(TT&VH) - Những số liệu thống kê cho thấy một sự thật, phải là một siêu đội bóng gồm những người làm bằng thép không gỉ thì Roma mới không rơi vào cuộc khủng hoảng như hiện tại.
Trong số các đội bóng mạnh nhất Italia, không có đội bóng nào phải ra sân nhiều trận đến thế trong 3 mùa bóng qua: 178 trận, trên tất cả các mặt trận, từ Serie A, Champions League, Cúp Italia, Siêu Cúp Italia, hơn 3 trận so với Inter, 6 so với Milan, 26 so với Juventus, 33 so với Fiorentina và Lazio (số trận tương đương với một mùa giải VĐGQ). Đó là còn chưa để đến một loạt trận đấu của các ĐTQG.
Spalletti đã nói rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến Roma không thể bay cao được ngay từ đầu mùa này, là ông không bao giờ đủ đội hình mạnh nhất và cũng không đủ người để thực hiện quay vòng cầu thủ, khi lúc nào cũng có ít nhất 5 cầu thủ không thể ra sân chủ yếu là do chấn thương. Điều đó buộc Spalletti phải đưa ra sân tất cả những cầu thủ nào có thể đá được và không thể thực hiện hết những ý đồ chiến thuật của mình do quá nhiều xáo trộn.
De Rossi đã bắt đầu kiệt sức.
Hệ quả có thể thấy rất rõ ràng: những người không chấn thương phải đá với một mật độ dày dặc và không thể có phong độ tốt nhất khi đã kiệt sức. Ví dụ: ở cánh trái, luôn luôn có bộ đôi Riise-Menez, những người chưa hề đá bên nhau trận nào trước đó. Hậu vệ người Nauy không thể hiện được phong độ cao nhất vì một lí do đơn giản: anh không hề được nghỉ lần nào trong suốt 2 tháng qua. Doni và De Rossi là những người hầu như không vắng mặt lần nào trong chuỗi 178 trận đó và giờ đến lượt De Rossi kiệt sức.
Giờ đây, khi Serie A trở lại, Roma phải chạy marathon với nhịp độ 6 trận then chốt trong vòng 16 ngày. Sau trận đấu quan trọng với Inter là trận quyết định số phận Roma ở Champions với Chelsea, sau đó là trận đấu trên sân đội có phong độ cao nhất mùa này, Udinese. Sau đó là Sampdoria, Juventus và lại Chelsea. Một giai đoạn căng thẳng mới sắp bắt đầu, khi chiếc ghế của Spalletti đang lung lay dữ dội. Nhưng ít ra, họ cũng có thêm 2 tuần quý giá để dưỡng sức.
A.N