Hành tinh bóng đá

Venezuela - Brazil 0-4: Chiến thắng, đẳng cấp và cảm hứng

14/10/2008 10:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trước trận đấu, Robinho thốt lên đầy bi quan: "Brazil hiện tại có thể thua bất cứ đội bóng nào". Không ai tin lời nói của Robinho bằng người Venezuela. 4 tháng về trước, chính họ đã đánh bại Brazil ấy 2-0 và đang mơ về một chiến thắng tương tự. Sự tự tin có phần thái quá của Venezuela đã khiến họ coi thường những cơ hội tạo ra, để rồi kết cục là phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-4.

Khi rời SVĐ Quốc gia của Chile cách đây 1 tháng, chính Robinho đã để lại một lời cảnh báo bất hủ trên bức tường của đường hầm: "Đừng bao giờ khinh thường Brazil!". Chile đã phải trả giá, với thất bại 0-3. Bây giờ là Venezuela, đã nghiệm ra bài học đau đớn: Brazil luôn là Brazil. Phải, nhất là khi họ có trong tay những ngôi sao sáng nhất.

Cảm hứng Kaka

Kaka đã vắng mặt trong danh hiệu đầu tiên của Dunga: VĐ Copa America 2007. 11 tháng qua, kể từ trận thắng Uruguay 2-1 ở sân nhà hồi tháng 11/2007, Kaka đứng ngoài vì những chấn thương nối tiếp. Dù thế, quan điểm của Dunga rất rõ ràng: lối chơi của Selecao phải được xây dựng xung quanh Kaka. Khi có "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" trong tay, không chỉ Dunga mà bất cứ chiến lược gia nào (như Ancelotti của Milan) rồi cũng sẽ cho phép tương lai của đội bóng lệ thuộc vào anh ta.
 
Brazil đã tìm lại cảm giác chiến thắng

Dunga chưa từng cần đến Ronaldo, chân sút số 1 trong lịch sử World Cup. Dunga từng quay lưng với Adriano và bây giờ là Ronaldinho. Robinho là cây làm bàn tốt nhất của Selecao dưới triều đại Dunga; nhưng nếu vắng anh, Fabiano đủ sức lấp đầy khoảng trống. Nhưng giữa Brazil-có-Kaka và Brazil-không-Kaka là sự khác biệt rất lớn. Từ tính hiệu quả đến hình ảnh của đội bóng.

Không Kaka, Dunga sử dụng một hàng tiền vệ có thiên hướng phòng ngự (3/4 người vốn là tiền vệ thủ) thay vì hướng lên phía trước. Không Kaka, Dunga coi trọng yếu tố phá hủy lối chơi của đối phương hơn là chủ động đá áp đặt. Không Kaka, Brazil của Dunga quá thừa những pha bóng bạo lực nhưng lại quá thiếu cảm hứng sáng tạo, biểu diễn.
 

Khi Kaka trở lại ở trận gặp Venezuela rạng sáng qua, Brazil đã phô bày bộ mặt khác hẳn. Hàng tiền vệ góp 2 người thường trực tham gia tấn công là Kaka và Elano. Cộng thêm Robinho và Adriano ở phía trên, nếu tính cả một Maicon thường xuyên dâng cao ở hành lang cánh phải, Brazil đã sử dụng nửa đội hình để tiếp cận khung thành đối phương. Đó là lý do trong các tình huống Brazil ghi bàn, luôn có nhiều chiếc áo vàng ở phần sân đối phương.

Khi Kaka trở lại, Brazil tìm lại cảm hứng sáng tạo, từng gắn liền với thương hiệu Samba. Cú sút ở góc hẹp mở tỷ số của Kaka là siêu hạng. Với Robinho là một tuyệt tác từ cú sút xa đến 30m và một pha xử lý "rất Brazil" trong tình huống đối mặt với thủ môn Renny Vicente Vega của Venezuela. Adriano đánh dấu sự hồi sinh ở Selecao với bàn thắng đầu tiên sau 27 tháng và bàn thắng ấy đến từ một màn tổ chức tấn công ăn ý và hoàn hảo.

Brazil không chỉ thắng. Mà thắng đẹp, thắng cực kỳ đẳng cấp (dù Venezuela thi đấu ấn tượng nhưng giữa họ và Brazil vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn). Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, giới truyền thông và dư luận ở Brazil không đả động gì đến chuyện đòi "lấy đầu" Dunga.

Còn chỗ nào cho Ronaldinho?

Ronaldinho nghĩ gì khi chứng kiến chiến thắng của Selecao ở trên đất Venezuela? Chắc chắn anh không thể không lo ngại cho tương lai của mình. Giải thích về quyết định không triệu tập ngôi sao của Milan cho trận này, Dunga đã nói: "Tôi muốn cậu ấy nghỉ thêm một thời gian nhằm làm giảm sức ép quá lớn. Cả đội bóng đều tin tưởng cậu ấy". Nói đơn thuần là... nói. Trong trường hợp vượt qua giai đoạn khó khăn, chưa chắc Ronaldinho tìm lại vị trí chính thức ở Selecao.

Kaka một lần nữa thể hiện vai trò của mình và chắc chắn anh là nhân vật "không thể đụng tới". Robinho càng ngày càng tiến bộ và lại là chân sút tốt nhất dưới triều đại Dunga (12 bàn). Ở đợt vòng loại World Cup 2010, không cầu thủ nào có phong độ ổn định như Fabiano, từng lập 2 cú đúp vào lưới Uruguay và Chile. Khi Fabiano tạm thời vắng mặt vì chấn thương, Adriano lập tức tỏa sáng. Như vậy, còn chỗ nào cho Ronaldinho trên hàng công? Câu trả lời có lẽ là: băng ghế dự bị và chờ cơ hội. Như cái anh đang sống ở Milan...
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm