cộng với 2 bàn thua trong trận hòa 2-2 trên sân Ukraina ở lượt cuối, khi mọi chuyện đã an bài, “Les Bleus” chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 5 lần, bằng số bàn thua của Czech và Hà Lan – những đội có thành tích phòng ngự hàng đầu ở vòng loại EURo 2008. Thậm chí, trong 4 trận giao hữu trước khi đến Áo và Thụy Sĩ, lưới của đội tuyển Pháp cũng không một lần rung lên. Nhưng bản thành tích phòng ngự ấn tượng của “Les Bleus” nhanh chóng lu mờ trước hàng tấn công của Hà Lan và Italia. 6 bàn thua tại vòng bảng EURO 2008, 4 trước Hà Lan và 2 trước Italia, đã mở ra một giai đoạn đen tối cho tuyến sau của đội tuyển Pháp.

Trong chuỗi 7 trận liên tiếp bị thủng lưới, Pháp thậm chí bị đối phương vượt lên dẫn trước tới 6 lần. Chỉ có trận thắng 2-1 trước Serbia tại Stade de France hôm 10/9 vừa qua là Pháp ghi được bàn trước đối phương. Trong 6 lần bị dẫn bàn, có 2 lần Pháp lội ngược dòng thành công (thắng Tunisia 3-1, Thụy Điển 3-2), 3 lần không gượng dậy được (thua Hà Lan 1-4, thua Italia 0-2, thua Áo 1-3) và 1 lần họ kiếm được trận hòa (2-2 trước Romania).
 
Boumsong tiếp tục mắc lỗi nặng khi khoác áo ĐT Pháp

Gregory Coupet, Lilian Thuram và Claud Makelele đã ra đi. Họ từng bị xem là những nhân tố khiến đội tuyển Pháp chơi kém thuyết phục ở EURO 2008 vì gánh nặng tuổi tác. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại những gì vừa diễn ra ở “Les Bleus”, người ta mới giật mình vì sự non nớt trong phòng ngự của đội tuyển Pháp. Có thể thủ môn Steve Mandanda đã thay thế thành công Coupet song tiền vệ phòng ngự Jeremy Toulalan thì còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của Makelele và trong số những ai tên như Philippe Mexes, Jean-Alain Boumsong, Sebastian Squillaci..., chẳng ai có thể sánh với Thuram ở vị trí trung vệ. Phòng ngự từ xa đã kém, phòng ngự tại chỗ càng kém hơn, việc Pháp liên tiếp bị thủng lưới là điều khó tránh khỏi.

Boumsong, một lần nữa cái tên của trung vệ đang khoác áo Lyon này lại được cất lên như một “tội đồ”. Trong trận hòa Romania 2-2 cuối tuần trước, cựu hậu vệ của Newcastle và Juventus là người chịu trách nhiệm chính trong bàn thua thứ hai mà trung vệ Goian đã lập công. Ở bàn thắng mà Tunisia ghi được, Boumsong tiếp tục mắc lỗi nặng. Anh không kèm chặt Jemaa, chần chừ trong việc áp sát và xoay trở vụng về khi bị cầu thủ này đảo bóng liên tục trước khi tung ra một cú dứt điểm ở góc rất hẹp, đạp chân thủ môn Mandanda đi vào lưới. Trước Boumsong, một “tội đồ” khác của hàng phòng ngự Pháp là Mexes, người mắc phần lớn lỗi trong các bàn thua của đội tuyển Pháp ở thất bại 1-3 trên đất Áo hồi đầu tháng 9.

Trong trận đấu với Tunisia, Domenech đã giới thiệu một gương mặt khá triển vọng, hậu vệ Rod Fanni của Rennes. Anh đã chơi tương đối hay, có một pha đột phá chẳng thua gì tiền đạo, tạo điều kiện cho Benzema ấn định tỷ số 3-1. Tuy nhiên, cầu thủ phòng ngự 26 tuổi này chỉ hoạt động tốt bên cánh phải, nơi đội tuyển Pháp đã có Willy Sagnol nhiều kinh nghiệm, Bacary Sagna hay Francois Clerc trẻ trung. Thứ mà người Pháp đang còn thiếu là một trung vệ giỏi. Giải pháp kéo Eric bidal vào đá cặp với William Gallas cũng không thật sự khả dĩ bởi hậu vệ của Barcelona có sở trường bên cánh trái.

15 - Trong 7 trận liên tiếp ấy, Pháp để thủng lưới tới 15 bàn, chiếm đến 39,5% tổng số bàn thua (38) của “Les Bleus” dưới thời Raymond Domenech (59 trận). Cũng trong 7 trận ấy, Pháp ghi được đúng 15 bàn thắng.
 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm